Em Út Nhà Ta Biết Yêu Rồi Nha (Bangtan Boys)

Chương 2



Hoàn cảnh của hắn lúc bấy giờ Khi chia tay nó xong lòng hắn đau như cắt, hắn ko mún chia tay nó nhưng vì gia đình ép buộc nên hắn phải làm vậy. Và ba mẹ hắn ép hắn phải cưới Thanh Hồng, 1 cô gái có thân hình hoàn mỹ ba vòng chuẩn. Hơn nữa cô ta thích hắn thì ko ai là ko biết, nó còn biết điều đó nên nó ko ưa cô ta. Mà bây giờ ba mẹ hắn lại ép hắn lấy cô ta thì có khác gì là giết chết hắn. Hắn đã ko đồng ý nhưng

_ Tại sao ba ba mẹ lại ép con như vậy, con ko thích cô ta người con thích chỉ có 1 mình Mỹ An mà thôi. Ba mẹ đừng có ép con như vậy có được ko?_ Hắn nói với giọng nói rất tức giận

_ Mày ko thích cũng phải thích _ Ba hắn noi

_ Con nghe theo lời ba đi con _ Mẹ hắn nói với giọng dịu dàng

_ Con ko thích _ Hắn nói cộc lốc với ba mình

_ Được thôi nếu mày ko cưới Thanh Hồng thì tao ko chắc là sẽ ko có chuyện gì sảy ra với Mỹ An đâu nhé _ Ba hắn đe dọa

_ Ba phải ép con tới đường cùng như vậy sao? _ Hắn hét lên. Được thôi ba mẹ muốn làm gì cũng được nhưng trong lòng con chỉ có 1 mình Mỹ An mà thôi, ba mẹ ko làm trái tim con thay đổi được đâu _ Hắn tức giận bỏ lên phòng

_ Con với chả cái _ Ba hắn nói

Sáng hôn sau

Nó chuẩn bị đồ và đi học, nhưng khi vừa xuống tới phòng khách thì nó lại thấy ba mẹ nó đánh nhau nên nó nhảy vào can. Nhưng ko can được ba mẹ lại còn đẩy nó ra làm nó té ngã, nó bức tức bỏ đến trường. Khi đến trường thì nó lập tức tìm nhỏ để nói với nhỏ 1 chuyện quan trọng nhưng tìm khắp nơi mà ko thấy nhỏ đâu, nó bỏ lên lớp. Khi vào tới lớp thì nó thấy nhỏ đang ngồi trong lớp, thế là nó vào chỗ ngồi và nói với nhỏ

_ Mày đi Hàn Quốc với tao ko? _ Nó hỏi

_ Mày nói cái gì tại sao lại đi hàn, bộ nhà mày sảy ra chuyện gì hả _ Nhỏ ngạc nhiên hỏi lạ nhỏ

_ Nhà tao ko sảy ra chuyện gì hết, chỉ là tao chán ở đây lắm rồi _ Nó nói với giọng mệt mỏi

_ Chắc là ba mẹ mày lại cãi nhau nữa chứ gì _ Nhỏ hỏi

_ Uk, với lại tao chia tay hắn rồi! _ nó thản nhiên nói

_ What??? Mày nói cái gì! Tại sao lại như vậy _ Nhỏ nói như là có cháy nhà đến nơi

_ Hắn chia tay tao trước _ Nó

_ Thằng khốn nạn, tao đã nói với mày từ trước rồi mà mày ko chịu nghe tao, giờ thì thấy hậu quả rồi đó _ Nhỏ vừa tức và chửi nó

_ Bây giờ mày đang trách tao đó hả _ Mặt nó như đang muốn nghiền nát mọi thứ xung quanh

Nhỏ thấy vậy liền ko chọc nó nữa chớ nhỏ mà chọc nó nữa thì ko khéo mọi thứ trong lớp này xẽ thành tro mất

_ Vậy giờ mày tình sao?_ Nhỏ

_ sao là sao, mày có chịu đi với tao ko. Còn nữa tao cũng đã để dành được 1 số tiền khá lớn, nên tiền vé máy bay của mày tao sẽ lo _ Nó nói

_ Mày phải để cho tao suy nghĩ đã chứ.nhỏ suy nghĩ 1 hồi rồi quyết định. Nhỏ ko muốn đi nhưng ko lẽ lại bỏ con bạn thân của nó nên nhỏ mới đồng ý đi cùng nó.

_ Mày đúng là bạn tốt của tao mà. Chỗ ở thì mày khỏi phải lo, trước đây tao đã tra cứu mlọt số chỗ ở,ở bên hàn rồi có 1 chỗ dành cho sinh viên việt nam qua du học nên mày khỏi phải lo. Còn ngôn ngữ thì chẳng phải tao với mày đã học rồi còn gì _ Nó nheo mắt với nhỏ

_ Vậy mày tính chừng nào đi _ Nhỏ hỏi

_ Ngày mốt, tao sẽ đặt vé máy bay rồi tao với mày cùng đi. Mày về chuẩn bị đồ đạc đi_ Nó

_ Uk _ nhỏ