Em Ngốc Lắm Phải Không Anh

Chương 13: Mất tích



Chưa tới 5 phút, anh và nó đã có mặt ở trường ''TRƯỜNG SAO BĂNG'' chiếc xe vừa đến cổng trường thì đã thu hút bao nhiêu là ánh nhìn ngưỡng mộ một đám nữ sinh ùa ra.-em vào lớp trước đi_anh quay sang nhìn nó nói.

-dạ bye anh nha!_nó nói rồi mở cửa chạy tót lên lầu 3.

Đám nữ sinh bắt đầu bàn tán xôn xao.

-ê nhỏ đó là cái con nhỏ lớp 11 phải hông? _nữ sinh 1

-ừ đúng nhỏ đó rồi,ghê ha đi chung xe với hotboy luôn_nữ sinh 2

-trồi ôi trai đẹp tụi bây ơi!_nữ sinh 3

-anh học lớp mấy vậy anh?_nữ sinh 4

-anh gì đó ơi kết bạn với em nha!_nữ sinh 5

-mày ảo tưởng sức mạnh lắm rồi đó.

-hotboy kìa đẹp trai quá _nữ sinh 6

vâng vâng.....và......mây mây...

Bỏ ngoài tai những lời nói đó, anh phóng xe thẳng vào gara xe của trường, đi dọc theo hành lang và đi lên phòng hiệu trưởng, đẩy cửa anh bước vào.

-ai vậy?_hiệu trưởng (thật ra hiệu trưởng này mới có 24 tuổi à)

-tôi_anh

-a thì ra là cậu mời ngồi mời ngồi_hiệu trưởng.

-tôi sẽ làm gì ở đây?_anh nhìn xung quanh một hồi rồi nói.

-cậu sẽ làm hội trưởng hội học sinh ở trường này _hiệu trưởng.

-còn gì nữa không?_anh nhìn hiệu trưởng nói.

-không, mời cậu về lớp _hiệu trưởn

-ừ_nói rồi anh đi mất tiêu,

Hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm, xíu nữa là chết.

Quay trở lại với nó.

Nó đi vào lớp, quăng cặp lên bàn định ngủ nhưng đã bị lũ bạn khốn kiếp phá hoại, vâng đó là 2 nhỏ bạn thân của nó Nhỏ Tuyết và Huyền. Hai đứa đó rất ư là tự nhiên, ngồi vào ghế 2 đứa ngồi 2 bên nó ngồi ngay giữa luôn.Và tụi này bắt đầu cuộc chất vấn.

-ê Vy mày với tên Phong là thật hả?_HUyền nhìn nó nghi ngờ hỏi.

-là sao tao đâu biết gì đâu?_nó vẫn ngây thơ như bò đeo nơ nói.

-thì vụ mày với ổng quen nhau á_nhỏ vừa nói vừa thúc nhẹ vào eo nó.

-ủa vậy mày với thằng Minh cũng là thật hả?_nó chuyển chỉ đề.

-ừ thì là thật mà_nhỏ hơi đỏ đỏ mặt nói.

-me too_nó

-ối ồi ôi, chị Vỹ của ta mà cũng có ny nữa kìa_Huyền sau khi nghe xong câu trả lời thì bật cười.

-cười cái con khỉ khô á, lo mà học bài đê hôm nay kiểm tra 15 phút Địa đó _nó mở lòng từ bi nhắc nhở.

-ừ, bye _hai nhỏ kia chạy về chỗ.

Nó nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống trãi.

tiết 1

rồi tiết 2

Hắn vẫn không đi học. Nó ngồi thẩn thờ buồn bã, mở điện thoại lên qua facebook định ib với hắn nhưng hắn lại offline, qua zalo thì lại không thấy đâu, gọi điện thoại cũng chẳng được.

Ra chơi...........

Nó cùng 4 đứa kia xuống căn tin, tụi nó đi qua một bàn trống ở căn tin ngồi xuống, 2 tên kia chịu trách nhiệm đi mua đồ ăn còn nó,nhỏ,Huyền thì nói chuyện rôm rả còn nó thì lặng thinh.

-ê con Vy nó bị gì vậy?_Huyền nhìn nhỏ hỏi.

