Em Út Nhà Ta Biết Yêu Rồi Nha (Bangtan Boys)

Chương 4



Sau đó tụi nó quay người về sau, nơi phát ra tiếng vỗ tay nồng nhiệt dành tặng cho tụi nó. Khi quay người về sau thì nó thấy một người đàn ông tuổi thì tầm cỡ 30_ 40 thì phải ( ko biết chính xác lắm thông cảm) x chắp tay x. Người đàn ông đó vừa mập lại vừa lùn ( ko lùn lắm) khuôn mặt thì cũng ko tệ lắm. Ông ấy mặc một bộ vest đen và đlộ một chiếc nón giống Micle Jackson nhìn rất là sang, chắc ông ấy là một nghệ sĩ hay diễn viên gì đó. Nhưng tụi nó ko biết ông ấy là ai và đinh ninh ông ấy là người xấu nên khi ông ta tiến gần tới chỗ nói và nhỏ thì theo phản xạ thì tụi nó sẽ lùi về sau. Theo phản xạ tự nhiên của con người thì tụi nó cứ lùi mãi về phía sau mình,trong lòng đứa nào cũng rất sợ hãi. Đến khi tụi nó lên tiếng ;

_ Ông là ai??? Tại sao lại đi theo chúng tôi, chúng tôi đâu có gây thù chuốc oán với ông đâu mà ông lại đi theo chúng tôi ( nó nói một lèo và tự tin về khả năng nói tiếng Hàn của mình).

Bỗng nhiên ông ta cưòi thật tô như chưa được cười bao giờ. Ông ta thầm nghĩ chắc là tụi nó nghĩ ông là người xấu và muốn hại tụi nó, nên mới lùi về đằng sau như vậy.

_ Các cô ko cần phải sợ, tôi ko phải là người xấu như các cô nghĩ đâu. Tôi là một người tốt _ Ông ta vừa nói vừa cười làm tụi nó xấu hổ muốn chết

_ Vậy thì ông là ai?? Tại sao lại theo chúng tôi _ Bọn nó đồng loạt nói

Ông ta chìa ra đưa cho tụi nó một tấm bưu thiếp, tụi nó tiến lại gần ong ta và lấy tấm bưu thiếp ông ta đưa cho tụi nó. Khi xem xong thì lại một lần nữa tụi nó đồng loạt hét lên làm ông ta giật mình.

_ Cái gì?????? Ông là PD Bang shi Huyk sao?? _ Hai đứa nó ngạc nhiên, hỏi lại ông ta vì vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Tụi nó dò sét từng nét mặt của ông ấy

_ Đúng vậy! Nhưng các cô biết tôi là ai sao?? _ Ông ta hỏi ngược lại tụi nó, và từ từ tháo chiếc nón của mình xuống

_ woa!!! Êk mày có thấy đó là ai ko? _ Nó hét lên vì vui sướng

_ Thấy chứ!! Thật ko thể tin được tao với mày lại có cơ hội gặp được PD Bang Shi Huyk cơ chứ _ Nhỏ nói rồi kêu nó nhéo vào mặt nhỏ xem đây có phải là gisức mơ hay ko

_ Các cô biết tôi là ai sao _ Từ nãy giờ ông ta đứng đơ người ra và xem cuộc trò chuyện của hai đứa nó và nhỏ

___________________

T

Câu chuyện như thế nào thì xin mấy pn theo dõi chuyện của mình tiếp nhé ?. Vì đay là lần đầu tiên mình viết chuyện nên có gì sai sót thì xin mấy pn chỉ giáo nhé.