Thông tin truyện

Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Yêu là như thế nào? Đôi khi chỉ vì ở cạnh nhau mà bén sợi tơ duyên. Có thể là kiếp trước mắc nợ nhau quá nhiều, cho nên kiếp này phải bù đắp bằng cả trái tim yêu thương. Duyên phận thật sự là rất thần kì. Nó không hề báo trước, mà nó đơn giản chỉ là âm thầm quấn lấy ta, khiến ta ngày càng hãm sâu vào tình yêu không lối thoát.


Tưởng như mờ mịt, nhưng ai biết đằng sau sẽ là những hạnh phúc ngọt ngào. Tưởng như là gian truân, nhưng kì thực hạnh phúc đang gần kề ngay trước mắt. Với tay, liệu có thể chạm tới hay không? Gửi gắm vào trái tim này tất cả những tình yêu thương, sự nhung nhớ vô hạn cùng sự chân thành xuất phát từ tận con tim, chẳng ai muốn dứt ra, cũng chẳng ai muốn lãng quên đi quá khứ. Mỉm cười. Có được tình yêu đã chính là một trong tất cả những điều tuyệt vời nhất tồn tại trong cuộc sống của con người.


Dùng trái tim để cảm nhận trái tim, dùng tình yêu để thêu dệt tình yêu, chắp vá những ngọt ngào tồn đọng. Mang nỗi nhớ thả vào mây, vào gió, trở thành những cơn mưa rào tưới tiêu cho mầm non tươi tốt. Tại trong tim của anh và cậu cũng đã và đang tồn tại tình yêu cả đời này không muốn dứt ra.

Bình luận truyện