Gài Bẫy Vợ Yêu! Lão Đại Rất Nguy Hiểm!!!

Chương 8: Cuộc gặp gỡ bất ngờ



Chiếc siêu xe đen của Mặc Tử Thần dừng lại ở 1 biệt thự cổ. Đây chính là biệt thự của Mặc gia- nơi ở của những người gia tộc họ Mặc.

Bước xuống xe, Lục Nhiễm Vy lúc này mới cảm thấy dễ chịu, chân tay thoải mái hơn để hoạt động.

Ngồi trên chiếc xe suốt từ Mĩ trở về đến Mặc gia thì phải lên xuống máy bay những 2 lần làm cô cảm thấy khó chịu trong người...

Đưa mắt nhìn khung cảnh trước mặt khiến cô sững sờ. Cô đã từng nghe nói Mặc gia là gia tộc sở hữu khối tài sản khổng lồ đứng nhất nhì trên thế giới nhưng không ngờ nó lại có thể còn xa hoa hơn cả lời đồn.

Biệt thự Mặc gia được thiết kế theo kiểu Pháp thời xưa nhưng lại mang cho người ta 1 cảm giác hiện đại. Tính đi tính lại thì ngôi biệt thự này cũng phải hơn trăm phòng. Những đường nét thiết kế trong biệt thự thuộc vào hàng quý tộc, đến cả những cây cảnh ở đây cũng là loại quý hiếm và đắt tiền nhất thế giới. Ngoài ra biệt thự còn khu bắn súng, đua xe, khu bể bơi, đặc biệt là cả 1 vườn hoa rộng với nhiều loại hoa khác nhau trong đó có cả loại hoa cô thích.......mỗi khu được thiết kế các trang bị tối tân và được người bảo vệ nghiêm ngặt đề phòng bất trắc.

Đang ngải ngước nhìn khung cảnh hùng vĩ trước mặt thì Mặc Tử Thần bỗng từ đâu xuất hiện đằng sau khiến cô giật mình. Ngay lúc này Tiêu Trác và Tần Hào từ trong biệt thự đi ra cung kính

- Lão đại!

- Ừ! Đưa cô ta vào đại sảnh chờ tôi!

Mặc Tử Thần vẫn tỏ cảm xúc lạnh nhạt dặn dò rồi đi thẳng vào trong biệt thự, tất cả người làm hay bảo vệ trông thấy cũng phải cúi hết đầu xuống cung kính chào.

Nhìn dáng người Mặc Tử Thần khuất hẳn, Lục Nhiễm Vy trề môi rồi nở nụ cười bắt chuyện

- Chào 2 người! Tôi tên Lục Nhiễm Vy

Tần Hào lúc này mới vui vẻ tiếp chuyện

- Chào nữ hoàng hacker! Tôi là Tần Hào còn đây là Tiêu Trác. Rất vui khi gặp cô

- Sao anh biết được thân phận của tôi??

Lục Nhiễm Vy thắc mắc hỏi

- Từ khi lão đại cho người tìm tung tích của cô thì chúng tôi cũng đã biết... ngay cả thông tin Tần Nhan cùng Tiêu Triệt bị đày đến hòn đảo Rend vì cô chúng tôi cũng lắm bắt được cả

Tần Hào vừa nói vừa cười khiến Tiêu Trác cảm thấy bắt đầu khó chịu

- Tôi vào trước. Việc còn lại giao cho cậu

Tiêu Trác cất giọng lạnh lùng rồi rời đi. Lục Nhiễm Vy khựng lại liếc nhìn về phía Tiêu Trác rồi thắc mắc hỏi Tần Hào

- Anh ta có vẻ khó chịu??

- Cô kệ cậu ấy đi. Trong 4 người chúng tôi thì cậu ấy là người lạnh lùng nhất, tính cách chẳng khác lão đại là mấy! Cách hành xử của cậu ấy tôi quen rồi.

- 4 người??? Là sao??

