Em Là Cô Bé Của Anh

Chương 7






May quá ăn cơm xong thì tôi vẫn chưa bị sứt đầu mẻ chán gì. Tôi tót lên phòng bật máy làm ván CF, còn em thì phụ mẹ tôi rửa bát. Game chán qua tôi lướt qua facebook 1 tí, không có gì mới cả, thôi tôi lấy quyển truyện conan mới mua hôm kia ra đọc. Leo lên giường đọc đước 1 lúc thì tôi thấy em đi vào phòng tôi tay em cần con gấu mà hôm nay tôi tặng em. Tuy nó không to lắm nhưng em vẫn ôm nó trước ngực. Mặt em phụng phịu đi tiên về phía tôi rồi ngồi lên giường.
- Anh cho em mượn giường ngủ 1 tí....em lấy tay che miệng gáp 1 cái.
- Ừ đấy ngủ đi....tôi đang đắp chăn thì dở chăn ra em ý muốn nói là ngủ chung. Tôi tưởng em không giám chứ, ai ngờ em chui vào luôn.
- Cấm làm gì người ta đấy nhé.
- Hì hì biết thế....tôi nằm quay lưng về phía em đọc truyện tiếp. Thì đột nhiên em vòng tay qua ôm tôi mà để con gấu ở trước ngực mới chắn chứ. Tôi cũng kệ em rồi đọc truyện tiếp, mắt nhắm mắt mở đọc truyện rồi tôi cũng ngủ đi lúc nào không hay.
Tôi thấy mình đang ở 1 nơi có 1 con đường, 1 cái xe đạp dựng bên lề đường, 2 hàng cây đầy lá đỏ, bầu trời có tông màu vàng vàng và 1 làn gió thổi nhè nhẹ
- Anh ơi em yêu anh....em ôm tôi từ phía sau lưng rồi nói. Tôi cũng quay lại ôm em.

- Ừ anh cũng yêu em....rồi chúng tôi hôn nhau, đang hôn thì....bép.....
- Ák đau quá ai đánh đấy....bừng tỉnh khỏi giấc mơ đẹp. Bực mình quá tôi quát lớn.
- Ai mà phá mộng người ta thế....tôi quay sang thì thấy em đầu tóc bù xù nhìn tôi.
- ủa chưa về àk....tôi hỏi em.
- ai biết đâu tỉnh dậy vẫn thấy nằm đây.
- Mà sao lại phá mộng đẹp người ta hả.
- Thì em cứ thấy anh chu chu mỏ ra thì em tát cho anh 1 cái.hì. Mà anh mơ gì mà chu mỏ ra thế.
- Hỏi làm gì bực mình....tôi gãi đầu rồi ngắp 1 cái.
- Này hôm qua đã làm gì người ta chưa đấy.
- Rồi sướng lắm em ơi.hehehe....tôi đùa em chứ nói thật thì tôi ngủ như chết có mà em là gì tôi tôi cũng không biết đây chứ.
- huhu.bắt đền anh đây.
- đùa thôi.hìhì....rồi tôi nhéo má em 1 cái rồi chạy đi vscn xong chạy xuống nhà thấy mẹ đang nấu đồ ăn sáng. Mẹ hỏi tôi.
- Ngủ ngon không con....
- Dạ ngon ạk. Mà mẹ ơi sao bé Nga tối qua không về nhà hả mẹ....tôi ngơ ngác hỏi mẹ.

- Thì hôm qua 9h cô Dung sang đón thì chạy lên phòng thấy 2 đứa ngủ ngon quá nên để 2 đứa ngủ.
- Dạ! Ba đâu rồi mẹ.
- Ba mày đi làm rồi con..
- Ủa sao ba đi sớm thế mẹ.
- Mẹ không biết hôm nay ba bảo có việc phải đi sớm con ạk....mẹ đưa cho tôi tô bánh canh rôi nói tiếp.
- Thế con bé Nga vẫn chưa dậy hả con.
- Nó đáng thức con dậy ák....vừa nói xong em lững thững bước xuống.
- Nga lại ăn sáng đi con....mẹ đặt 1 tô bánh canh nữa xuống bàn rồi nói tiếp....chiều mẹ con mới về mẹ bảo con ở đây với cô.
- Dạ....em ngồi xuống rồi ăn, tự nhiên em gắp miếng thịt viên bỏ sáng bát tôi. Cái này là tôi thích ăn lắm ák.
- woa....hôm nay bé Nga ăn thảo thế....
- hìhì.....em nhìn tôi gắp cái cục thịt viên bỏ vào miệng ăn thì em đã thò đũa sáng gắp mất của tôi 2 cục thịt. Mẹ tôi thì đang dọn bếp.
- Mẹ ơi con lại mất thị rồi.huhu.
- Mày lắm chuyện quá ăn đi để mẹ dọn....mẹ tôi lại tiếp tục dọn. Em quay qua tôi cười hìhì. Dọn xong mẹ tôi dạn dò 2 đứa.

- 2 đứa bay lo ở nhà mà trông nhà nha mẹ đi có việc chiều 1h mẹ mới về được. Đồ ăn ở trong tủ lạnh ák trưa hâm lại mà ăn biết chưa.
- Mẹ cho con đi với....tôi làm mặt năn nỉ mẹ.
- Mày lo ở nhà trông nhà với bé Nga đi chiều mẹ về mẹ mua kẹo mút cho.
- Thật nha mẹ.hèhè.
- Mẹ nói dối mày bao giờ chưa.
- Dạ chưa ạk nhưng chỉ trên dưới 100 lần thồi mẹ.hìhì.
- Mày ăn đi nói nhiều quá....mẹ gõ đầu tôi 1 cái rồi mẹ vào phòng chuẩn bị rồi đi. Khi tôi ăn xong mẹ cũng đi rồi, còn em thì chạy đi đâu rồi ý. Thế là 2 cái tô với 4 cái đũa cả 2 cái thìa nữa mình phải rửa rồi công việc nặng nhọc quá, mọi hôm thì mình chỉ có phải rửa có 1 cái àk. Rửa xong thì tôi thấy em bế con chó nhật nhà em sang. Em bế nó vào nhà rồi em lấy 1 cái túi màu đem ra.
- Nè milu ăn đi nha.
- Ơ.....cục thịt của anh mà....
- Hìhì thì anh béo rồi anh ăn ít đi có sao đâu.
- Không trả anh đây....thế là em cho nốt con milu cục còn lại mà con chó này ăn nhanh thật ạk nó nuốt luôn chứ không thèm nhai như nó sợ có người ăn mất của nó ák. Buồn bã vì mất miếng thịt tôi chạy lên phòng bật máy CF. Bắn chán qua lên face tìm xem có cái gì hay không thì. Bạn có 1 thông báo, bật lên thì là thằng Đại nó đáng dấu mình vào 1 bài viết "15 đi nhận gvcn" ôi dào giờ mới có 30 tháng 7 mà còn chán. Thế là tôi leo lên giường nằm lăn ra ngủ..........