Em Này! Làm Vk Anh Nhé!

Chương 14: Kết quả



Sáng ... Nó dụi dụi con mắt cho tỉnh ngủ rồi bước vào nhà vs đánh răng thì có một cú điện thoại reo lên.

- A...ưm... lô .... ưm ! _ Nó nói không rõ vì đang đánh răng

- Cậu làm gì mà ưm ưm thế? Đừng nói là .... _ Min nói , công nhận bà này suy nghĩ đen tối thật

- Chậc, tớ đang đánh răng !! _ Nó

- Hôm nay có điểm thi đấy !_ Min

- Ồ vậy hả ? _ Nó ngạc nhiên , tay làm rớt cái điện thoại rồi nó cũng đã phiêu linh luôn

- Á á á! Mẹ cha ơi cái đt êu vấu của con ! _ Nó cụng đầu liên tiếp vào bồn rửa mặt nức nở , định thần lại rồi sách cặp chạy tới trường.

Nó dùng vận tốc ánh sáng chạy vào lớp làm cả lớp tưởng siêu nhân xẹt qua

- Đt cậu đâu rồi ? _ Min

- Phiêu linh rồi ! _ Nó mặt buồn buồn làm ai kia xao xuyến

- Sao ? _ Min

- Lúc nãy tớ nói chuyện trong nhà vs ấy, lỡ tay làm rớt cái đt @@ _ Nó

- Há há cho chừa cái tật _ Min cười ha hả

- Gru _ Nó liếc Min một cái, Min cũng nín luôn

Bỗng hắn quắc nó lại

- Mất đt ? _ Hắn

- Ừ ! liên quan gì tới anh cơ chứ ? _ Nó

- Xài đt này này ! _ Hắn quăng cái đt vào mặt nó rồi cầm chiếc đt của mình lên chơi ( tg : @@)

Cái điện thoại của hắn đưa nó là một chiếc iphone 6, có gắn thêm dây treo hình con heo nữ mập ú nù cute sao sao í ( tg : tg tưởng tượng thôi mà đã sướng run người luôn rồi này , hắn giàu phết nhỉ ? )

- Sao tôi phải sài ? _ Nó

- Vậy đưa đây ! _ Hắn định lấy thì nó giựt lại

- Thôi thôi mà! Dù sao cũng cảm ơn nha ! _ Nó mỉm cười

Bây giờ nó mới chú ý cái đt của hắn cũng có dây treo hình con heo nam . Chắc chắn đây là đt couple rồi ! ( tg : vì nó với hắn đứng chỗ khác nên không ai chú ý tới hết nha , )

- Ế ế sao kì vậy ? Con heo này ? _ Nó

- Lấy không ? _ hắn

- Lấy thì lấy ! _ Nó chu mỏ như con nít rồi xách dép chạy đi làm hắn phải bật cười . Nhưng đâu đó có một ánh mắt ma quỷ

- Được... Mi sẽ biết ...... thế nào là lợi hại ... Mua ha ha ha ha sặc sặc khụ khụ _ Người ấy cười "man rợ"

Nó và Min ,đứng coi bảng điểm , hắn thì đứng ở ngoài chờ nó

Nó dò một chút rồi đứng im , nức nở khóc buồn bã

- Hu hu hu ! _ Nó đi đến chỗ hắn

- Sao khóc ? _ Hắn xót

- Ye ! Được rồi ! Top 5 đấy ! Ăn mừng thôi _ Nó không kìm chế được ôm hắn làm hắn mặt đỏ tưng bừng , Min cũng thấy nhưng đó chỉ là qá khứ và đag có Pin nên không có gì là buồn cả .

- Tối đêm nay ! Tại nhà Ken nhé ! _ Pin la hét

- Ế ế không được ! _ Nó - tiêu mình rồi lỡ mấy tụi nó biết mình sống ở nhà hắn thì sao ? Híc

Dường như hắn hiểu ý nó nên thì thầm :

- Không sao ! Dặn đừng cho ai vào phòng cô là được rồi ! _ Hắn

- A ok ! Sao hôm nay anh khôn quá nhỉ ? _ Nó cười

- Lúc nào cũng thông minh cả ! _ Hắn hất mặt

- Thôi thôi leo xuống dùm cái ! Tự cao qá hà ! _ Nó

~~~ Thế là tối nay có tiệc rồi nhỉ ? ~~~