Em Út Nhà Ta Biết Yêu Rồi Nha (Bangtan Boys)

Chương 16



Sau khi qua vòng loại thì ko ngày nào là tụi nó ko luyện tập, hết vũ đạo rlòi tới luyện thanh. Tụi nó tập luyện ko ngừng nghỉ, cho đến khi tụi nó được chính thức làm thực tập sinh của Bithit entertainment thì tụi nó sẽ nghỉ. Rồi ông trời đã ko phụ lòng tụi nó, tụi nó đã chính thức làm thực tập sinh của Bithit, tuy nhiên ko phải chỉ có nó và nhỏ là được làm thực tập sinh, mà còn có thêm 3 người nữa được nhận vào. Từ hôm đó nó và nhỏ vẫn luôn cố gắng để được debut. Rồi thì đã đến lúc để tụi nó đi học lại nên PD Bang Shi huyk đã gọi tụi nó lên phòng CEO để nói chuyện

_ Bây giờ thì các cháu đã làm thực tập sinh của Bithit rồi, với lại công việc học của hai đứa ta đã cho người sắp xếp rồi. Hai đứa sẽ học trường Sevitl như tụi cháu nói ban đầu, còn nữa JK cũng học cùng trường vô tụi cháu nên ko việc gì phải sợ ( mình chém gió thôi, chứ JK tốt nghiệp từ hai năm trước rồi, bây giờ anh ấy đã 20t rùi). Mỗi ngày ta sẽ cho người đón hai cháu đi học, hay là các cháu có muốn đi chung xe với JK ko. Nếu ko thích thì hai cháu sẽ có xe riêng chở đi

_ Dạ ko ạ, đi cùng xe với tiền bối Jk cũng ko sao đâu ạ. Đi một xe cho đỡ tốn xăng _ Tụi nó nữa thật nữa đùa

_ Vậy thì được rồi sáng mai hai cháu sẽ đến trường cùng với JK. hai đứa về nghỉ ngơi sớm đi tập luyện cả ngày cũng mệt rồi. À còn chuyện này ta tí nữa thì quên mất đồng phục của tụi cháu sáng mai sẽ có người đem đến cho hai cháu, nên ko việc gì phải lo cả.

_ Dạ tụi cháu cảm ơn, thưa chú tụi cháu xin phép về ạ

Sau khi nói chuyện với PD xong thì tụi nó về phòng chuẩn bị đồ đi học, nhưng sực nhớ ra tụi nó vẫn chưa mua dụng cụ học tập, nên hai đứa chạy ngay tới siêu thị để mua những vật dụng cần thiết khi đi học.