Em Là Cô Bé Của Anh

Chương 10






- Ừ nhưng bỏ tay anh ra anh mới thổi được chứ....em bỏ tay tôi ra, tôi vuốt đùi em 1 cái.
- Ák cái đồ dê già....em nhéo tôi 1 cái vào hông.
- hèhè anh là dê cụ thôi hehe.
- Anh tránh xa em ra....em lấy tay đẩy tôi ra.
- Thế thì anh không thổi sao nữa....tôi quay mặt đi chỗ khác giả vờ giận em.
- Ứ anh thổi đi mà....em lại năm lấy tay tôi đung đưa. Tôi biết thể nào mà em chẳng năn nỉ tôi mà.

- Không giận rồi....
- Đi mà mà anh....rồi em cầm tay tôi lên....đi mà không là em cắn ák...
- Ừ ừ thôi được rồi...
- Hì hì...
Rồi tôi thổi bài My love cho em nghe, em ngồi gần tôi hơn rồi dựa đầu vào vai tôi. Khi thổi hết bài thì tôi thấy em ngủ rồi, tôi đặt đầu em lên đùi tôi, rồi cởi cái áo khoác ra đắp lên chân em. Tôi lại tiếp tục đắm mình vào những giai điệu nhẹ nhàng của sáo. Nhìn em ngủ mới đáng yêu làm sao. Em đẹp quá chẳng lẽ tôi yêu em rồi sao....rồi tôi cũng ngủ đi lúc nào không hay. Giật mình tôi tỉnh dậy, tôi thấy em đang đặt môi em lên môi tôi. Bất chợt 4 mắt nhìn nhau em thấy vậy liền bỏ tôi ra mặt em ửng đỏ bỏ về. Tôi kéo tay em lại em ngồi xuống đùi tôi.
- Sao lại hôn anh hả...?tôi hỏi em.
- ...........hì....em không nói gì hết chỉ cười nhỏ nhỏ mặt em cúi xuống vì ngượng. Tôi tiếp tục hỏi tiếp.
- Thế hôn trộm anh mấy lần rồi....
-....hì...hì...không nhớ....
- Ák àk hôn người ta nhiều quá rồi không nhớ hả.....
- hì hì....

- Nga này....
- Dạ....rồi tôi vòng tay qua ôm eo em nói.
- Có phải là em yêu anh không....em không nói gì hết mà chỉ thơm tôi cái chụt vào má rồi em chạy về nhà em. Tôi cũng đi vào nhà móc điện thoại ra xem giời thì đã gần 10h rồi. Đi lên phòng đi ngủ, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì có tin nhắn "ngủ ngon nha chàng ngốc" tôi cũng nhắn lại cho em "ừ nàng ngốc cũng ngủ ngon nhé" mà tôi cũng không biết tại sao em lại có số tôi nữa. Thôi kệ đi ngủ cái đã hôm nay tôi được gái hôn chắc ngủ ngon lắm đây.... Sáng mệt quá tôi ngủ đến hơn 9h thì dậy, vừa mới làm động tác vưa vai trên giường thì tay tôi đặt lên cái gì đó mềm mềm. Tôi quay mặt sang thì thấy em đang nằm đấy, tay tôi thì đặt lên ngực em. Tôi nhảy ra khỏi giường luôn, em cũng tỉnh dậy tôi hỏi em luôn.
- Sao em lại ở đây, mà em đã làm gì anh chưa....tôi lấy tay sờ mặt mũi xem có mắt gì không may qua là chưa mất gì.
- Mẹ em với mẹ anh đi đâu ák em ở nhà buồn quá chạy qua đây ngủ chung với anh hìhì...em vừi dụi mắt vừa trả lời tôi.
- Thế em có hôn trộm anh cái nào không đấy...
- Hư ai thèm hôn anh, em chỉ thơm có mấy cái thôi àk hìhì....
- Huhu từ bé đến mấy hôm trước anh chưa bị ai hôn hay thơm thế mà em làm mất zin anh rồi....tôi giả vờ khóc. Em chạy lại ôm tôi cười toe toét.
- anh đi đánh răng đi rồi em đền cho....rồi tôi đi vscn xong tôi đi xuống nhà kiếm xem có cái gì ăn không thì mẹ để cho tôi mấy cái bánh mì với hộp sữa ở trong tủ lạnh. Lôi ra chén xong tôi cầm theo hộp bánh để lên phòng để làm ván CF. Lên đến phòng thì tôi thấy em đang ngồi ở máy lên face.
- Xích ra để anh chơi game....tôi vừa nói vừa lấy mông đẩy em ra. Rồi em đứng dậy đứng trước mặt tôi. Em ôm tôi em ngước lên nhìn tôi rồi em nói.

- Đây đền anh nè....
- Đâu....?em đền cái gì anh ăn được vào sài được càng tốt nha.haha....tôi đưa tay ra.
- Anh nhắm mắt lại đi....rồi em buông tôi ra.
- Ừ rồi anh nhắm rồi....rồi em đặt lên tay tôi cái hộp gì to lắm được gói cẩn thận.
- Rồi anh mở mắt ra đi....tôi mở mắt ra thấy hộp qua to tôi cũng ngạc nhiên lắm.
- mở đi anh hehe....em nói tiếp, thấy con bé này cười nguy hiểm quá tôi cũng chưa giám mở......
Quay lại với đời thực thì con milu nó đang đi lại chỗ tôi. Từ ngày em đi tới giờ thì tôi là người nuôi nó, trước đây tôi chăm tắm cho nó lắm nhưng giờ thì 1 tuần tắm có 2, 3 lần àk. Có lần tôi đẫn nó đi chơi nhờ nó mà tôi quen được 1 cô bé vui tính, cô bé ấy cũng làm tôi vui nhờ cô bé ấy mà đã làm cho tôi đỡ buồn đỡ nhớ những ngày vắng em. Chuyện là như thế này, 1 lần tôi dẫn con milu ra công viên chơi rồi tôi tháo dây sích ra cho cu cậu chạy đi chơi 1 tí. 5 phút sau tôi gọi nó về thì không thấy nó đâu. Mọi hôm là nó ngoan lắm tôi gọi cái là nó lại luôn thế mà hôm nay lại không thấy đâu. Tôi đi tìm nó mãi thì thấy nó đang abc xyz (xh) với 1 con chó nhật khác. Tôi chạy lại thì thấy chủ nhân của con chó kia là 1 cô bé nhìn cũng xinh lắm. Cô bé ngồi ở ghế đá quay lưng lại với 2 con chó kia.
- Xin lỗi cái con chó kia là của anh, tại anh thả nó ra tí ai ngờ...tôi vừa gãi đầu vừa chỉ chỉ tay ra con chó.
- hìhì không sao đâu anh...em cười rồi nói.