Em Cứ Việc Trốn. Tôi Sẽ Tìm!

Chương 13: Sự thật



Tối hôm đó khi tụi nó đi chơi về thì ai cũng mệt mỏi ai về phòng nấy. Tại phòng nàng - chàng

- Ngủ thôi - nàng nhảy lên giường

- Khoan - chàng nói với vẻ mặt nghiêm túc

- Gì mậy - nàng nhăn mặt

- Tao hỏi mày việc này mày phải trả lời thật cho tao - chàng nghiêm túc

- Nói lẹ tao còn ngủ nữa - nàng nhắm nghiền mắt

- Mày ... là ... con gái phải không - chàng ấp úng

Nàng nhắm nghiền mắt bây giờ mở to hết cỡ, lúng túng nói

- Mày nói nhảm gì vậy , chưa uống thuốc à

- Đây chính là phản ứng của những người bị nói trúng tim đen - chàng khẳng định

- Mày điên à mà sao mày nói tao là con gái , muốn làm thám tử việc đầu tiên là phải tìm chứng cứ - nàng cũng làm vẻ mặt nghiêm túc, nàng nghĩ chắc chắn chàng đã biết được việc gì đó nên phải hết sức cẩn thận trong lời nói.

- Dựa vào ngón tay của mày - chàng chỉ vào ngón tay nó

- Là sao ? - nàng dơ bàn tay lên

- Thông thường thì con gái sẽ có ngón trỏ dài hơn ngón áp út còn con trai thì ngược lại - chàng phân tích

- Mịa rảnh quá hả - nàng tức giận

- Thành thật khai báo nếu không bố cho ăn đập - chàng nói

- Tao là con trai mà tin tao đi - nàng giả vờ khóc

- Nếu mày là con gái thì chứng minh cho tao xem - chàng nói

- OK rất sẵn sàng -nàng gật đầu - Chứng minh bằng cách nào ?

- Cởi đồ ra - chàng nói

- Sở thích của mày biến thái vậy ? - nàng hốt hoảng

- Nếu mà mày không dám cởi ra thì mày chính là con gái - chàng kiên quyết

- Haiz , tao đầu hàng - nàng thở dài - Tao không ngờ thành tích 11 năm giả làm con trai đi học của tao lại bị mày phá bỏ

Nàng lủi thủi đi lên giường đấp chăn ngủ để lại chàng đứng đó trầm ngâm suy nghĩ . Lúc phát hiện ra sự thật này chàng đã nghĩ là nếu nói với nàng thì chàng rất muốn câu trả lời của nàng là nàng chính là con gái nhưng bây giờ mọi sự đã như ý nhưng tại sao chàng lại không được vui . Tại sao lại như vậy ? Không ai có thể trả lời được đâu kể cả chàng. Chàng bất giác hỏi nàng :

- Vậy tên thật của mày là gì ?

- Vy , Lê Hoàng kiều Vy - nàng trả lời

- Vậy hai đứa kia cũng là con gái ? - chàng hỏi tiếp

- Ừ - nàng bật dậy - Nhưng mà mày đừng có nói cho hai đứa nó với hai thằng bạn mày biết biết, hai đứa đó mà biết là tao không toàn mạng đâu -nàng dùng ánh mắt van xin nhìn chàng

Chàng nhìn thấy ánh mắt đó thì tim lại đập nhanh : " Tim à , sao mày đập nhanh vậy , có phải mày bị bệnh nan y không, mày mà đập nhanh nữa anh đây cho mày ngừng đập luôn đấy. " - Cái suy nghĩ khá là hay của anh ấy

Sau khi lấy lại được bình tĩnh tim cũng không còn đập nhanh nữa chàng cười , nói:

- Mày là ai mà tao phải nghe lời mày ? - chàng hỏi

- Đi mà bạn Phú đẹp trai - nàng ngoài miệng nói vậy thôi chứ trong lòng suy nghĩ ngược lại : " Con xin lỗi ba , xin lỗi mẹ, ba mẹ đã nuôi dạy con , cho con ăn học đến nơi đến chốn mà con lại phụ lòng ba mẹ , con thật là thiếu trung thực mà , đối với cái thằng xấu như ma le vậy mà con nói nó đẹp trai , thật là thiếu trung thực mà. "

- Tao đẹp trai thì ai chả biết không cần khen - chàng quăng một câu lộ rõ tính chất tự sướng ( nói cho văn vẻ vậy thôi chứ thật ra là nổ đó bà con )

- Đi mà , tao bao mày một chầu kem - nàng năn nỉ

- Không ăn kem sâu răng - chàng khoanh tay trước ngực

- Cái định lí ăn kem sâu răng đó do ai phát minh ra vậy ? - nàng hỏi

- Anh mày phát minh ra đó - chàng nói

- Thôi không ăn kem thì thôi , vậy ngày mai tao bao mày đi ăn nhà hàng 6 sao , à không 7 sao à mà thôi 10 sao luôn chịu không ? - nàng hỏi

- Không mấy món đó tao ăn ngán rồi - chàng lắc đầu

- Vậy làm sao mày mới chịu hả ?- nàng nhăn mặt hỏi

- Vậy tối nay mày cho tao lên giường ngủ đi tao sẽ không nói - vừa nói dứt câu chàng đã bay lên giường

- Mày ngủ trên giường đi tao ngủ sopha - nàng xách gối lếch qua sopha

- Không mày phải ngủ trên giường với tao - chàng nói

Nàng nghe lập tức quay lại nói

- Tao thật không ngờ mày có sở thích biến thái vậy luôn á

- Không thì thôi ,mai tao đi nói cho hai đứa kia biết à mà không nói cho cả lớp biết luôn - chàng nói

- Thôi mà , tao ngủ với mày là được chứ gì , mà mày không được làm gì tao à , tấm thân vàng này tao để dành cho phu quân tương lai của tao nghe chưa . - nàng nói

- Anh đây cóc thèm - chàng lôi nàng xuống ôm ngủ như ôm cái gối ôm

- Thả tao ra - nàng giãy giụa để thoát ra nhưng càng giãy chàng càng ôm chặt

- Phải có cái gì ôm tao mới ngủ được - chàng xiết chặt nàng nói

- Vậy ôm gối ôm đi ôm tao chi - nàng đạp đạp chân chàng

- Không thích - chàng trả lời cộc lốc sau đó chìm vào giấc ngủ mặc cho ai kia chửi bới um sùm, còn nàng sau khi chửi bới xong cũng mệt quá ôm chàng ngủ luôn

Thế là tối hôm đó có hai người ôm nhau ngủ thắm thiết.

( Còn tiếp )

--------------------------------------------------------------------------------------

Hé lô m.n mình xin mọi người cho mình ý kiến đi mọi người kiệm bình luận quá à.

Cho mình động lực đi .

Cảm ơn mọi người