Em Này! Làm Vk Anh Nhé!

Chương 16: Mất người thân



Hôm nay nó được đi chơi với hắn và Min , Pin nên nó rất vui...

Về đến nhà thì nó có nhận được một cuộc đt

- Ba mày đang ở trong tay tao . Khôn hồn thì nộp bán thân mình cho ta ! Địa chỉ là xxxxx . Nhớ hãy đi một mình, không được báo cảnh sát. Nếu không ông ta sẽ chết .!!!! _ Bên đầu dây kia

- Hừ !!! Đc !!!! _ Nó đập máy cái rụp rồi chạy với vận tốc ánh sáng tới cái địa chỉ đó

Nó mới bước vào nhà thì đã thấy ba nó đang bị trói ở góc cửa

- Tới rồi sao ? _ Tên cầm đầu bịt mặt

- Tôi đã hứa với các ông ! Hãy thả ba tôi về! Tôi sẽ cho ông toại nguyện _ Nó "Mà sao giọng nói này quen quen"

- Tới đây nào !!! ...._ Tên đó

Nó cắn răng chịu đựng tiến tới tên đó thì có tiếng ò e..

- Mày... mày hay lắm ! Dám báo cảnh sát ! Mày phải chết !!! _ Tên đó rút súng ra chỉa thẳng vào nó, cứ thế mà bắn

ĐÙNG !!!

Các bạn biết ai không ? Người nằm trên vũng máu chính là ba nó đấy!

- Ba ! Ba! Tại sao lại cứu con ? Mở mắt dậy đi mà ba ! Đừng ngủ nữa ... Hức hức ! _ Nó ôm ba nó nức nở

- Vui lòng cô tránh ra để tôi khám xét hiện trường! _ Một người cảnh sát

Và cuối cùng ba nó cũng vào bv

Hắn , Min và Pin biết chuyện xồng xộc chạy tới chỗ nó, hiện giờ nó đang nức nở bên ba nó.

- Hu hu ba ơi ba! _ Nó

- Nín đi mà Nhi ! Mà bác ơi ! Bác biết hung thủ là ai không ạ ? _ Hắn

- Tr.... Triệu ..... V...vĩ . Lâ...lâm ! _ Ba nó cố nói những từ cuối cùng trước khi ra đi

- CÁI GÌ ???? TRIỆU VĨ LÂM ??? _ Nó và Min hét

- Bé cái mồm lại ! Bệnh viện đấy không phải ở nhà đâu! _ Pin

- Triệu Vĩ Lâm là ai thế ? _ Hắn tò mò hỏi

- Triệu vĩ lâm trước đây chính là bạn trai cũ của nó - Fun . Một người nhìn ấm áp vậy thôi chứ bên trong lại tà dâm và vô cùng ác độc . Muốn chiếm lấy Nhi nhưng vì một số hiểu lầm nên hai người chấm dứt. Nên bây giờ có lẽ hắn quay lại để trả thù _ Min

- ÔI THẦN LINH ƠI !!!! _ Hắn và Pin hét

Liệu nó có quên được ba nó và vui vẻ hay không ? Mời xem chap 17^^