[Fanfic] TFBoys - Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá

Quyển 1 - Chương 12: Lam thiên vs tfboys



Cô Ngọc Thanh sắp chỗ cho Bảo Lam ngồi bàn trên nó, nhưng Nhi Lam xin cô cho nhỏ đổi chỗ với cô. Cô biết Bảo Lam hâm mộ Thiên Tỉ, là bạn thì phải giúp bạn dù sao cô hâm mộ Tuấn Khải.

- Thiên Tỉ, Nguyên Nguyên! Đây là Bảo Lam bạn thân của tụi em kiêm trợ lí của em luôn. Ba người làm quen đi!- Nó nhí nhố quay sang hai người giới thiệu.

Hai người gật đầu và bắt chuyện với nhỏ. Nhỏ cũng như Nhi Lam vui tới nỗi không nói lên lời luôn ý. Nói chuyện với nhỏ, Nguyên Thiên rất nhiệt tình.

[][][Giờ nghỉ][][]

​ Cả bọn lại tập trung ngồi một bàn thoải mái ăn uống nói cười vui vẻ. Còn có thêm cô nàng Bảo Lam nữa, cô nàng cũng thành em gái của TFBoys luôn! Tụi nó giới thiệu sơ qua nhóm phóng viên Mèo Con (có gì sau này mk gọi tụi nó là Mèo Con cho gọn). Phóng viên Mèo Con được thành lập trùng ngày ra đời của TFBoys không biết là trùng hợp hay gì đấy. Tụi nó đã phỏng vấn rất nhiều các ca sĩ, diễn viên Việt Nam nổi tiếng. Thậm trí nhờ trình độ tiếng Hàn của Bảo Lam, tiếng Anh của Nhi Lam tụi nó còn phỏng vấn các Ido nổi tiếng của nước ngoài luôn. Mèo Con có sức hút với giới trẻ rất mãnh liệt, về khả năng thu thập thông tin chính sác, còn cả ngoại ngữ cũng xuất sắc khéo tụi nó còn thu thập ảnh và chữ kí giới hạn của Ido trong và ngoài nước để tổ trức game show nữa thực sự rất vui. Đừng nghĩ đội ngũ Mèo Con chỉ có 3 người mà còn cả tập đoàn nữ sinh lớp 10A Việt Nam, vài người bạn các nước khác và các bạn Việt du học khắp Châu Á.

TFBoys cũng phục tụi nó lắm chứ, tuy tụi nó nói làm phóng viên nhưng lại thích làm quản lí. Ba chàng hoàng tử mơ mộng nếu nó là quản lí cho nhóm thì tuyệt quá còn gì? (^^)

- À! Hình như tan lớp chúng ta phải tới công ti thì phải?- Như nhớ gì đó Thiên Tỉ quay sang nhìn Đại Ca. Chắc Đại Ca biết chút gì chứ!?

Khác với suy nghĩ của cậu... Tiểu Khải lắc đầu. Hôm nay, Na Na không có tới nên cậu không biết hơn nữa Mã Ca còn chưa gọi thông báo... Đó vừa nghĩ tới tào tháo liền gọi tới liền. Cầm máy nghe vài phút rồi bỏ xuống quay sang nhìn mọi người.

- Uk! Công ti nói người quản lí của tụi mình sẽ nghỉ một thời gian để đi đâu đó khoảng 1 năm lận!! - Tuấn Khải nhìn màn hình gật gà gật gù nói.

- Sao lạ vậy? Ai sẽ là quản lý của tụi mình?- Nguyên Nguyên tay cầm xúc xích khua khua, cái miệng vẫn bóp bép nhai. nhìn đôi môi bóng nhẫy mỡ mà muốn cắn cho cái (^^) cậu tự hỏi ai sẽ là quản lí cho TFBoys nhỉ? Quản lí hiện tại của cả nhóm là Tiểu Mã Ca... Mà anh ấy đi đâu được nhỉ? mà tệ hơn là quản lí của cả nhóm vừa lùn vừa béo lại nừa nghiêm khắc nữa vậy đời Nguyên Sữa cậu tàn.

- Đến lúc đó thì biết!- Thiên Tỉ nhún vai. cậu cũng đang có ý kiến gần giống với Nguyên Nguyên chỉ có điều quản lí TFBoys là tụi nó thì hay quá!! Mà từ khi nào cậu niết mơ tưởng hão huyền vậy chứ nhỉ? Tụi nó chỉ là nữ sinh lớp 10 sao có thể thành quản lí cho nhóm được.... Đúng là...

- Các anh đi vui nhé! Tụi này sẽ nhớ các anh!- Nó cười cười đưa tay lên bai bai. TFBoys trắc sắp có gì hot lại có được thông tin cho TDT vui quá hí hí.

