Em Út Nhà Ta Biết Yêu Rồi Nha (Bangtan Boys)

Chương 32



Nó và Anna cứ đi vào rừng kiếm củi nhưng ko biết có người đang theo dõi mình, và rồi hai đứa nó cứ đi xâu vào trong rừng, rồi đột nhiên có một bàn ta rắn chắc bịt một chiếc khăn từ phía sau nó, nó vùng vẫy hết sức nhưng so với sức của một người con trai thì nó ko tài nào đấu lại được, tuy rằng nó có võ nhưng thuốc mê đã dần dần thấm vào cơ thể nó, nó nhìn qua Anna thì thấy cô ấy cũng bị như nó rồi hai con mắt đã ko chịu yên nữa rồi và nó từ từ thiếp đi.

Ở bên chỗ mọi người thì thấy lo lắng vì trời đã tối rồi mà ko thấy hai người họ trở về, nên đã rất là lo lắng. Trong lòng JK bây giờ cảm thấy có một điều gì đó ko lành nên đã nói với cô giáo chủ nhiệm của tụi nó.

_ Dạ thưa cô, trời đã tối rồi nhưng Run Gi và Anna vẫn chưa về, em nghĩ nên đi tìm hai bạn ấy thì tốt hơn đó cho ạ _ Jk sốt ruột

_ Cô cũng nghĩ như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra với hai đứa cô ko biết nên nói làm sao với phụ huynh và hiệu trưởng nữa _ Cô giáo cũng lo lắng cho tụi nó ko kém, đúng lúc đó thì thầy hiệu trưởng đi tới hỏi

_ Cô giáo Ahn có chuyện gì sao??_ thầy hiệu trưởng ôn tồn hỏi

_ Dạ...... thực ra thì có hai em nữ lớp em bị mất tích, hai em đó đi vào rừng kiếm củi cho tới bây giờ chưa thấy về nên em lo lắng tính cungf mấy đứa đi kiếm hai em ấy_ Cô giáo nói giọng như sắp khóc

_ Ko sao đâu cô đừng lo, bây giờ thì chúng ta chia người ra tìm hai em ấy _ Thầy hiệu trưởng nói xing thì cả đám cùng đi kiếm hai đứa nó, nhưng mọi người đâu ai biết rằng cũng còn một nghời nữa ko có mặt tại đây

Mọi người cùng nhau đi tìm ráo riết, nhưng kêu mãi ko thấy tụi nó trả lời nên mọi người đi xâu vào trong hơn.

Còn tụi nó thì đang ở tương một căn nhà hoang cacha đó ko xa, nó từ từ lấy lại được dần ý thức, nó nghe thấy một giọng người con gái đang Nói chuyện với một lũ đàn ông, nghời con gái đó ko ai khác chính là cô ta.

_ Tụi bay làm tốt lăm, chờ nó tỉnh lại tụi bay muốn làm gì hai đứa nó cũng được nhưng đừng làm cho tụi nó chết, nếu tụi nó chết tụi bay sẽ ko yên với tao đâu _ Giọng cô ta nói chua chát hơn bao giờ hết, còn nó thì ko hiểu bọn họ đang nói gì, nó cựa quậy người nhưng ko được vì nó đã bị trói trên một chiếc giường, nó phát ra tiếng đọng khiến cho bọn họ chú ý về nó, một tên trong đám cất tiếng,

_ Tỉnh rồi sao cô em _ Rồi hắn từ từ gỡ miếng vải trên mắt nó xuống

Nó từ từ mở mắt ra và nhìn ráo riết xung quanh, nó thấy có một người con gái đang đứng khoanh tay trước ngưc, nó dần dần nhận ra được cô ta và nói.

_ Hồng cô làm gì ở đây vậy, cô hãy mau kêu người đến giúp tôi đi _ Nó tưởng cô ta cũng bụi bọn người này bắt như nó

_ Tại sao tôi lại phải giúp cô cơ chứ, cô là cái thá gì mà tôi phải giúp cô

_ Ko lẽ cô giúp bọn họ bắt tôi và Anna sao?_ nó nghi ngờ

_ Ko đúng là tôi ra lệnh cho tụi nó bắt cô, còn về cô ta là cô ta ngu ngốc nen mới đi theo cô thôi

_ Tôi đâu có thù oán gì với cô đâu mà cô lại làm vậy voi tôi

_ Ko làm gì sao, cô đã cướp đi tất cả của tôi cả người tôi yêu nhất cô cũng cướp đi, vậy mà bây giờ cô nói ko cướp thứ gì của tôi sao, lần trước tôi thất bại nhưng lần này thì ko bao giờ có chuyện đó lần hai đâu

_ Lần trước...._ Nó mơ hồ ko biết cô ta đang nói gì

_ Đúng vậy lần trước trong một hẻm nhỏ tôi đã cho người sử cô nhưng thất bại, nhưng lần này tuyệt đối ko có lần thứ hai _ Cô ta hét lên

_ Nhhãng người đó thì ra lần trước là cô cho người đến hại tôi sao, cô thật là quá độc ác, vì một thằng con trai mà cô almf vậy sao, điều đó ko đáng đau Hồng nhưng lần này tôi sẽ ko dễ bị mắc lừa như vậy đâu _ Nó nói xing liền nhổ một bãi nước bọt lên mặt của cô ta

_ Con khốn này sao mày dám.... _ cô ta giận tím tái mặt mũi. Tụi bay xông lên cho tao sử nó cho tao

Cô ta nói xong thì cả đám lao vào cấu xé quần áo nó như con chó điên, nó ko thể làm gì đùi, trong đầu nó lúc này nghĩ " JK ơi hãy mau đến cứu em " trong đầu nó lúc này chỉ nghĩ đến Jk. Như một phép màu có một người đạp cửa thật mạnh và xông vào đánh tất cả lũ khốn nạn đang cấu xé nó.