Em Gái! Làm Vợ Anh Nhé!!!

Chương 16



Bọn chúng xông vào,Mary biến đổi thành quỷ rồi chiến đấu,Niko thì đánh xung quanh nó để bảo vệ,nó thì lặng lẽ quan sát và phân tích ngôi biệt thự

“Tòa nhà xây theo kiểu mê cung,nhiều phòng cấm nguy hiểm là những con thú dữ!”Nó ngẫm nghĩ rồi nhắm mắt ghi nhớ tất cả đường đi vào đầu cũng lúc đó thì Mary và Niko đã giải quyết xong bọn thiên thần,ba người bước vào trong biệt thự tối đen...

Anh,Key,Kely,Duy và Thiên quan sát nãy giờ rất ngạc nhiên rồi lặng lẽ đi vào trong theo sau nó....

Nó đang đi nửa đường thì bất ngờ dừng rồi quay lại phía sau

-Ai?Ra đây nếu không muốn chết!-Giọng nó lạnh băng chứa đầy sát khí

Anh,Duy,Kely,Key,Thiên bước ra chỗ nấp.Nó ngạc nhiên”Sao họ lại đến đây được chứ”

-Vy?-Kely lên tiếng nhìn nó chằm chằm

-Nhầm người rồi!Tôi là công chúa quỷ Ryo!

-Ryo?Nghe quen quen!-Kely nói nhưng không nhớ ra được

-Mấy người là ai?Sao lại ở đây!Các người là phe mụ Heli đúng không?-Niko đứng chắn ngang nó

-Heli??Ai vậy?Chúng tôi đến đây để cứu mẹ tôi!-Anh lên tiếng

-Các người không cần biếtChúng tôi sẽ giúp cứu người nên khi cứu xong các ngươi phải về ngay lập tức!-Nó lạnh lùng

-Chúng tôi chắc chắn!

-Vậy đi theo tôi!-Nó quay người lại bước đi tiếp

Sau khi đi lòng vòng trong biệt thự cả nhóm dừng lại trước một phòng,trên cánh cửa là phòng 18

-Chắc chắn chứ?-Nó

-Chắc chắn công chúa!-Niko

Nó mở cửa ra”Vút”Một con dao phi tới và cắm thẳng vào tường để lại trên mặt nó một đường nhỏ,máu chảy ra

-Không tệ!-Nó nhếch môi lạnh lùng

-Công chúa không sao chứ?-Niko lo lắng

-Không!Mọi người nên đứng ngoài tôi và Mary sẽ tự vào!-Nó bước vào cùng Mary rồi đóng cửa,Niko nhanh chóng biến thành một con cáo nhỏ xem xét xung quanh cửa đảm bảo an toàn,anh và mọi người thì cứ đứng đó đơ người “Cái quái gì đang xảy ra vậy??”

~Bên trong căn phòng là một thế giới khác,rộng lớn,có ánh sáng đỏ,mặt đất khô cằn không bóng người,không động vật,không thực vật

-Heli!Ngươi ở đâu ra đây!!-Nó lạnh lùng

-Ta không ngờ ngươi đến đây nhanh vậy!Công chúa!-Heli

-Thả mẹ ta ra nếu không ngươi sẽ phải trả giá

-Để xem cô làm được những gì!Công chúa Kagami!-Heli biến ra nghìn cây kiếm ma thuật hướng về phía nó rồi lao đến

-Mary sẵn sàng chứ?-Nó

-OK!Let's go!-Mary cười

Nó biến ra một thanh kiếm ánh bạc huyền thoại vung về phía mấy cây kiếm đang hướng đến chỗ nó,khi va chạm với kiếm nó,chúng roi xuống,Mary thì dùng tay điều khiển thời gian cho mấy thanh kiếm dừng lại trên không rồi rơi hết xuống

-Đúng là không nên xem thường các ngươi!-Heli vung tay,một đám thiên thần cấp S bay lên vây xung quanh nó và Mary,hai người hợp sức lại hạ dần từng người một,sức đã vơi đi một ít nhưng còn một tên chưa chết hẳn,tên đó cầm lấy thanh kiếm ở dưới đất lên phi thẳng về phía Mary mà Mary thì không để ý,nó quay sang thấy thì vội vàng đẩy Mary sang một bên,thanh kiếm đâm vào một bên bụng nó,máu chảy ra nhưng nó cắn răng chịu đựng rút thanh kiếm ra thở dốc

-Ryo có sao không?

-Không...mình...không sao!

-Tại mình!

-Không phải đâu

Nó gượng dậy,đôi mắt bạc chĩa thẳng vào Heli rồi cầm kiếm chạy đến chỗ bà ta vung kiếm đấu với Heli,Heli cũng cầm kiếm đấu lại nhưng không sao thắng được nó khi nó chuẩn bị giáng đòn kết liễu thì bà ta dùng sức mạnh bóng tối vây lấy nó,nó chạy ra khỏi luồng khí,Heli đứng dậy,vết thương chữa lành hết,bà ta nham hiểm như một con quỷ dữ,đôi cánh bà ta màu đen xấu xí không như những quỷ khác

-Thiên Thần sa ngã!-Mary thốt lên

-Đúng rồi!Ta chính là người điều khiển bọn thiên thần năm đó!Haha ta là người đã sát hại cả dòng tộc ngươi đó!