- Các em cũng được đi cùng!- Tuấn Khải gạt bàn tay đang vẫy của nó xuống. Cậu chưa có nói hết mà! Con nhỏ này lanh chanh ngang Vương Nguyên. Mà cậu cũng vui khi công ti đều yêu quý tụi nó, họ còn đang bàn cho tụi nó tham gia vào MV mới nữa kìa.

- Thật không!? Bảo Bảo của em được đi cùng không?

- Anh phải đi rồi!- Tội Vương Nguyên. Sao dạo này cậu hay nghe nhầm vậy hay do Mĩ Kỳ lải nhải nhiều quá vậy!?

- Anh là Bảo Bối, còn Bảo Bảo là nó!- Nhi Lam chỉ Bảo Lam. Bảo Bối của Mèo Con, ''vợ'' của cô và nó... Giờ thì đổi rồi, nó là "vợ".

- Mà gọi tớ là Tiểu Bảo được rồi không lại Nguyên Ca nghe nhầm!- Bảo Lam chữa cháy cho Nguyên Ca thân yêu. Khẽ nhìn Thiên Tỉ, tuy người ngoài nhìn vào cho rằng cậu nói chuyện với cô thân thiết nhưng thực ra không nói được bao nhiêu. Khi cần cậu mới nói mới trả lời, mà có nói cậu toàn nhắc tới nó thôi.

- Vậy tan học ta cùng đi nhé!- Tuấn Khải gật gật. Dù sao cũng là bạn nó trắc mọi người cũng đồng ý thôi.

Bảo Lam xin nghỉ hai tiết cuối, vì cô để đồ trong khách sạn. Nó đưa cho cô chìa khoá nhà để cô về sắp xếp đồ. Bảo Lam vừa đi khỏi liền có một rắc rối, nói ra hay không trắc mọi người cũng biết.

Lam Thiên từ đâu đi tới tự tiện cầm tay nó kéo đi. Nó thì kêu la ầm ĩ khiến cả canteen nhìn hai người như người ngoài hành tinh. Nhi Lam thực sự phát sợ hắn đấy, hắn có biết đây là nơi công cộng không vậy?

- Anh buông tôi ra! Làm cái gì vậy hả!?- Nó vừa kéo tay lại vừa căm phẫn quát lên. Sao cái tên này ám nó hoài vậy? Kiếp trước nó nợ hắn hay sao vậy?

- Em đi theo tôi!

Đột nhiên tay hắn bị cái gì đó dựt ra khỏi tay nó. Ngước nhìn... Là Vương Tuấn Khải!?

Tuấn Khải kéo nó ra sau lưng, đưa mắt lạnh lùng nhìn kẻ trước mắt. Nó đứng sau lưng cậu, hai tay ôm chặt khỉu tay Đại Ca ngó mặt ra nhìn tên chết dẫm. Cả canteen phải trố mắt nhìn hai nam thần. Các nữ sinh là TDT ủng hộ nam thần của mình, chẳng phải mình đã nói TDT yêu quý tụi nó sao? Thậm trí họ còn biết tụi nó là em gái TFBoys nữa (TFBoys đăng Weibo). Nhìn nó bị tên nam thần điện ảnh làm phiền kia họ cũng khó chịu. À fan của hắn (fanboy và một số anti fan nữ TFBoys) cũng hô hào ủng hộ hắn luôn.

- Chuyện tôi và bạn gái tôi, cậu xen vào được sao?- Hắn cực kì tức giận nhìn Tuấn Khải. Rồi lại nhìn nó đứng sau lưng cậu như con mèo con kia.

- Ai nói tôi là bạn gái anh!?- Nó đứng sau lưng Tuấn Khải bực mình thò đầu ra nói rồi lại thụt vào. Hắn mà lôi nó đi nữa là coi như đời nó tàn. Hôm qua, nó trốn mãi mới về được. Còn hôm nay, hắn tóm được nó rồi biết nơi ở của nó thì... Thảm!!!!!

- Em đi theo tôi!- Hắn nhoài người cầm tay kéo nó ra khỏi vị trí.

- TFBoys cứu!!! Nhi Lam cứu!!!- Nó cầm chặt tay Tuấn Khải la oai oái. Trời ơi! Hắn là do ma quỷ sai cuống nó sao!? Hu hu! Có ai cứu nó không!?

Cánh tay hắn lần nữa bị tách ra, thậm chí cánh tay của Tuấn Khải cúng rời khỏi tay nó. Hai người cùng nhìn... Vương Nguyên!? Đôi mắt trở lên kiên định hơn bao giờ hết, kéo nó ra sau lưng mình. Cậu nhìn Tiểu Khải đang đứng ngây ra rồi lại nhìn tên chết bằm kia.

