Em Này! Làm Vk Anh Nhé!

Chương 15: Tiệc nhà hắn



Nó gọi điện cho min :

- Tao qa nhà mày trước chuẩn bị đồ đạc rồi qa nhà hắn nhé ! _ Nó

- Ừ mày qa đi ! Tao chờ ! _ Min

Nó chạy tất bật đến nhà Min , không chú ý đã đụng trúng Ren:

- A a ! Tôi xin lỗi anh nhé tôi không chú ý ! _ Nó cúi đầu

- Đui ... !!! _ Ren lúc đầu sững người vì nó rất xinh nhưng cũng lấy lại tinh thần

- Này ! Tôi đã xin lỗi anh còn muốn gì nữa !!! _ Cơn giận của nó đã lên tới đỉnh điểm

- ... _ Ren cảm thấy phiền phức , bỏ đi không nói lời nào

- Hừ ! thật xui xẻo ! Gặp trúng cái tên âm binh lạnh lùng này ! Làm trễ giờ mình rồi ! _ Nó chửi rủa thầm trong lòng

Tới nhà Min

- Cậu lâu thế ! Tớ ngồi đánh được 4 trận gunny luôn rồi này ! _ Min

- Tại cái tên âm binh đó ... _ Nó nói nhỏ , cái mặt hầm hầm như bánh bao

- Hửm ? Cậu nói gì thế?? _ Min

- À không có gì ... ! Thôi mình đi ! _ Nó

- Đợi tớ !!! _ Pun từ trên nhà chạy xuống

- Có pun đi nữa hả ? Hi vui qá !! _ Nó

- Đi thôi ! _ Min

Hôm nay nó diện một chiếc áo crop top và một chiếc quần jean bụi bặm trông rất cá tính . Min thì một chiếc đầm đỏ ôm sát cơ thể quyến rũ . Còn Pun thì một chiếc đầm hồng hình con gấu và một dòng chữ ' Love friend" trông cực sociu lun í . Ba nàng đi ra đường ai ai cũng thèm nhỏ dãi.

Tới nhà hắn ...

- Mấy cô tới rồi à ? _ Hắn

- Ừ ! tôi vào trước nhá ! _ Nó chạy vào nhà hắn không nói tiếng nào

Nó mới chạy vào đã thấy Ren ngồi xem tv .

- Á Á Á !!! Sao tên âm binh này lại ở đây ?!!!! _ Nó hét

- Tôi không có quyền ở đây sao ? _ Ren không nhìn nó một cái

- Xí ! _ Nó trề môi ra, hành động đó đã lọt vào tầm mắt của hai anh chàng làm hai trái tim rung động

- Thôi thôi ! Hai tụi bây đừng có cãi nữa ! Vào tiệc thôi !!! _ Pun can nên hai người mới im

Rồi buổi tiệc đã kết thúc một cách vui vẻ .

Min đang chơi bỗng nhiên thấy một căn phòng , Min tò mò lên .. (tg : tiêu chị rồi chị Py ơi )

- Ế ế đừng vào !!! .... _ Nó hét nhưng không kịp nữa rồi !

- Ồ ồ ồ ! toàn là đồ của py ! Có nghĩa là .... á á á _ Min hét

- Tiêu con rồi ông nội ông ngoại bà cố nội ơi thần linh ơi T.T _ Nó nghĩ , nước mắt chảy ngược

- Mày .... mày ..... MÀY SỐNG Ở ĐÂY SAO ???????_ Min và Pun , Pin hét thất thanh

- Ừ ừ ừ ! _ Nó và hắn nói, nước mắt lưng tròng

Dù Ren có ở dưới tầng dưới nhưng vẫn nghe thoáng được mấy chữ Sống ở đây , Ren bực bội đấm mạnh phát vào tường làm tầng trên ai cũng hết hồn

- Có chuyện gì vậy ??? _ Nó chạy xuống chỗ Ren

- À à ... Con ve chó ấy mà đừng lo ! _ Ren

Ai nấy tròn mắt nhìn Ren, chỉ là ve chó mà đập nó vậy sao ? (tg: Chời ơi anh ren ác qá T.T Con ve chó em mới nuôi T.T )

- À mà trời tối rồi ! Tụi mày về đi !_ Nó

- Ừ tụi tao về ! Đừng làm gì bậy bạ nghen ! _ Pun cười gian

- Mày suy nghĩ đen tối quá ! _ Nó

Rồi ai nấy đều đi về , nó và hắn cũng về phòng ngủ luôn . Nó và hắn đều cùng tâm trạng đó là không biết tụi nó có đồn cái trường này nge hết hông nữa , nếu có thì hai người sẽ bị ô uế cái chức hot boy / hot girl ..