-tao biết tao chết liền _Nhỏ

-ờ _HUyền thấy vậy thì hết hi vọng, đành đi hỏi cái đứa nảy giờ mình đang bàn tán vậy(máu nhiều chuyện đang nổi lên)

Huyền lếch thay qua chỗ nó:

-mày bị gì vậy Vy?_Huyền quan tâm hỏi.

-tao đâu có bị gì đâu hihi_nó gượng cười.

-thật là mày không bị gì không vậy?_Huyền.

-ủa rồi thằng Phong nó chết đâu rồi sao hôm nay lại không đi học?_nhỏ từ sáng đến giờ mới để ý.

-tao nào biết_Nó thờ ơ đáp.

-mày có gọi điện thoại cho nó chưa?_Huyền.

-thuê bao..._nó

-còn facebook_Huyền lại tiếp tục.

-offline_nó

-còn zalo thì sao?_Nhỏ điên lên với 2 đứa này.

-tắt luôn rồi_nó vẫn vậy giọng lạnh nhạt.

-Huyền mày đi tìm cho tao một cái ly hương và mấy cây nhang đi_nhỏ

-tao nhớ mày theo đạo chúa mà, nhang đèn gì ?_HUyền.

-CMM sao mày ngu vậy? để tao cho nó lên bàn lấy ly hương cùng nhang để thờ nó chứ chi_nhỏ thiệt hết nói với cái con nhỏ này.

-ờ _Huyền tỏ ra hiểu hiểu.

-2 đứa mày bị điên hả?_nó điên lên với 2 con nhỏ này.

-hello em gái_anh không biết từ đâu chui ra mà đi lại bàn nó, đi bên cạnh còn có 1 cô gái nhìn rất xinh đẹp, cao ráo chắc là thuộc dạng hotgirl đây.

-ai vậy?_hai con kia đồng thanh khi thấy một sói ca như anh đến đây.

-a đây là anh tao_nó tự hào nói.

-cùng cha khác mẹ hả?_Huyền nhìn rồi suy luận.

-cùng cha khác mẹ cái đầu mày ý, anh ruột tao đó _nó kí đầu hai đứa rồi nói.

-chào hai em _anh

-dạ chào anh ạ_hai đứa đó tỏ vẻ thục nữ.

-anh tên gì vậy?_Huyền

-anh tên Đăng_anh thân thiện.

-anh cho em xin số điện thoại được không vậy?_nhỏ.

Đúng lúc đó hai chàng nhà ta từ trong căn tin đi ra với đôi mắt rực lửa ghen.Cậu ho khan một tiếng rồi đặt khay thức ăn xuống bàn.

-anh mua đồ ăn về rồi đó hả~_HUyền

-không về sớm thì làm sao mà thấy cảnh em tình tứ với trai đẹp _ Duy nói rồi liếc xéo Anh.

-em nào có._Huyền.

-đồ ăn của em nè_Cậu

- thank _nhỏ

-đây là ai vậy?_Duy nhìn anh hỏi.

-anh tui đó_nó

-ờ_đồng thanh.

-anh ơi chị này là ai vậy?_nó nhìn cô hỏi.

-a đây là Châu bạn anh_anh giới thiệu.

-a chào chị_nó thân thiện nói.

-a chị chào em, em tên là Vy đúng không?_Châu cười cởi mở.

-vâng ạ, chị học chung với anh em luôn hả?_nó.

-ukm_Cô cười.

-nhìn chị xinh quá à, rất hợp làm chị dâu của em đó nha _nó nhìn ngắm hai người một hồi rồi nói.

-Vy_anh hắng giọng.

-chị nào mà có cái phúc đo hihi_cô nói rồi cười nhẹ.

Nó và Châu nói chuyện rất hợp nhau, nó cũng đã định hướng sẵn đó là tìm vợ cho anh trai và nó đã chấm Minh Châu rồi.

4 đứa kia nảy giờ nhìn hai người này nói chuyện như người ngoài hành tinh, mà không nói được tiếng nào nên cứ câm nín mà ăn vậy thôi.Bây giờ nó vui lắm, nên cũng vơi đi nỗi buồn thiếu vắng hắn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mấy bạn thấy sao rồi, truyện mình viết có được không vậy? nếu được thì cmt cho mình nha yêu các bạn nhiều!!!