-Bà....Phải chết!-Nó nhìn Heli căm giận,ánh mắt đỏ ngầu,từng mạch máu đang dâng trào một loại sức mạnh lớn

-Ôi!Sợ quá sợ quá!Hahaha-Heli giả vờ co người lại rồi cười lớn dùng sức mạnh màu đen bao quanh nó trói chặt nó lại.Đúng lúc đó cánh cửa nở toang,Niko chạy vào vì biết nó gặp nguy hiểm theo sau là nhóm của anh cũng bước vào,mọi người hoảng loạn khi nhìn thấy nó

-CÔNG CHÚA!-Niko hét lên

-Để xem ai chết trước Kagami Ryo à hay ta nên gọi ngươi là Nguyễn Nhật Vy!-Heli

-Vy?-Mọi người sốc thật sự rất sốc

Nó dùng thanh kiếm cắt đứt sợi dây đen rồi gục xuống ho

-VY!!!-Kely chạy đến ôm nó khóc

-Kely mình xin lỗi!

-Không!Vy Vy không có lỗi,Vy Vy vẫn sống là Kely vui lắm!

-Hết giờ ôn chuyện rồi!Đứng lên đi và chiến đấu với ta Ryo nếu ngươi muốn cứu cha mẹ ruột và mẹ nuôi ngươi!-Heli

-Cha mẹ ruột?-Nó nhìn Heli

-Cha mẹ ruột ngươi đang bị giam giữ cùng mẹ nuôi ngươi!Năm đó ta đúng là hậu đậu khi bỏ sót lại hai người đó nhưng bây giờ hai người đó cũng ở trong tay ta!

Nó đứng dậy,trong lòng căm thù đến mức bộc phát cả sức mạnh ẩn sâu của nó,nó bước đi về phía Heli đôi mắt đỏ ngầu của nó vô hồn nhìn về phía bà ta,bà ta phi đủ thứ kiếm,cầu lửa,....nhưng nó vẫn không làm sao như có một tấm chắn vô hình bảo vệ,bà ta bắt đầu sợ hãi run rẩy lùi lại phía sau

-Ngươi...

-Bà phải chết phải chết!-Mắt nó sắc lại,phía sau những cây kiếm dơ lên chía thẳng về hướng Heli,nó chỉ tay về phía bà ta,kiếm bay đến,đâm vào người,máu chảy loang lổ...

Nó giật mình,đôi mắt bạc trở lại nhìn về phía Heli thì thấy bà ta đang thoi thóp trên vũng máu

-ZÊÊÊHUUU....Thắng rồi!-Mary nhảy lên rồi chạy đến ôm chặt nó mỉm cười tươi

-Cậu là gì vậy Vy?-Kely nhìn nó

-Mình sẽ giải thích sau!Phải đi cứu mẹ đã!-Nó cố gắng bước đi về phía cửa thì một bàn tay đã nhấc bổng nó lên,hơi ấm...vòng tay...giọng nói quen thuộc ấy

-Anh sẽ đưa em đi đừng cố!-Anh bế nó lên bước ra cửa còn mọi người bên trong vui mừng vì nó và anh rồi ra theo không ai biết rằng Heli vẫn còn sống

-Ta sẽ trả mối thù này Kagami Ryo!

~~Sau khi ra khỏi căn phòng chết chóc đó,mọi người theo chỉ dẫn của Niko đi xuống một tầng hầm bí mật và đứng trước cửa phòng giam bên trong là

-MẸ!-Nó tuột xuống khỏi vòng tay anh khi thấy Băng cùng hai người nữa đang bị xích lại

-Vy?Con...Con.....

-Mẹ đừng nói gì!Con sẽ giúp mẹ thoát khỏi đây rồi sẽ giải thích mọi chuyện sau!-Nó phá cửa ra rồi phá khóa cho Băng rồi giải cứu luôn hai người kia,một người là phụ nữ có khuôn mặt gần giống nó và rất đẹp,một người đàn ông có mái tóc trắng ánh kim giống nó

-Ryo?-Người phụ nữ kia thốt lên,nước mắt dàn dụa ôm chặt nó như thể nó sẽ biến mất

-Mẫu Hậu?-Nó khẽ nói

-Con gáiTa nhớ con lắm có biết không?

-Vậy còn kia là Phụ vương?

-Ừ!Ta là cha con à còn thằng anh trai bất tài của con đâu?

-Ể?Có cần nói quá không!-Nó giật giật lông mày

-Anh con vẫn chưa tìm thấy à?

-Vâng!Bây giờ chúng ta phải nhanh ra khỏi đây thôi!-Nó đỡ mẫu hậu đứng lên

Vừa lúc đó thì có một bóng người đi đến.......

-----------------------------------------