Em Này! Làm Vk Anh Nhé!

Chương 17: Thay đổi



Lại thêm một cuộc đt reo lên :- A lô ! _ Nó

- Chị Shi đây ! Hôm nay chị có chuyện buồn, em có thể ra quán cafe xxx không ? _ Chị nó (tg: chị nó tên Shi đấy, Chị nó từ bây giờ sẽ sống chung với nó . nó rất yêu chị nó và chị nó cũng rất yêu nó nữa , và cũng nói chung là hai người yêu nhau thôi mệt quá tg hết ý rồi ==)

- Được ! Em cũng đang buồn !_ Nó cúp máy rồi đến quán cafe mà chị nó nói

Nó đang loay hoay tìm kiếm vì chỗ này rộng quá thì có tiếng gọi

- Py ! Đây này ! _ Một người phụ nữ khoảng 18t , trên người cô mặc một bộ váy ren màu đen trông rất sang trọng đang quắc tay nó, nó thấy thế chạy đến chỗ chị nó đang ngồi.

- Hộc ... hộc ! Em một chút nữa là lạc đường rồi ! May có chị kêu _ Nó

- Xin lỗi em ! ^^_ Chị nó

- Chị có chuyện buồn gì à? _ Nó

- Ừm ! Chị bị ny bỏ rồi ! Còn em ? Sao em buồn ?_ Shi

- Híc ! Em cũng bị ny bỏ lâu rồi , bây giờ hắn đang quay trở lại hãm hại em _ Nó buồn buồn

- Nghe nói khi buồn ngta phải thay đổi cái gì đó đúng không ?_ SHi

- Đúng rồi chị ! Mà chị định làm gì à ?_ Nó tò mò

- Ừm ! Hay là mình xăm tatoo đi! Như thế chúng ta sẽ không bị làm phiền nữa ! _ Shi

- ô kê ! Thay đổi cả tính nết nữa, mình phải trở thành lạnh lùng và.... có chút tàn ác ! Như thế mọi người đều sợ chúng ta và không ai dám làm phiền chúng ta nữa ! _ Nó mắt sáng rực

- Được ! Đi ! _ Shi (tg: thay đổi tính nết nhanh vậy trời ! =.= Shi : Câm mồm, ta .... ta rạch bây giờ ! Tg : á á xin lỗi chị em lỡ mồm long móng* vả vào miện* Shi: thế tốt)

Hai người bắt đầu xăm, Khi bước ra , ai cũng trầm trồ ngắm nghía hai nàng vì quá là quyến rũ.

BẬt mí nha : mọi người đều biết chuyện này hết rồi nên mọi người chỉ đơ vì hai người quá đẹp thôi chứ không có hỏi này hỏi nọ