Em Này! Làm Vk Anh Nhé!

Chương 5: Chúng ta chấm dứt đi!



Vẫn như thường lệ, Min ra vui đùa với Ken. Thường ngày Ken rất vui khi gặp Min, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao Ken lại có vẻ buồn buồn.

-Anh hôm nay sao vậy?_Min có vẻ lo lắng

-Chúng ta... Chấm dứt đi!_Ken vừa nói vừa buồn, cũng có vẻ dứt khoát

-Sao ... sao... lại thế này? Em yêu anh cơ mà

Em à, em là một người con gái tốt bụng, hiền hậu, xinh đẹp , chắc chắn em sẽ tìm được một người xứng đáng hơn là kẻ nhà quê như anh...

~ Mấy ngày trước ~

Ken và Min là  một cặp thanh mai trúc mã, chơi thân với nhau từ bé đến lớn. Nhưng đã đến ngày ấy...

-Cậu từ bỏ con Min cho tôi, người nhà nghèo như cậu ko có quyền tiếp xúc với con Min nhà tôi!_Ba mẹ Min dứt khoát

-Vâng thưa bác_Ken vừa nói vừa nén cảm xúc của mình

Kể từ hôm ấy, Ken ko tiếp xúc với Min nữa mà chú tâm vào tương lai của mình hơn...

~ Hiện tại ~

-Mong em đừng đến tìm anh nữa!

Min ko khỏi bàng hoàng , nước mắt đã tuôn rơi. Kí ức của hai người đã bị xóa bỏ.

~ Sáng hôm sau ~

-Hellu Py!

-2 Min!

-Cậu nhảy hay thiệt đó!, hôm qa mình đã thấy cậu đứng nhảy một mình trong phòng rồi!

-Ơ... cậu thấy rồi sao?_Nó ngượng

-Hi hi! Sao cậu ko thi Miss Dance đi?!

-Ờ.......Cũng đc!

Hyn là một người nhảy rất giỏi và điệu nghệ. Năm nào cô cũng giành được giải quán quân. Còn nó, tuy nhảy ko phải là sở trường của nó nhưng nó đã chinh phục và đánh gục trái tim của bgk bằng những bước nhảy mộc mạc nhưng cuốn hút.

-Giải nhất đó chính là..._gk1

Ai nấy đều hồi hộp, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

-Đó là số báo danh 01!!!_gk1 hô to

Nó rất xúc động , cố gắng nén nước mắt vào lòng ,tự tin cầm chiếc cúp đứng trên sân khấu

-Giải nhì đó là mã số 02!!(là Hyn, ai qên rùi mở chap 2 nhá!)

Hyn rất tức giận , vì năm nào hyn cũng giành được giải quán quân. Nhưng hôm nay tất cả công trình tập luyện của cô bị đổ bể vì một con nhỏ chỉ mới tập vỡ lòng. Sau khi biết Fun là bạn trai của Py thì cô đã nảy ra một ý định trả thù bằng cách... lấy lại Fun từ tay Py. Việc lấy lại Fun rất dễ dàng đối với Hyn vì đó chính là bạn trai cũ của Hyn......