Em Gái À! Chúng Mình Kết Hôn Nhé

Chương 3: Em gái à ! chết chắc rồi (p1)



Yến Nhi à, con đi học nhớ cẩn thận và chú ý chăm sóc cho tiểu thư nha - quản gia dặn dò Yến Nhi

Nhi à, đi nào. À quà ngày đầu đi học này - nó đưa cho Yến Nhi một cái cặp sách

đẹp thật đấy, sách vở cũng đầy đủ rồi. Cảm ơn chị nha- Yến Nhi mỉm cười rồi bước theo nó

trường học .....

con bé đó là ai ấy nhỉ, sao lại đi cùng hai người đó nhỉ - cả trường đều đặt một dấu hỏi to đùng

để anh ấy đi đăng ký, chị dắt em đến lớp nha - nó kéo Yến Nhi đi

bye bye lát tan học chị gọi em nha - nó tạm biệt rồi chạy lên lớp

chào ban, bạn là ai vậy - cả lớp đồng thanh

À...à mình ...mình - Yến nhi vẫn còn ấp úng

có thân với hai người đó không , là em gái họ à, bla...bla- hàng triệu câu hỏi đập vào mặt Yến Nhi

à ... ad mình chỉ là người giúp việc trong nhà thôi - Yến nhi ngại ngùng trả lời

hừ... nhìn như vậy tao đã biết rồi đúng là...- những tiếng cười và ánh mắt khinh bỉ bắt đầu dán vào cô

như đã hiểu mọi chuyện Yến Nhi cúi mặt

Rầm cái cửa lớp đáp đất an toàn làm mọi người đều đơ toàn tập

tụi bây vừa làm cái gì đấy - nó bước vào trừng mắt

làm giúp việc nhà chị còn tốt hơn đi làm ở công ty nhà các người đấy nên đừng có thể hiện cái thái độ đấy nghe chưa- nó nhếch môi cười rồi bước đi

thôi tụi bây không dám động tới nó nữa đâu có người được bảo kê mà

mọi người ơi hình như vẫn còn một học sinh mới nữa đó

hey không biết làm sao nữa nhỉ hay lại thêm một osin nữa nhỉ - hs1

ha ha ha - cả lớp cười ồ lên đễ một mình Yến Nhi ngồi một mình ở góc phòng

chào cả lớp- một anh chàng đẹp trai vô đối bước vào

phụt ... cả đám con gái chảy máu mũi ( nên nhớ là loại trừ Yến Nhi suốt ngày sống với trai đẹp nên quen rồi )

xin chào, mình là Hoàng Phúc Lâm - cậu nở một nụ cười chết người rút thêm một ít máu của ít bạn nữ

được rồi, em ngồi với Yến Nhi nhé, mà Yến Nhi em cũng lên giới thiệu đi- gv

thôi cô ơi, ai cũng biết cả rồi không cần phải giới thiệu đâu - lớp trưởng

uk vậy thì thôi- chúng ta vào bài học nha

lớp phía trên cũng đang rất ồn ào

đổ...đổ... đổ - bọn con gái đều nằm dài dưới đất khi thấy một oppa đẹp troai đang bước vào lớp còn riêng nó thì đã nắm ngay từ đầu rồi nên không tính và cũng như bao bạn bè cùng giới tính các bạn nam cũng đã yên giấc

cạch ... cạch cả lớp dậy hết cho tôi, còn gia hưng chỗ nào trống thì ngồi vào đi để tôi còn dạy - cô giáo bắt đầu bài ca cải lương sướt mướt nhưng mặn mà êm dịu như lời ru của mẹ đưa các em thơ vào trong giấc ngủ

ra chơi ...

Yến Nhi này - nó vẫy tay gọi Yến Nhi ra khỏi lớp

sao vậy, sao mắt em đỏ vậy ai bắt nạt em sao - nó vuốt tóc Yến Nhi hỏi han

không có chuyện gì đâu tại em ngáp ý - nước mắt chảy

đừng có chối, em không bao giờ nhịn khóc với nhịn cười đâu. Không trả lời chị sẽ vào hỏi bọn họ - nó xắn tay áo định bước vào

không, thôi đi em không muốn đâu họ sẽ lại càng ghét em thôi - Yến Nhi kéo tay nó lại

cái gì vậy, họ giám ghét em sao, chị không bỏ qua như vậy đâu

thôi đi - Yến Nhi kéo nó đi luôn

nó thẫn thờ bước lên lớp

bộp ... nó chấn vào tường mà không hình như không phải nó mềm hơn tường nhiều

đầu óc để đi đâu vậy hả - hắn đẩy nó ra

à...ờ không có chuyện gì đâu - nó lại lẩn thẩn bước vào

làm gì vậy không biết - hắn bước lên lớp

này, ngồi ở đây nha - Gia Hưng đặt cặp sách xuống bàn nó

không, ra chỗ khác đi - nó đá cái ghế ra xa

hj hj anh ngồi xuống đi không sao đâu, nhìn vậy thôi chứ bạn ấy hiền lắm - đám con gai bu lại dựng cái ghế lên

cái gì cơ, tôi mà hiền sao - nó đạp ghế cái sầm sát khí thì ngút trời nhưng rất chi là may mắn đối với cả lớp là hôm nay nó không muốn động tay động chân

nó ra khỏi lớp rồi lên sân thượng....

chỗ này nắng quá, còn chỗ này thì lát sẽ nắng nên chỉ có chỗ này mới an toàn - nó nằm xuống định ngủ

này, tưởng làm gì hóa ra lên đây để ngủ à - Gia Hưng ngồi lại bên cạnh

hình như cô không thích nói chuyện với tôi à

uk

sao vậy

không thích

hay.... - chưa kịp nói hết câu

im đi, ngồi ở đây thì trật tự đi. Có tin tôi ném anh từ tầng 5 xuống đất không ...HẢ - nó gào lên

Á - nó vấp ngã nhào luôn lên người Gia Hưng

đúng lúc hắn bước lên sân thượng và tất nhiên là bị ... hiểu lầm

nhìn qua cái cảnh này thì trời còn hiểu lầm nữa là