- Hết Dịch Dương Thiên Tỉ rồi tới Vương Tuấn Khải cuối cùng là Vương Nguyên. TFBoys các người đồng bộ quá ha! Ngay cả việc tách bạn gái khỏi tôi cũng y chang nhau!- Lam Thiên bây giờ đang rất rất là tức giận. Tại sao, "Ba Lá Cỏ" này cản trở hắn? Hắn nhất quyết không tha!!!

Nhưng ai mà ngờ, câu nói của hắn khiến cho bao người trong canteen xì xầm bàn tán. Con bạn nó cũng đơ người nhìn TFBoys và nó, đồng thời cô cảm thấy vô cùng đau... Đau cái nơi có vật thể ngày đêm đập thịch thịch kia.

Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ đang đứng dậy đi tới rồi lại nhìn Vương Nguyên như là một người khác đứng lạnh lùng nhìn Lam Thiên. Phải chăng, TFBoys quá đồng đều tới nỗi cũng đồng đều yêu một người? Cậu phải làm sao? Cậu sẽ làm gì để giữ tình cảm anh em cũng như là có nó? Tại sao? Phép toán này khó như vậy? Chỉ chọn được một thôi sao!?

- Bạn gái!? Hứs! Hồi nào vậy? TFBoys quen Song Lam không lâu sao chưa từng thấy họ nhắc Thiên Lam là bạn gái anh!?- Thiên Tổng không quan tâm ánh mắt của Đại Ca. Đi tới lạnh giọng nhìn con người thích thể hiện kia.

- Không phải chuyện của các người! Đừng cản tôi!- Hắn ngoan cố kéo nó đứng sau Vương Nguyên.

- Buông tôi ra! Tôi méc cô giáo đấy!- Nó cố gắng bám chặt tay Nguyên Nguyên. Nó sắp khóc tới nơi rồi, tại sao cơ chứ? Sao hắn cứ tới làm khổ nó? Nó có nợ gì hắn đâu chứ!

Tuấn Khải đi tới giật nó lại, có lẽ vì tức giận quá mà giật mạnh khiến nó ngã nhào vào lòng cậu. Canteen một phen náo loạn, ai có điện thoại ra mà chụp lấy một kiểu! Tin hot!!!!

Có một cô gái nhỏ nhắn, thấy cảnh này lòng cô đau thắt lại. Cô phải làm gì đây!? Đôi mắt khẽ ướt! Cố khóc sao? Tại sao vậy!? Lặng lẽ rời khỏi canteen cô không muốn ai thấy mình lúc này.

- Cậu!?

- Anh xin lỗi! Không sao chứ?- Nâng nó dậy ân cần hỏi nó. Nó vùng khỏi cậu lắc đầu rồi nhanh như cắt trốn ra sau lưng. Cậu lại ngước nhìn người con trai kia rồi lại nhìn đống người canteen thậm trí cả ngoài cửa kia:-“Cậu nên biết tôi là phó hội học sinh trong trường. Cậu đang gây khó dễ học sinh trong trường đấy!”

- Thiên Lam! Chúng ta về lớp!- Nguyên Nhi đi tới kéo nó khỏi Tuấn Khải hướng cửa mà đi. Nhưng tên nam thần điện ảnh kia không buông tha cầm tay nó rựt khỏi tay cậu kéo ra sau lưng. Cậu đứng khựng lại, nắm chặt tay không thèm ngoảnh nhìn hắn:- “Anh đang làm phiền bạn học cùng lớp tôi đấy! Biết điều thì tránh xa bạn học cùng lớp của tôi!”

- Vương Nguyên! Bạn học cùng lớp của cậu tôi không có làm hại, cậu yên tâm!- Nhếch mép cười một cái nhìn Vương Nguyên kia. Hắn kiêu ngạo quá rồi! Khiến tác giả cũng ghét.

- Tôi là lớp trưởng. Giờ học sắp tới rồi lớp không thể vắng người!

Vương Nguyên đi tới thô bạo kéo nó khỏi hắn rồi một mạch bước khỏi cửa. Đám học sinh biết điều tách sang hai bên cho cậu đi. Thiên Tỉ và Tuấn Khải theo sau ngay lúc đó. Lam Thiên nhìn theo bóng TFBoys mà tức giận đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Áp vào tai nghe! Nhanh tróng nở nụ cười vui vẻ bước ra khỏi canteen.

-*Thiên Lam! Em không thoát khỏi tay tôi đâu!*