Fic Ngắn Của Bangtan Và Army

Chương 36: 1. Kim Namjoon



Sáng nay trong tiết Dịch môn Anh thầy có hỏi lớp mình: “Các em khi yêu sẽ thường gọi người yêu mình là gì?”

“Lover thưa thầy!” - một bạn nam giơ tay nói vọng lên.

Nghe xong thầy trầm ngâm vài giây mới trả lời lại.

“Về ngữ pháp thì không sai, nhưng “Lover” nói thẳng ra là dùng để chỉ những người cùng nhau tạo nên thứ gọi là tình dục các em nhé!”

Nghe xong cả lớp cười ầm lên, có vẻ bọn họ rất hào hứng với phát hiện mới vừa rồi nhỉ? Chỉ có mỗi mình là đang ngây cái bản mặt ngốc xít ấy ra thôi.

Nhớ lại những dòng tin nhắn người bạn trai ngoại quốc ấy mỗi đêm đều nhắn cho mình, chẳng phải anh ta đều gọi mình là lover đó sao?

“Good night, my lover!”

“Always think of you, lover!”

“Be safe even without me, my lovely lover!”

Tủm tỉm cười, mình lẳng lặng hí hoáy viết cái tên nào đó bằng tiếng Hàn vào tập, từng chữ như từng họa tiết nhỏ xinh bay bổng giữa trang giấy trắng tinh tươm, thứ mà trong mỗi tiết học dài đằng đẳng, thầy Dịch sẽ không dạy mình bao giờ, là tên của người ấy: “Kim Namjoon”

Và tính tới bây giờ bọn mình đã hẹn hò hơn một năm rồi haha.