Em Út Nhà Ta Biết Yêu Rồi Nha (Bangtan Boys)

Chương 15



Từ chương này trở đi mình sẽ viết tắt nha Rapmonster thì sẽ viết là RM, Jungkook là JK, J_ Hope la JH, Jimin là JM còn mấy tên kia thì sẽ ko đổi, mong mọi người thông cảm vì viết bằng đt nên hơi mỏi tay, mong mọi người bỏ qua cho mình nha

Vào truyện thôi nao

___________

Sau bữa tối hôm đó, tụi nó và BTS

ngày càng thân thiết hơn,nhưng tụi nó cũng biết mà ko vượt quá giới hạn giữa thần tượng và fans hâm mộ. Dù là thân thiết nhưng tụi nó vẫn ko quên giữ khoảng cách với thần tượng của mình.

Một tuần sau

Hôm nay là ngày tụi nó chính thức thử giọng để được làm thực tập sinh chính thức của BitHit entertainment. Tụi nó rất hồi hộp, luôn lo sợ rằng mình sẽ làm ko tốt. Tất cả những người khác đều lần lượt đi ra với khuôn mặt ủ rũ, nó và nhỏ lo sợ vì ban giám khảo ko ai khác chính là những thành viên của BTS va cả thầy dạy nhảy của BTS nữa nên nó và nhỏ vấn rất lo lắng. Dù là thân thiết với mọi người nhưng ko nên chủ quan, đến lượt nó và nhỏ thi, tụi nó hát và nhảy bài Only one ( xl nếu co ai là fans của apink thì xl vì đã lấy tên bài hát này, vì mình cũng là fans của nhóm này nên có gi mạo phạm xin thứ lỗi cho tiểu nhân)

Giọng hát trong trẻo cùng vũ đạo dễ thương nên tụi nó làm ban giám khảo bị hút hồn. Tuy là vũ đạo còn hơi cứng,nhưng tụi nó làm được nhu vậy cũng là kì tích rồi.

_ Các cháu làm tốt lắm, nhưng còn phần vũ đạo vẫn chưa được ổn lắm. Nhưng phải nói là các cháu hát rất hay, nên ta cho các cháu điểm tuyệt đối _ Thần dạy nhảy của BTS nói

_ Anh ko ngờ là tụi em lại hát hay mà còn nhảy đẹp nữa, cùng giống với thần của mình tụi anh cho hai đứa điểm tuyệt đối _ Lần này tụi nó lại khiến BTS phải thán phục

Vòng loại thì tụi nó qua được,nhưng ko được chủ quan. Vì thế mỗi ngày tụi nó liên tục tập nhảy và luyện thanh, ko ngừng tập luyện.