EXO! Những Tên Cướp Vũ Trụ

Chương 5: Sư tử tụ họp( in Seoul city)



Thực ra thì bảo là Sư tử nhưng mà chưa chắc đã dữ lắm đau

----- ------- -------

Chiến thuyền QZ8777 do panda ZiTao điều khiển vừa đáp xuống thủ đô Seoul xinh đẹp một cách an toàn và bí ẩn. Khoảng hai phút sau nó đã đuowjc Tao cho chuyển sang thành một chiếc ô tô màu vàng khá là sang trọng. Vừa đáp xuống một hành tinh mới và lạ chưa từng thấy nên Kris cảm thấy rất hứng khởi về vụ khám phá nó.

- Đaay là đâu vậy?? Tra thời tiết đi để còn ra ngoài_Kris liên tục kéo áo Tao, nhưng mà cậu kéo hơi mạnh tay quá làm cho Tao cứ lắc lư liên tục như kiểu bị say sóng.

- Ta đây là sinh vật hằng nhiệt nên k sợ thời tiết, nhà ngươi là sinh vật biến nhiệt nên tốt nhất là tự tra thời tiết để còn ra ngoài mà còn hít thở_ Tao vênh mặt lên, cố tình nói móc Kris vì cậu vẫn còn tức cái vụ bóng cát maasy hôm trước.

Tao ra khỏi ngoài xe và cậu bắt đaafu tìm hiểu về con người. Còn Kris thì vẫn còn "cay" cho nên cậu quyết định ứ ra ngoài nữa, mặc cho Tao muốn đi đâu thì đi hay mục đisch của việc xuống Trái Đất là gì. Tao đang lươjn lờ ở ngoài thì thấy hai ae nhà Kim đang đi dạo, họ mặc quần áo nhìn khá là rách rứa, bên cạnh là 1 tên da màu( tên này người châu Á và da đen bò) làm cậu ta cảm thấy bắt đầu điên.

- A!!! Bên kia đường có hai thằng vừa đi nghịch điện về..._ Tao nói rất to, còn to hơn cả cầm miccro mà nói.

Câu nói tuy không có gì đáng cười nhưng ngay lập tức đã gây được sự chú ý của ae nhà Kim kia và họ nhìn ngó xung quanh k thấy ai nên nghĩ chắc hắn nói và lập tức sang bên kia đường tìm hiểu. Kris thấy lạ nên cx ra ngoài khám phá thử.

- chào hai đệ tử, cho sư phụ hỏi nhờ một tẹo_Suho ra vẻ ta đaay con nhà giàu vênh vênh váo váo hỏi Tao

- có chuyện gì vậy hả con trai??_Kris đáp trả

- á thằng này mày được *Suho nghĩ thầm*. Các đệ có biết thằng điên nào vừa hét không nhỷ??? Thằng này chắc vừa trốn trại ra, có lẽ vậy_Suho

- hôm nay là sinh nhật của thằng viện trưởng bệnh viện cho nên tụi bác sĩ với y tá rủ nhau đi ăn thịt chó hết với nhau rồi, còn bệnh nhân vẫn bị nhốt ở trong đấy_ Tao

- thế thằng điên nào vừa chửi ta???

- ơ, ta nói mây nói gió, nói c-h-ó gì các ngưoi

- nhưng mà khổ nỗi trong mây trong gió, trong đó có bọn ta

- biết đâu các ngưoi lại chỉ lấp ló đawfng sau

- đứng đó chỉ có thằng tó này chửi bọn ta. Ngươi biết bọn ta là ai k mà ngươi dám to gan đujng đeesn ta??

- ngươi là một tên điên vừa đi nghịch dây điện về, à không một thằng ăn xin đầu đuwofng xó chợ quần áo rách tả tơi, đầu tóc thích hợp với một mồi lửa dăst mộtcon trâu đi bên cạnh. _ Kris nhanh nhảu lên tiếng

- yah~~ sao ngươi dám nói vậy hả?? Ngươi có quyền gì mà dám nói bọn ta như thế? Nghe này: ta đây là đaji công tử kiêm tổng giám đốc của công ty sắc đẹp Chung Nhân, còn đây là em trai ta, một thầy giáo của trường trung học Ban Mai, đẹp trai ngời ngời... Blah blah

- thôi đi, ăn xin thì cứ nói thẳng để ta đây còn cho chút lòng thành chứ đừng có chém gió như thế, cẩn thận bão đấy!!!!

- YAH~~~~~ Suho bắt đầu điên lên, nước từ tứ phía len lỏi qua các ngóc ngách dâng tới. Kai đã nhanh chóng teleport ra chỗ khác đeer tránh bị đuối nước nhưng mà nước còn chưa dâng tới đã bị Tao ngừng thời gian vào điều khiển trở lại 10 phút trước. Kris được đà ném ngay mấy con ma trơi lửa vào mặt Suho, cx may Su Su nhanh chóng phun nước ra dập tắt chứ k cậu lại trở thành Su su lửa. Chắc là đánh nhau điên quá cho nên có cái gì xảy ra Tao và Kris cx đều k biết. Cùng lúc đó D.O đi ngang qua thấy 3 người họ đang đanh nhau( Kai đã teleport đi chũ khác) có vẻ khá gay cấn nên thử cho thêm ít sa tế vào xem có chuyển biến gì không. Cậu chỉ tay về phía chiếc ô tô của KrisTao ngay lập tức nó bị nổ tung

Bùm

*Cái cây

Bùm

*Mái nhà( má nó phá nhà ngta)

Bùm

......

Tao bắt đầu cảm thấy khung cảnh chung quanh khác lạ và Kai cx vừa mới

Teleport trở về chỗ cũ nên Tao nhanh chóng bảo mọi người dừng lại và xem xét tình hình. Suho bản chất cứng đầu k chịu dừng cứ tiếp tục đánh mãi cho đến khi ăn một tát của Kris thì mới dưfng tay. Kai chả thấy gì mà cậu chỉ nghe được tiếng kêu tít tít cùng với một ánh sáng màu xanh lá mạ phát ra từ người Tao. Lúc này Tao và Kris mới chợt nhớ ra D.O vừa cho nổ tung ô tô của cậu, mà hơn hết là cả 3 tên này đeefu có sức mạnh của ba viên ngọc. Tao và Kris sướng rên, hai người bắt đầu nổi điên. Tao chạy ra ôm Kai còn Kris thì bế Suho lên. Ơ! Thế còn D.O thì sao?? Klq. Hai ae nhà Kim chả hiểu chuyện gì đang xảy ra và gai ốc đang bắt đầu nổi lên một nhiều, hai người cố gắng thoát ra khỏi hai cánh tay dơ bẩn của Tao và Kris. Sau khi đã thoát ra được khỏi tay vi khuẩn, Suho và Kai quyết định đi về hơn hết là thoát ra khỏi cái chũ quỷ quoái này. D.O cx đi nốt cho may mắn

-------end chap 5-------

P/s: đoạn chửi nhau hơi nhảm cho nên mn đuwnfg chê nha!!! Please