[Fanfic TFBoys] Trong Tâm Trí Tôi Vẫn Có Em

Chương 8: Thiên thần



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

̀n

Sau khi về nó lao ngay vào phòng mẹ nó rối rít lên:

-Mẹ ơi xong chưa?



-Rồi mẹ sắp xong con đừng dục mẹ



-Nhanh nhanh nhá con đi ăn đây ạ

Nói xong nó vội vàng xuống nhà mẹ chỉ biết nhìn nó mà cười. 8h đã đến phàn thi văn nghệ đã bắt đầu trước phần thi của lớp nó là phần thi của lớp Trương Nhã Thi cô ta đang vui mừng vì không thấy sự xuất hiên của nó. Hôm nay cô ta nhảy bài Down in the DM nhạc thì hay mà cô ta nhảy như 1 con cá trạch đã vậy lại ăn mặc mất thiện cảm, mặt trát 8 lớp phấn ai nhìn cô ta cũng thấy ớn. Đẽ đến phần thi của lớp nó trên sân khấu có một cây ghitar và một cái ghế được đặt ở đấy. Một cô gái đi ra với 1 vẻ thươt tha là nó hôm nay nó mặc một cái áo dài
chapter content



Khải đang trong cánh gà chơi điện thoại thì nhìn thấy nó anh đơ toàn người. Nó chào mọi người rồi ngồi xuống ghế chân vắt chéo cầm cây đàn lên và đánh.

Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi,

Anh ơi, em vẫn đợi bèo dạt

Mây í i ì... trôi,

chim sa, tang tính tình... í i ì..., cao vời

Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ

sao chẳng thấy anh...

Một mảnh trăng treo, suốt năm canh,

Anh ơi, trăng đã ngã... a á à... ngang đầu

Thương nhớ... ờ ơ... ai, sao rơi... đêm sắp tàn... í i ì...

trăng tà,

Người ra đi có nhớ, (hay người xa có nhớ)

là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời,

sao chẳng thấy anh...

Mòn mỏi thâu đêm, suốt năm canh

Anh ơi, em vẫn đợi... í i ì... mỏi mòn

Thương nhớ... ờ ơ... ai

Sao rơi, trăng sắp tàn.. í i ì... trăng tà

Cành tre đu trước ngõ

Là gió la đà em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy anh...

Thương nhớ.. ờ ơ... ai

Sao rơi, trăng sắp tàn.. í i ì... trăng tà

Cành tre đu trước ngõ

Là gió la đà em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy anh...

Cả trưởng như nín thở chỉ để nghe nó. Giọng hát trong trẻo của nó hát bèo dẹt mấy trôi lại bằng lời Trung nữa ai cũng thấy tâm hồn người con gái Việt Nam trong nó. Hát xong cả trường vang dội tiếng vỗ tay cho nó.

-Tiếp theo thầy sẽ công bố người dành giả để hát vơi TFBOYS hôm nay là….là….bạn Thiên Trang của lớp 11a1_thầy giáo vui mừng nói

Nó hơi bất ngờ về kết quả này. Nó vào trong cánh gà để thay quần áo bàn rồi ra bàn với 3 bảo bối xem hát bài gì

-Bây giờ các cậu muốn hát bài gì?

-Cậu chọn đi hát với người xinh như cậu thì tớ thế nào cũng được_Nguyên Nhi vui vẻ nói

-Vậy hát bài Ngưng làm bạn nha mấy cậu biết bài đấy chưa?

