Thông tin truyện

End Of Sky's Line - Phía Cuối Chân Trời

End Of Sky's Line - Phía Cuối Chân Trời
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Một bóng người gầy còm, đôi mắt sâu hoắm, miệng khô cằn, khuôn mặt tái nhợt, hai cánh tay đặt trên một máy vi tính cỡ nhỏ, đôi mắt lờ đờ nhìn lên màn hình điểm phần trăm cùng với một chút hy vọng trong khóe mắt, đôi chân run run đứng không vững đang gượng đứng lên để hoàn thành truyền tải trong một phòng nhỏ vừa đủ cơ thể người.Một giọng nói vang lên đằng xa:


“Thật không ngờ có ngày này, không ngờ mày vẫn còn sống, có vẻ như con điếm của mày cũng chẳng khá hơn mày là mấy, mày hay lắm. rốt cuộc thì cũng chẳng có vấn đề gì với tao cả, cơ thể mày quá suy nhược rồi, tuy tao không có cách lấy đi bản nguyên gần như vô tận của mày nhưng cơ thể này sẽ không chịu nổi được lượng thông tin ấy đâu. 10000 năm đấy thằng ngu ha ha ha…”


Tiếng cười vang vọng khắp phòng, những khe nứt không gian dần xuất hiện và cuốn không khí ra, những con quái thú thân hình kì dị tràn vào phòng truyền tải nhưng không thể đụng vào cái kén. “Ban đầu còn lo là sẽ bị đám Srete lấy đi, nên mới phải tự hủy, giờ thì ổn rồi, dù gì thì mày cũng phải đi theo tao …” Âm thanh của hắn tắt đi thân ảnh vỡ nát do những vết cắt không gian chồng chất. Trong kén, một tia sáng chiếu thẳng vào mi tâm của thanh niên gầy còm kia, thanh niên kia quỵ xuống, gục ngã, từ từ khép đôi mắt lại và nở một nụ cười thỏa mãn, miệng lẩm bẩm:


Danh sách chương

Bình luận truyện