Em Này! Làm Vk Anh Nhé!

Chương 8: Pin thích ..... ?!



Hắn nổ máy chở nó tới biệt thự riêng của hắn. Nơi đây đẹp ngang với nhà nó . Hắn bảo :- Này vào đây! _ Hắn lấy tay quắc nó lại 

- Đây sẽ là phòng của cô! _ Hắn chỉ vào phòng màu hồng

- Ừ , cảm ơn! _ Nó

Nó bước vào , nhìn căn phòng đẹp đến mức nó không chớp mắt. Căn phòng đầy gấu bông và hoa hồng , có lẽ hắn đã chuẩn bị cho việc này trước

Hắn cũng bước vào cùng để sắp xếp phụ nó ( Đừng nghĩ bậy ngen -.-)  Cuối cùng cũng xong, nó mệt mỏi nằm phịch xuống chiếc giường. Nó thấy có một cây đàn ở góc tường , liền chỉ tay vào rồi nói:

- Anh đàn cho tôi đi, tôi hát _Nó nài nỉ

- Không! Tôi chỉ đàn cho người con gái tôi yêu! _ Hắn

Nó phồng má, chu mỏ rất sociu rồi bực dọc, nằm xuống quay mặt vào góc tường không thèm nhìn hắn. Hắn cũng phải bật cười vì thái độ trẻ con này của nó . Đợi nó ngủ say trong giấc hắn mới ngắm nó. Nó đẹp tựa như thiên thần . Rồi hắn quay qua lấy cây đàn rồi bắt đầu đàn cho nó nghe . Âm thanh trong trẻo bắt đầu hòa quyện vào không gian yên tĩnh

~~~ Min và Pin ~~~

Từ ngày gặp Min, Pin luôn nghĩ về cô ấy. Chẳng hiểu sao nữa , hay có lẽ Pin cũng đã bị thằng cupid hôm bữa bắn nhầm?! Anh đã gặp khá nhiều cô gái xinh đẹp , nhưng chẳng hiểu sao cô bé này lại khiến anh yêu cô. Tuy cô không được xinh lắm nhưng Pin đã nhận ra vẻ đẹp huyền bí trong tâm hồn Min. Sáng...

Pin đang dạo chơi trên bờ biển , bỗng gặp một bóng dáng quen thuộc , Pin chạy tới :

- Hellu Min! Em cũng ra biển à?_ Pin

- Tôi ra cũng phải xin phép anh sao?_ MIn

- Làm gì nóng thế ! _ Pin

Thật ra Pin đã nghe nó nói thường ngày Min hay ra biển chơi nên đã lập sẵn một kế hoạch mới...?