-rồi_cả 3 đồng thanh

Thế là cả 3 ra sân khấu tiếng hò reo cổ vũ khắp trường mọi lần thì Khải đánh đàn nhưng hôm nay Tỉ đánh, Nguyên rap, còn nó và anh thì hát

I love you la la là la lá

Cho em xin một lần nói hết những điều tim còn e ngại

Cho em theo anh nhé theo anh đến tận cùng của hạnh phúc

Yêu em yêu em nhé my babe boy <3

I love you lá lá la lá là

Anh sẽ mãi là người chở che cho em không thể cách rời

Tay anh đây hãy nắm lấy thôi sẽ chẳng cần phải lo lắng

I don"t wanna be your friend

Bỗng sớm nay thức dậy

Giật mình khi nhớ ra hai chúng ta không là bạn nữa

Có một người tối qua nói những điều khiến em cả đêm không ngủ

Chẳng phải riêng em mất cả đêm thao thức

Anh cũng cứ nằm nhớ em cười một mình ngẩn ngơ

Babe I miss you, I just wanna be your man <3

Chorus:

I love you la la là la lá

Cho em xin một lần nói hết những điều tim còn e ngại

Cho em theo anh nhé theo anh đến tận cùng của hạnh phúc

Yêu em yêu em nhé my babe boy <3

I love you lá lá la lá là

Anh sẽ mãi là người chở che cho em không thể cách rời

Tay anh đây hãy nắm lấy thôi sẽ chẳng cần phải lo lắng

I don"t wanna be your friend

Rap:

I don"t wanna be your friend

Lời yêu từ con tim anh em hãy lắng nghe babe

Cho dù anh có trở thành billionaire

Thì hằng đêm người anh thương nhớ vẫn chỉ có em my babe

Anh không muốn làm bạn nữa đâu

Những khúc hát là dành cho em but you don"t know

Dù bao lâu nay gặp em anh vẫn luôn cố giấu

Những đến nay anh phải nói vì sợ lạc mất nhau

Khi mà cả hai ta đều đứng dưới một khung trời

Sao mà anh cảm thấy ôi thật xa vời

Anh ghét cảm giác nhớ em khi đêm tới

Nhưng chẳng thể nhắn nhớ em lắm em ơi

Nhưng từ giờ sẽ khác anh sẽ là người hỏi "Are you ok?"

Mình không còn là bạn thay vào đó anh sẽ nói "saranghe"

I love you lá la la la I miss you...

Hãy trao nụ hôn sâu chúng ta không là bạn nữa đâu

I love you la la là la lá

Cho dù em có ở phương xa

La là la là la la la la

Dù em nơi đâu thì anh cũng sẽ qua

La là la là la là la la

Bởi vì anh có em là tất cả, my baby my lady

Nắm lấy đôi tay anh mình về chung một nhà

I love you lá lá la lá là

Anh sẽ mãi là người chở che cho em không thể cách rời

Tay anh đây hãy nắm lấy thôi sẽ chẳng cần phải lo lắng

I don"t wanna be your friend <3


Hát xong cũng là lúc tiệc tan nó đi bộ về nhà đang đi thì Khải ở đâu ra gọi nó:

-Này xe cô đâu mà đi bộ

-anh định hù chết tôi à?_nó vuốt ngực

-Cô mà chết đã vui_hai tay anh xỏ túi quần nói nó

-Mà sao anh cũng đi bộ vậy

-Vì Tỉ với Nguyên phải về KTX chuẩn bị đồ để mai đi quay

Đang đi thì nó bị vấp vào hòn đá nên chân bị đau anh lại hỏi nó:

-có sao không?

-không sao chắc chỉ đau chút thôi_nói rồi nó đứng dậy đi nhưng được ba bước thì ngã anh đỡ nó dậy nói:

-vậy mà kêu không sao à lên tôi cõng

-có được không? Tôi nặng lắm đấy

-lên đi muộn rồi_nói rồi anh cúi xuống cho nó lên

-cảm ơn anh_lần đầu tiên nó nhẹ nhàng với anh như vậy. Rồi nó dựa vào vai anh thiếp đi vì hôm nay là quá mệt với nó rồi. Cõng nó về đến nhà mẹ nó ra mở cửa anh đưa nó lên phòng rồi mới đi về. Về đến nhà anh chằn chọc hết bên này đến bên kia cứ nhớ về hình ảnh của nó anh không tài nào ngủ được còn nó thì ngủ một mạch đến sáng. Sáng dậy nó cầm cái điện thoại mắt tròn ra thật không thể tin nổi.

*hôm nay chủ nhật t/g đăng 2 chap luôn na*