Em Cứ Việc Trốn. Tôi Sẽ Tìm!

Chương 24: Người cuối cùng phát hiện sự thật



Hôm nay, tụi nó vào lớp học với tâm trạng vô cùng nặng nề, bởi vì sao?

Sáng hôm nay

Nó vừa thay đồ xong từ trong nhà vệ sinh bước ra thì nghe tiếng điện thoại reo, nó nhìn vào màn hình, mặt nhăn nhó chạy ra ngoài kia nghe điện thoại vì nó sợ ba nó lại gọi là con gái ơi con gái hỡi rồi ba thằng kia nghe được lại phiền, ra tới chân cầu thang nó nhấc máy:

- Con nghe

- Chiều nay con, chị con với 2 đứa kia về nhà chuẩn bị đi dự tiệc nha - ba nó nói

- Con biết rồi - nó thở dài

- Con với 2 đứa kia phải bận váy hoặc đầm cho ba, phải làm sao cho giống con gái ấy. Nếu không ta cắt trợ cấp tháng này - ba nó dọa

- Vâng thưa lão đại - nó lại thở dài sau đó tắt điện thoại đi lên phòng nói cho nhỏ và nàng biết. Sau khi nhỏ và nàng nghe thấy thì tâm trạng cũng như nó

Còn tụi hắn sau khi nghe ba hắn nói tối nay sẽ đi dự tiệc thì tâm trạng vô cùng vui vẻ vì ba hắn có nói là nếu tụi hắn đi dự thì ba hắn sẽ tăng tiền trợ cấp tháng này.

----------

Tụi nó vừa đi vừa thở dài, tụi hắn hỏi hoài mà không chịu nói, tâm trạng tụi nó cứ như vậy cho đến khi vào tiết học.

Tiết hóa

Cô giáo bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào cô. Sau khi làm các thủ tục chào hỏi xong xuôi thì bà cô lại nói một câu muôn thuở làm cho cả lớp sợ hãi. Bà cô này có tính rất lạ là dạy chương trình lớp 11 mà lại trả bài chương trình của lớp 9, lớp 10 làm cho các học sinh sợ hãi

- Cô mời bạn Thiện lên trả bài

Nó lếch cái thân già của nó lên, lên đến nơi bà cô lật cuốn tập của nó ra, và sau đó:

- Sao em không ghi một chữ nào vào tập hết vậy. Từ đầu năm đến bây giờ tôi đã dạy hơn 30 tiết rồi mà sao tập em không có một tiết nào hết vậy. Em có muốn vào sổ đầu bài ngồi không?. Bây giờ em trả lời cho tôi biết clo tác dụng với hidro tạo ra sản phẩm là gì?. Câu hỏi dễ như vậy mà em không trả lời được nữa thì ăn con 0 nghe chưa.- bà cô quát

- Dạ thưa cô clo tác dụng với hidro tạo thành đồng ạ - nó nói

- Em thông minh lắm, mời em về chỗ. Cô nghĩ sau này em sẽ là một nhà bác học vĩ đại đấy vì đã tạo ra một chân lí mới là hidro tác dụng với clo tạo ra đồng. Em 0 điểm nhé - cô nhẹ nhàng nói

Nó nghe cô khen tưởng mình giỏi thật mém xíu là bay lên đọt cây ngồi rồi, lỗ mũi nó nở to và sắc mặt của nó đã biến đổi 370 độ sau khi nghe cô nói câu sau. Cô kéo nó lên mây xanh và sau đó cô lại đẩy nó xuống địa ngục, nó cảm thấy nhục quá đi nhanh về chỗ ngồi. Khi nó về chỗ hắn nói:

- Mày giỏi thật

- Ăn đấm không con - nó hù

- Tao không ngờ mày thông minh vậy luôn đó - nhỏ nói

- Ra chơi biết tay tao - nó bực mình nói

Thế là trưa hôm ấy có 2 người bị chửi xối xả, còn mấy người kia thì ngồi bụm miệng cười.

Chiều hôm đó

Tụi nó đi về nhà để chuẩn bị đi dự tiệc, lục tung cả cái tủ đồ tụi nó cũng không tìm được cái bộ nào gọi là đầm hay váy. Thế là tụi nó đành đi shopping để mua đồ.

Đến cửa shopping tụi nó ngước lên nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt:

- Tao phải công nhận công ty nhà mày lớn thiệt đó Phong - nàng nói

- Vào đi, đứng đó nhìn hoài - nhỏ lôi 2 đứa kia vào

Khi đi vòng vòng tìm đồ tụi nó gặp tụi hắn, nó chỉ nói vài câu rồi tạm biệt tụi hắn để đi tìm đồ.

Tụi hắn cũng đi mua đồ để dự tiệc, đang đi thì anh nói là đi vệ sinh một lát sẽ quay lại.

- Chào tiểu thư - một chị nhân viên cúi đầu chào tụi nó

- Chào chị, chị tìm cho tụi em 3 bộ đầm đi - nhỏ nói với chị nhân viên

Vô tình câu nói của nhỏ lọt vào tai một người con trai không ai khác đó chính là anh. Anh đứng lại suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười bước đi. Anh ấy đã biết được sự thật hay chưa?

Chị nhân viên mang ra cho tụi nó 3 bộ đầm, nó nhăn mặt nói:

- Ngắn quá

Sau đó chị nhân viên lại mang ra 3 bộ, nhỏ nói:

- Hở hang quá

Sau một lúc vật vã tụi nó cũng tìm được 3 bộ đồ ưng ý. Thử đồ xong tụi nó bảo chị nhân viên lấy cho 3 bộ tóc giả đội vào và cuối cùng là trang điểm cho giống nữ xíu nếu không là bị cắt trợ cấp. Cuối cùng thì cũng xong, tụi nó nhìn vào gương mà không tin người trong gương chính là mình luôn:

- Con nào thế? - nó chỉ vào gương nói

- Tao không ngờ tao đẹp vậy luôn á - nhỏ nói

- Xuống, xuống, leo cao quá té đau đấy - nàng nhìn nhỏ rồi quơ tay quắc quắc nhỏ làm cho nhỏ giận tím mặt tính cho nàng vài cước nhưng bị nó chặn lại.

- Đi thôi, trễ là lão đại cắt trợ cấp à - nó kéo 2 con kia đi về nhà để đón cô.

( Còn tiếp)

------------

Các bạn đọc xong rồi cho mình ý kiến đi

Lịch post của mik là thứ 6, 7 và chủ nhật nha

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.