[Fairy Tail][Nalu] Cuộc Hôn Nhân Ép Buộc

Chương 13: Taurus



Sáng hôm sau, bọn họ đã khởi hành rất sớm. Jellal ra tiễn Erza đi, hơi có tiếc nuối, lưu luyến. Bọn họ để Jellal và Erza nói chuyện riêng một tí.

"Jellal, ta đi đây. Chàng ở lại nhớ bảo trọng nha!"Erza dặn dò.

"Ùm, nàng cũng vậy. Nhưng hãy về Edolas này khi hoàn thành xong nhiệm vụ, ta sẽ đợi nàng."Jellal đối với Erza, luôn ăn nói nhẹ nhàng, rất dịu dàng. Khiến cho những nữ nhân khi thấy phải ghen tị với Erza.

"Ta biết rồi."Erza cười xéo:"Chỉ sợ chàng yêu người khác thôi!"

Jellal lập tức kéo Erza vào lòng, ôm thật chặt:"Không có đâu. Cả đời Jellal Fernandes chỉ yêu mỗi mình nàng thôi!"

"Ơ, được rồi, chàng thả ta ra đi. Nghẹt chết ta!"Erza vùng vẫy.

Jellal lập tức thả Erza ra:"Xin lỗi, ta không cố ý"Jellal có chút buồn trong mắt.

Erza thấy hắn như vậy, khẽ trút một hơi dài. Chàng là con nít sao?

Nàng kéo cổ áo của Jellal xuống, hôn một cái lên trán của hắn:"Ta đi đây, mọi người đang đợi!"

Erza hôn xong thì"zọt"lẹ, mắc cỡ chết đi được!≧﹏≦

Jellal đứng ngẩn người, một lát sau mới hồi phục lại ý thức. Erza đúng là càng lúc càng dễ thương a~

Mọi người lại đi sang nước khác. Bởi vì nước này rất xa, nên bọn họ mới cất công đi sớm. Nhưng trời đã sập tối, mà vẫn chưa đến. Bọn họ đành nghỉ ngơi tại một quán trọ gần khu rừng.

Lucy khi ăn xong thì định đi ra ngoài hóng mát cùng với Juvia.

Nhưng liền bị Natsu ngăn lại:"Khoan đã, để ta đi chung."

Lucy liếc lên Natsu:"Không được. Chuyện của phụ nữ mà."

"Đúng vậy, thái tử điện hạ hãy tạm thời xa cách thái tử phi một tí nhá!"Juvia che miệng cười.

"Nhưng.."Natsu còn muốn nói tiếp thì bị Lucy ngăn lại:"Không nhưng gì cả. Juvia, chúng ta đi."

Lucy kéo tay Juvia ra ngoài, bỏ lại Natsu đang rất nổi giận. Sát khí bốc lên từ hắn khiến người ta không rét mà run, lạnh đến kinh người.

Rất lâu sau, không thấy Lucy trở lại, Natsu cảm thấy rất lo lắng. Hắn đứng dậy, cầm kiếm đi ra. Những người khác thấy vậy thì đi theo.

Khi ra tới gần khu rừng thì thấy Juvia đang nằm bất tỉnh nhân sự ở bìa rừng.

Gray vội chạy lại bế nàng lên:"Công chúa, Người không sao chứ?"

Natsu liền đi lại chỗ Gray:"Mau tìm cách kêu nàng ta dậy. Mau lên!"Hắn ra lệnh nghe có phần giận dữ xen lẫn lo lắng.

Gray biết giờ tâm trạng Natsu không tốt nên liên tục gọi"Công chúa, công chúa"đến khi Juvia mở mắt.

Juvia tỉnh dậy, hơi hoảng hốt nhìn Natsu:"Mau cứu thái tử phi. Người bị một con bò to lớn biết nói bắt vào trong rừng sâu rồi."

Ai nghe thấy cũng sốc hết. Con bò biết nói...đùa à? Có con bò quái dị như vậy sao?

"Là Taurus"