Em Út Nhà Ta Biết Yêu Rồi Nha (Bangtan Boys)

Chương 17



Sang hôm sau

Nó và nhỏ cùng mọi người đi đên trường theo như thông thường thì chỉ có JK là đi học thôi, nhưng ko biết hôm nay các tiền bối bị gì mà đồng loạt đi học theo tụi nó và JK. Tụi nó thắc mắc hỏi:

_ Sao hôm nay mọi người lại đi học vậy ko phải là các anh đã tốt nghiệp hết rồi sao? _ Nhỏ hỏi

_ À đúng rồi tuy là tụi anh đã tối nghiệp đã lâu nhưng hôm nay thấy hai em đi học vui như vậy muốn đi thử cho vui thôi. Cũng hứng thú xem hai đứa tụi em học hành như thế nào thôi mà _ JH lên tiếng nhưng cũng đùa ko kém

_ Thì ra là vậy

Thế là họ ko nói chuyện với nhau nữa mà im lặng đến trường. Lúc xuống xe họ rất vui vẻ còn trò chuyện với hau nữa, cho đến khi họ nghe thấy tiếng khen ngợi từ mọi người. Còn khen ai vào đay nữa chứ, là tuij nó chứ còn ai vào đây. Lúc này nhìn tụi nó cứ y như là thiên thần mới xuống trần gian chơi vậy đó. Nó thì để mái tóc ngắn ngang vai, đuôi tóc thì uốn cúp vào trong, cồng thêm mái tóc màu hạt dẻ, nên nhìn nó lúc này rất ư là dễ thương. Còn nhỏ với mái tóc ngang tới lưng và được uốn đuôi và nhuôm màu hồng đỏ, nhìn rất là đẹp. Hai tụi nó cứ giống như những thiên thần vậy. Bao nhiêu tiếng trầm trô khen ngợi tụi nó cũng có, ghen tị cũng có, làm tụi nó rất xấu hổ. BTS cũng khen tụi nó hết lời

_ Các em xinh đẹp quá làm mấy đứa con trai đằng kia chết mê chết mệt. Ko khéo sau này các em có fans hâm mộ toàn là con trai ko chừng haha _ Suga bây giờ mới lên tiếng

_ Các anh nói quá ko à tụi em đau có đẹp đến thế đau chứ _ bây giờ mặt nó và mặt nhỏ đỏ như trái cà chua vậy

_ Ko tin thì các em nhìn qua bên kia thử xem tụi anh nói có đúng ko _ RM nói

Tụi nó liền nhìn sang phía bên kia, bao nhiêu con mắt đều nhìn tụi nó. Có cả con gái nhìn tụi nó với con mắt ghen tị cũng có thán phục cũng có. Bây giờ tụi nó cứ như là minh tinh trái đất ko bằng ( hơi quá thì phải). Nhưng đột nhiên nó nhìn thấy một người rất là giống hắn, nó dụi mắt mấy lần nhưng đừng là ko nhìn nhầm. Nó nghĩ thầm tại sao hắn lạ ở đây, lại còn đi với cô ta nữa, rồi bỗng nhiên vài giọt nước mắt lăn dài trên má nó

Nhỏ thấy nó vậy liền lo lắng, hoi nó có chuyện gì xảy ra nhưng nó ko nói gì. Nhỏ cứ thế mà nhìn theo ánh mắt của nó, rồi đột nhiên nhỏ cũng thay đổi sắc mặt.

_______________ Chuyện như thế nào thi thì mọi người xem tiếp nhé

Mình thông báo một chuyện, sắp tới là tơi kì thi hk1 rồi. Nên lịch sử học rất bận nếu có tg rảnh thì mình sẽ cố gắng đăng truyện cho mọi người nên đừng bỏ truyện của mình nha iu mấy pn nhìu lắm