[Fanfic TFBoys] Trong Tâm Trí Tôi Vẫn Có Em

Chương 3: Tái ngộ



́i Ngộ

Sau khi nói chuyện với 2 đứa xong nó vào ăn tối, rồi lên phòng tắm rửa sau đó uống cốc sữa và lên giường đọc Conan yêu quý của nó. (cũng phải nói thêm nó đọc đi đọc lại mà vẫn kbg chán mấy quyển truyện của nó) đang đọc giở thì nó buồn ngủ quá nên ngủ lúc nào không biết. 9h sáng hôm sau nó mới mò dậy làm VSCN xong nó mới xuống nhà thả mk vào ghế sofa lấy gói snack vừa ăn vừa xem TV. Mẹ thấy thế liền nói nó:

-con gái lớn rồi chả giúp mẹ gì cả ngủ chương mắt lên mới dạy

-hì hì. Mami à mẹ bảo là con động vào cái gì thì hỏng cái đấy mà nên thôi con ngồi im sẽ là giúp mami.

*kính coong* nó ra mở cửa và:

- chào cháu!

-cháu chào cô Vương mời cô vào nhà ạ_nó lễ phép chào hỏi

- ừm. Gt với cháu đây Lf con trai bác. Kìa con chào bạn đi

- chào cậu tôi là Vương Tuấn Khải_anh chào nó

- Câu….cậu….sao…lại ở đây

-lại là cô sao?_anh há hốc mồm

- ơ thế hai đứa quen nhau từ trước rồi hả?_bà Vương hỏi vì chưa biết chuyện của 2 đứa nó

-không ạ_đồng thanh tập1

Rồi nó hầm hập lên phòng, còn anh vào nhà gián mắt vào cái điện thoại. Bố nó đi làm về mẹ anh cũng gọi bố anh sang khi 2 ông bố gặp nhau thì:

-ơ anh Vương/Lý thì ra tôi với anh là hàng xóm

-đúng rồi mk tôi cũng rất bất ngờ khi gặp lại chị Vương đấy_bà Hà nói vui vẻ

Rồi mẹ gọi nó xuống ăn cơm cả bữa ăn nó chỉ cúi gằm mặt xuống còn mọi người thì nc vui vẻ:

-ngày trươc bố và bác Vương có đi nghĩa vụ cùng nhau khi ra ngũ thì làm cùng trong 1 công ti. Nhưng từ khi bố lập công ty riêng thì k còn liên lạc vơi bác Vương nữa._bố nó hồi tưởng

-phải ngày ấy vợ anh còn đang mang con bé nhà anh trong bụng có 2 gđ có hẹn ước là sẽ cho chúng nó lấy nhau còn gì_ông vương nói

Nghe đến đây anh với nó đang ăn thì sặc tới tấp. Mẹ nó hỏi

-Hai con có sao không vậy?

-dạ không sao ạ_đồng thanh tập 2

Rồi nó cúi gằm xuống ăn mặt thì đỏ như cà chua chín, anh cũng chả khác j. Ăn xong mẹ bắt nó dẫn anh lên phòng nó. Nó miễn cưỡng dắt vì nếu nó từ chối khi tan tiệc cx là lúc nó tan xác(t/g cx biết sợ mẹ đấy nhỉ. Nó: chả vậy à tôi chư muốn chết). Lên đến phòng Khải ngồi dán mắt vào đt và hỏi:

-cô không biết nhóm tôi thật à? Hay là cô biết nhưng kiềm chế sự hâm mộ(tự luyến quá)

- Tôi biết một tên biến thái như anh làm j. Tôi chỉ biết Exo, Justinbieber vs mấy ng nữa thôi.

- Chán cô quá…..haizzz

- Tôi quen vs tất cả các anh ở Exo đấy hứ

- thì kệ cô khoe khoang

Rồi anh cầm cái rubic lên và mỉa nó:

-đầu óc như cô cũng biết chơi rubic àk

- sao chả vậy. Có giỏi anh làm trong 2phut đi_nó thách anh

-được thôi-anh tụ tin tl

Nó bấm đồng hồ 1’15s, 1’30s,1’50s,2’00 anh vẫn chưa làm xong nó giât cái rubic của anh và ns:

-Nếu tôi làm trong 2’00 mà xong thì anh phải nghe theo tôi 3 việc

-được thôi_rồi anh bấm giờ chưa đầy 2’ nó đã làm xong. Anh lạnh lùng hỏi nó(thua rồi tức ấy mà):

-việc thư nhất mai anh phải rủ Thiên Tỉ và Nguyên đi chơi với tôi chi phí anh trả hết. Trong đi chơi phải có đi công viên khu vui chơi, khu ăn uống xem fim, nhà sách…

-cô bị điên à người như tôi ra đấy thì sao chui ra được

-được được hết 6h có mặt ở nhà tôi tôi sẽ hóa trang cho

-cô định làm tôi thiên nga hóa vịt à?

-anh tưởng bở à vịt như anh hóa thiên nga thì có(T/g e xl đại ca. Anh: k chơi vs e nữa)

Thế là trận giao chiến bằng chữ bắt đầu đến khi mẹ anh gọi về. Về đến nhà anh gọi cho Nguyên và Thiên:

-mai các em có rảnh không?

-rảnh mà sao đại ca_nguyên tl còn tỉ thì đang lol tai KTX

-mai đi chơi vs anh anh bao trọn gói

-hả??????????????đại ca à anh lại chủ trì em chủ tri chứ gì_nguyên nghi ngờ

-không phải….chuyện là như thế này…..blo…bla…ã*)^$##*((_anh nói 1 tràng về chuyện anh gặp lại nó và sau cùng là thở 1 hơi dài

-haha đại ca nhà mk cũng phải thua Tiểu Trang_Tỉ đang chơi cũng phải ôm bụng cười vs Nguyên

-mấy em còn cười nữa là mai a cho tui em biết tay đấy_đai ca ức chế

-rồi rồi

-đi ngủ sớm đi mai 6h có mặt ở nhà anh_Khải nói với tâm trạng lo lắng vì ngày mai cái ví tiền của anh sẽ tàn hội

-vâng, Đại ca ngủ ngon_hai đứa kia đồng thanh trả lời

Anh thức một lát chuẩn bị quần áo cho ngày mai rồi cũng lên với cái giường yêu quý của mk.