Thông tin truyện

Em Vốn Đã Là Của Tôi, Chạy Làm Gì Cho Mệt

Em Vốn Đã Là Của Tôi, Chạy Làm Gì Cho Mệt

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Full

Tags:

cao h np
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Anh thừa nhận anh là ác quỷ. Và ác quỷ muốn chiếm hữu lấy trọn vẹn trái tim của thiên thần. Anh thừa nhận anh không phải người tốt. Và anh có thể trở thành kẻ ác độc trong mắt của cô, chỉ cần cô chấp nhận ở cạnh anh. Yêu cô, đó chính là điều mà anh không có cách nào có thể phủ nhận. Anh thừa nhận, mình rất điên cuồng, điên cuồng muốn chiếm hữu lấy cô. Nhưng đó chẳng phải đều là do cô tự dâng tới cửa hay sao? Tại vì cô đáng ghét, từng bước từng bước đặt chân lên thế giới của anh, rồi lại thật ngang bướng ở đấy mãi, không chịu rời đi, lại vô tình chiếm giữ lấy luôn trái tim của anh, nhịp đập của anh.

 

Cô chạy? Được lắm! Cô có giỏi thì cứ chạy đi! Xa xôi đến mấy, anh cũng có thể đi tìm. Cho dù cô có chạy tới chân trời góc bể cũng không thể nào thoát được bước chân của anh. Dù gì kết cục cũng chỉ có một, cô là của anh, vậy tại sao cứ thích chơi trò đuổi bắt, để cô chạy loạn khắp nơi? A, cô gái này thật hư! Đợi lấy nhau rồi, anh nhất định sẽ dạy dỗ cô thật tốt! Đây là câu chuyện kể về quá trình truy thê của một anh chàng cực kỳ bá đạo.

Bình luận truyện