Thông tin truyện

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.2/10 từ 6 lượt

Lộ Hiểu Vụ là một cô gái bình thường, xinh đẹp, đến tuổi cưới chồng thì được cha mẹ cho đi xem mắt vài lần. Duyên số thật nực cười, từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã phải lòng chồng mình là Mạnh Dịch Nam ánh tuấn tiêu sái, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, con người khiêm tốn, chân thành, tương lai nhất định sẽ là một người chồng tốt, vừa thấy ánh mắt ôn nhu của hắn liền biết ngay hắn nhất định sẽ rất yêu thương vợ mình.


Người khác đều hâm mộ cô, nói chồng cô đối với cô tình nghĩa mặn nồng thắm thiết, nhưng mà, có ai biết trong lòng cô khổ sở bao nhiêu, cái gọi là quân vương ngày đêm vô độ có phải hay không là giống như chồng cô vậy. Cái cô muốn là một cuộc sống hạnh phúc, không phải cuộc sống tính phúc bằng việc ấn ái ngày đêm này! Người đàn ông này sao lại không hiểu chứ.


Tình yêu đối với họ có lẽ cần nhiều hơn sự thấu hiểu một chút, cần có sự quan tâm nhưng không quá nồng nhiệt, cần một khoảng không riêng nhưng chẳng hề thờ ơ lạnh nhạt. Vốn dĩ là cần sự đồng điệu và vun đắp tự cả hai bên là sự tự do trong vòng ràng buộc để không phải cảm thấy mệt mỏi bên mình. Cùng đọc truyện ngôn tình này để cảm nhận và chiêm nghiệm.

Bình luận truyện