Em Ngốc Lắm Phải Không Anh

Chương 18: Valentine



Tối đó nó nằm trên chiếc giường rộng lớn, suy suy nghĩ nghĩ rồi lấy cái điện thoại từ trong tui quần ra vào danh bạ tìm số anh:-alo _anh

-ngày mai anh có về không?_nó

-chắc có ngày mai 6 giờ anh đáp máy bay rồi _anh

-dạ, chúc anh ngủ ngon _nó

-bây giờ là 6 giờ 30 bên anh làm sao mà ngủ?_anh

-rồi em đi ngủ đây bái bai anh _nó nói rồi tắt máy, ngã lưng về phía giường rồi nhắm mắt ngủ.

Sáng ra nó đến trường, khung cảnh xung quanh vô cùng nhộn nhịp toàn là cặp cặp với nhau, mọi đều có gấu sao có mình nó lẻ loi vậy trời (anh Phong mà nghe thấy chắc giết chị luôn)

Những cửa hàng bán hoa hồng đầy trên đường phố, những cửa tiệm socola đông nghịch người, các cặp tình nhân nắm tay nhau đi trên phố rất thân mật, họ cười cười nói nói với nhau, giờ nó chợt hận cái tên Hàn Kiến Phong kia tối hôm qua còn nói sẽ chờ nó đi học vậy mà giờ nó phải tự lội bộ đi học

( hình như Phong ca đâu có nói ta?)

(Vy tỷ: im ngay chị mày thích nói vậy đó được hôn)

(Tác giả: dạ không* cười ha hả rồi chạy mất dép*)

Đến trường nó lề mề lê bước đi lên lớp, sao tự nhiên hôm nay lớp nó là lạ vậy trời bàn đứa nào đứa náy đều là socola và hoa hồng đỏ trời ơi hôm nay là lễ tặng quà hả?(trí nhớ Vy tỷ thật là tốt em khâm phục)

Thấy nhỏ Tuyết và Huyền đang ôm một đống hoa hồng hỏi ra mới biết hôm nay là valentine đỏ, nó nhìn học bàn mình ồ cũng có một đống hoa hồng luôn ủa sao socola của ai mà đầy bàn vậy ta từ học tủ bàn cho đến mặt bàn đều trải dài. Hắn đi vào lớp, mặt hắn bây giờ như cái mâm, ôm trên tay một đống socola đen, hắn đi ngay xuống bàn mình thả đống socola xuống rồi thở hắc ra. Hắn quay qua nhìn nó cũng tàm tạm, vẫn có hoa hồng. Một ý nghĩ xẹt qua ngay đầu hắn:

-quà của anh đâu?_hắn chìa tay đòi quà.

-không có _nó mặt dững dưng ngắm những đóa hồng đỏ chót của mình rồi tủm tỉm cười.

-sao chơi kì vậy?_mày hắn cau lại.

-anh cũng có tặng quà cho tui đâu mà đòi _nó gân cỗ lên cải.

-ờ há, tặng em nè _hắn lấy dưới học bàn lên một bó hồng đỏ thắm, thơm ngát hương làm tụi con gái trong lớp nhìn mà ghen tị dễ sợ, nó mắt sáng lên như đèn pha ô tô rồi nhận lấy.

-rồi anh tặng em rồi đó giờ tặng cho anh đi _hắn vẫn cái mặt trẻ con đòi quà, ai mà tin nổi đây là một chàng hotboy lạnh lùng của trường một bang chủ tàn nhẫn đây chứ. Nó mặt vẫn thờ ơ nói:

-em có nói là sẽ tặng cho anh đâu, bị lừa rồi hé hé _nó nói rồi chạy đi với bó hoa.

-này em chơi ăn gian tôi tặng rồi em quỵt quà của tôi luôn vậy đó hả?_hắn nói rồi chạy theo, chạy ra tới cửa thì lại gặp Chi, Tú và Thủy Tiên đang đứng đợi ở cửa lớp tay mỗi người cầm một hộp quà khác nhau, mặt e e thẹn thẹn nói Hắn hơi bất ngờ trước 3 cô nàng hotgirl này. Nhưng vẫn giữ mặt lạnh nói:

-có chuyện gì?_hắn

-tặng anh này _Thủy Tiên

-valentine em tặng anh _Kim Chi

-tặng anh _Cẩm Tú

Nói rồi ba nàng ta chạy mất dép, để hắn lại mặt đần ra. Xong hắn mới nhớ ra một điều là nó đã quỵt socola của mình nên chạy thật nhanh để tìm nó, hắn nhớ ra một chỗ mà nó thường xuyên đến đó là sân thượng của trường. Không ngờ là thật nó đang ở trên đó, hít thở không khí, hắn lén la lén lúc đi đến chỗ nó, nó không ngờ mình là moojt bang chủ mà lại không hề phát hiện hắn đang ở phía sau kiểu này rất ư là dễ chết à nha!!

-hù _hắn nhẹ nhàng chộp vào vai nó khiến nó giật bắn mình chới với xíu nữa là hôn đất mẹ thân yêu rồi, mặt nó hầm hầm quay qua tìm hung thủ đã gây ra vụ này, vừa quay lại thì môi chạm môi, mắt nó mở to muốn rớt ra khỏi hốc mắt, nụ hôn của nó và hắn kéo dài cỡ 2 phút khi hô hấp của 2 người gần như cạn kiệt thì mới thả ra, nó vờ giận dỗi:

-sao anh lại dám hù tôi? vả lại còn dám cưỡng hôn tôi nữa _nó kể tội.

-là quà valentine đó mà _hắn cười gian manh nói, nhìn mặt hắn nó muốn vả một cái cho rụng hết hàm tiền đạo quá ( ấy ấy chị đừng như vậy hãy vì tương lai ngày mai nữa)

-anh đi chết đi cho tôi _nó nói rồi tay đập thình thịt vào lòng ngực hắn.

-vào lớp thôi, trễ rồi _nó gật đầu rồi cùng hắn sải chân về lớp mà hai người họ không ngờ sự việc lúc nảy đã được 3 người chứng kiến, cô gái đầu tiên mặt giận dữ:

-tại sao nó lại dám hôn anh Phong của tao chứ?_Kim Chi

-đáng chết cái con nhỏ đó có gì hơn tụi này mà lại được anh ấy ưu ái như thế? đã vậy anh ấy còn tặng hoa cho nó nữa _Cẩm Tú nghiến răng ken két nói.

-lần này tao sẽ cho nó biết tay, kế hoạch lần này là như thế này @#$%$%#@_3 cô nàng chụm đầu xâu mỏ lại bàn bạc.

Quay trở lại với nó và hắn, tiết học bắt đầu hắn dùng một tờ giấy trắng nhỏ ghi ghi thứ gì đó vào rồi chuyển sang cho nó đọc. Nó nhận lấy rồi mở ra:

''chiều nay đi Công Viên Tình Yêu lúc 6 giờ ok'' nó đọc xong rồi cười một mình, rồi trả lời, hắn nhận lấy mẩu giấy rồi đọc ''ok '''

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì sự chậm trễ này! do sắp vào năm học mới rồi bài vở khá nhiều nên rất ít khi đăng chương lên được só rì nha!!