- Trong các bậc vị của mafia thì 4 chúng tôi bằng chức vị với nhau tương đương là 4 thuộc hạ giỏi nhất của lão đại và có những ưu điểm riêng. Tôi là 1 bác sĩ kiêm trợ lí của lão đại, Tần Nhan là vua tốc độ sở trường về các loại xe, Tiêu Triệt là vua thiện xạ, còn Tiêu Trác thì giỏi về vi tính giống cô nhưng chắc cậu ta không giỏi bằng cô đâu!

- Vậy à? Tôi thấy anh có vẻ vui tính hơn mấy người kia

- Tôi vui tính sẵn rồi! Có gì không hiểu khi vào Mặc gia thì cứ hỏi tôi

- Ờ...

Nói chuyện một lúc thì Tần Hào dẫn cô vào đại sảnh. Quay sang dặn dò người làm vài câu rồi đi làm công việc của mình.

Lục Nhiễm Vy không nói gì mà ngồi trên chiếc ghế hoàng kim được bày ngay chính giữa mà quan sát xung quanh.

Không quả là phí tầm nhìn của cô, Mặc gia vừa lớn vừa đẹp ngay cả chiếc bình gốm nổi tiếng của Pháp cũng có trong chiếc tủ thủy tinh ngay cạnh nối đi.... còn có cả những bức tranh treo tường của các họa sĩ nổi tiếng....

Càng nghĩ càng hứng thú nhưng Lục Nhiễm Vy lại chợt nhớ ra 1 chuyện... Bây giờ trên hết phải tìm cách trốn thoát khỏi đây, nếu lát nữa Mặc Tử Thần xuống thẩm vấn chắc chắn sẽ hành hình cô bắt cô khai ra con chip.

Đưa mắt lướt 1 lượt xung quanh thì đâu đâu cũng có người, không là người giúp việc thì cũng là thuộc hạ của Mặc Tử Thần. Thấy không ai chú ý đến mình thì Lục Nhiễm Vy lén cởi chiếc balo mini cô đang đeo lấy ra 1 chiếc điện thoại nhắn tin cho Lam Lệ. Vừa ấn được mấy chữ thì 1 bàn tay dựt lấy điện thoại của cô khiến cô sững sờ ngẩng đầu lên.

Mặc Tử Thần??? Sao lại là ngay lúc này chứ? Lần này mình chết chắc... vừa nghĩ Lục Nhiễm Vy khó xử kêu thầm trong lòng.

- Cô là ai mà lại dám ngồi lên chiếc ghế này??? Đúng là to gan! Có biết chiếc ghế hoàng kim này chỉ được người đứng đầu Mặc gia ngồi không hả?!

Cô là ai??? Mặc Tử Thần không nhận ra cô sao? Hắn ta chẳng lẽ bị đầu vào đâu đó mất trí nhớ hả??

- Này Mặc Tử Thần! Ai cho anh cướp điện thoại của tôi! Trả đây!

Vừa nghe cô nói là "Mặc Tử Thần" thì người đàn ông đó chợt hiểu ra vấn đề, định giải thích thì ngay lập tức Lục Nhiễm Vy nhảy lên đưa tay cướp điện thoại. Không kịp phòng bị thì người đàn ông đó lập tức ngã xuống, theo đà kéo luôn cả cô.

Hai người ngã lộn nhào xuống đất theo thứ tự cô trên hắn dưới. Đưa tay lấy lại điện thoại của mình trên tay hắn, cô thở phào định đứng dậy thì 1 giọng nói lạnh tanh vang lên khiến cô rùng mình

- Hai người đang đang làm gì vậy hả??? Muốn chết!?

Lục Nhiễm Vy quay ra thì đập vào mắt là khuôn mặt tối sầm của Mặc Tử Thần. Cô ngạc nhiên rồi quay sang nhìn người đàn ông đang bị cô đè lên...

Đây là Mặc Tử Thần, hắn ta cũng là Mặc Tử Thần??? Chẳng lẽ Mặc Tử Thần biết phân thân??? Đâu mới là thật???