[Fanfic TFBoys] Trong Tâm Trí Tôi Vẫn Có Em

Chương 6: Ánh mắt đằng xa



́nh mắt đằng xa

Tại canteen nó lại là tâm điểm chú ý của mọi người, vì cái truyện nó là học sinh mới chuyển đến mà đã được anh nhị và anh Thiên khoác vai rồi. Cũng là nhờ mấy bà tám lớp nó mà bây giờ nó lại còn đi với Kỳ Nam nữa nên nó càng được chú ý hơn.

-hậu bối ăn gì để tiền bối đi lấy nào?

-ăn gì cũng được ạ_nó cười

-vạy đợi anh anh đi lấy_Nam nói rồi cậu ra chỗ lấy cơm

Hai người ngồi ăn một lúc thì 3 anh xuống. Cái canteen đang mooix người 1 việc bỗng chở thành chúng ta cùng làm việc chung

-ê TFBOYS kìa_nữ sinh 1

-ừ ừ nhanh ra xin chữ kí đi

Thế là rầm rầm một tập đoàn con gái vây kín ba anh để xin chữ kí. Phải một lúc sau 3 anh mơi thoát thân được. Lấy phần cơm của mình rồi Tỉ lại chỗ nó ngồi:

-Mình ngồi ăn chung được không

-Được thôi. Nhưng ăn xong nhớ cho mình xin tấm hình với chữ kí nha chội ôi mình hâm mộ mấy cậu lăm. Haha_nó nói móc

-Cậu định làm mình không nuốt nổi miếng cơm à_Nguyên than thở

-Rồi rồi ăn đi mình không trêu nữa_nó nói rồi để ý đến anh đang cắm mặt cắm cổ ăn tự nhiên nó cười 1 nụ cười với âm mưu đen tối nó nói:

-Mình ăn xong rồi mình đi trước đây

-ừ cậu đi đi, gặp lại ở lớp nha_Thiên Tỉ nói

Nó đi qua anh và dúi đầu anh vào chỗ cà chua anh vừa ngẩng mặt lên thì nó đã chạy đâu mất rồi. Cả nhà ăn nhìn anh và cả nó nưa nó là đứa đầu tiên giám làm vậy với anh.(t/g: mất hết hình tượng rồi anh ơi. Khải: tôi sẽ không tha cho cô ta đâu) Nó tha thẩn về lớp nhưng đâu có biết rằng một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn nó cùng câu nói:

-mày là ai mà giám lại gần anh Khải của tao chứ? Rồi tao sẽ cho mày biết tay

Rồi 1 giọng nói khác vang lên:

-đi thôi Nhã Thi lúc về chúng ta xử nó sau

Nó đén lớp và học bài mới túc tắc cũng hết giờ nó ra lán xe lấy xe đạp. Ra đến cổng trường thì nó bị một đám cả trai lẫn gái chặn lại.

-Mấy bạn tránh đường cho mình đi nhờ với_nó nói nhỏ nhẹ

Rồi đám kia tránh thành 2 bên một cô gái từ đằng sau bước ra nói:

-Muốn đi thì phải xem thái độ mày với tao ra sao đã

-cậu là ai mình làm gì có lỗ với cậu à?

-haha chị Nhã Thi đấy mày biết đường mà ứng xử_một tên tay chân của cô ta nói

-Mình không biết cậu cậu có chuyện gì cần tìm mình hả?

Rồi 1 đứa giật xe của nó và đẩy đổ xe luôn. Nhã Thi lại gần nó và nói:

-mày là cái thá gì mà giám lại gần anh Khải của tao

-Anh Khải của cậu ă? Theo mình biết thì anh ta vẫn chưa có người yêu mà cậu nhận vơ hả?_nó ngang nhiên trả lời

-Mày giám…_cô ta tức không nói được gì

Rồi một lũ con trai lên định chơi đùa với nó một tí nó nghí thầm”lâu lắm cũng không đụng tay đụng chân thôi nay coi như giãn cơ vậy’’ Một đứa con trai vừa sờ vào má nó đã bị nó giữ lại nó bẻ tay tay anh ta kêu tách tách. Rồi nó xử lí từng đứa một một lúc sau một lũ con trai nằm la liệt trên mặt đất nó thoải mái gân cốt như được tu sửa lại vậy:

-Mấy cậu muốn chơi với tôi thì tôi chiều nhưng xem lại sức mình đi. Còn cậu cái tên biến thái kia chả liên quan tới tôi đừng có đụng vào tôi không là cậu toi đấy

Nhã Thi cô ta tức không làm gì được. Vừa nãy xe nó bị bọn kia làm tuột xích đang dắt bộ thì một giọng nói vang lên:

-Xe của em bị sao vậy?

-Tiền bối hả xe của em bị tuột xích em không biết sửa_nó bĩu môi nói

-hihi đưa anh sửa cho_Nam Nam nói nhỏ nhẹ

2’ sau anh đã sửa xong cái xe anh và ns cùng đạp xe về trên đường cả 2 cười đùa nói chuyện rất vui vẻ. Về đến nhà.