EXO! Những Tên Cướp Vũ Trụ

Chương 3: Cuộc chạm chán tuyệt vời( in Halong city)



Chiến thuyền đầu tiên khởi hành là XA8532- LuYoChen sau đó là vA0211-LayXiu và QZ8777( tắm bẩn bẩn bẩn)- KrisTao lần lượt đáp xg ba đaast nước mới lạ mà k ai biết gì. Nhóm LYC vừa đáp xuống đã là tâm điểm chú ý của mọi người vì mặc quần áo quá mỏng manh, thậm chí YoKo còn mặc váy trong khi thời tiết ở đây lại đang có tuyết rơi. Mà phải nói cái thằng khí tượng này mọi năm nó vẫn cho thời tiết ấm áp, vậy mà năm nay lại đổi style sang có tuyết rơi, thậm chí còn tắc nghẽn giao thông. Nhưng mà nó lại là lơji thế cho những ai thích trượt băng nghệ thuật ở vịnh Hạ Long. Nơi đây thu hút rất nhiều du khách lạ đến tham quan( bao gồm cả ng ngoài hành tinh như LYC). Chen thấy lạ nên kêu hai tên kia sắm bộ quần áo kiểu "chim cánh cụt" giống như mọi người. Ngoài ra, ở đây các cậu còn được biết đến một chủ tịch tập đoàn Ngô Thị đang đi du lịch èn ký hợp đoofng tại đây( klq). LuHan và Chen đã cảm thấy đói bụng và quyết định rủ nhau đi ăn, kéo theo cả Yoko mặc dù nó chả biết ăn là ntn. Vừa ngồi xg chưa kịp nóng ghế thì LuHan đã chạy đi vs. Trùng hợp thay SeHun lại cx ở trong nhà hàng và cx đi giải quyết nỗi buồn. Đặc biệt hơn là cùng trong 1 phòng đơn. Má! SeHun đang chuẩn bị giải quyết thì bất chợt phát hiện ra Luhan đang đứng cạnh mk. Do giày của Han lạ đaast lạ cái nên mới làm cậu bị trượt 1 cú tý nữa thù vồ ếch. Nhưng mà chả hiểu trượt kiểu gì lại đẩy và xoay Sehun ngồi bệt xg bồn cầu và hôn cả Hun. Hai ng hôn nhau trong cái tư thế kẻ chổng mông người ngồi (O.O)

-yah~ đồ bẩn tưởi, đồ vô duyên, cực kì mất vs, ngươi từ đâu chui ra thế??? Chẳng lẽ là vi khuẩn từ bc biến hình lên!!!_ SeHun hét toáng lên khiến cho LuHan k khỏi thót tim.

- ngươi ms đúng là vi khuẩn đó, mồm to hét thủng cả mạng nhện_ LuHan

- xl nha! Uwc này k có mạng nhện, bé nhầm đs tg r, p là thủng cả tường cer_sehun

........blah blah.........

Cuộc chiến tranh thế giới à không vũ trụ đang bắt đầu xảy ra và đija đieerm là nhà vs. Klq nhưng mà rất "xạch xẽ"~~~~