Ê! Nửa Khúc Làm Bạn Gái Tui Nha!

Chương 4: Dưới cơn mưa



Nó đứng đó vẫn lặng ngắm khuôn mặt và nụ cười chết người kia -Nè, Yến thích mưa sao?- Người con trai đó là Nam

-À, ukm - nó đột nhiên quay mặt đi chỗ khác

-SAo vậy? À mà Yến đi đâu vậy?- Nam vẫn nhẹ nhàng hỏi

-Mình đi mua đồ? con cậu- nó cố tìm cái gì đó để nói

-À,mình cũng đi mua đồ.Trùng hợp thật hay là......định mệnh-Nam ghé sát vào tai nó thì thầm

Nó vội né ra, nhưng mà khuôn mặt lại phản bội lại nó đã đỏ hết lên rùi

-SAo vậy? mặt cậu đỏ quá mình sorry nha không cố ý đâu- Nam giải thích

-Cũng không sao đâu chắc tại mình đi dưới mưa-nó tìm một lý do

-Nè, uống đi-Nam đưa cho nó một lon coca

-Ukm - nó mở ra thì Phụt.............. nước ngọt bắn hết lên người nó.Thì ra là Nam trước khi đưa cho nó đã lắc mạnh, chơi xấu quá

-Hahahahahaha-tiếng cười ròn của Nam ngân dài dường như đối với nó đó đã làm ngưng lại nhuwngxcowm mưa ngoài kia. THịch...Thịch...Thịch.... trái tim đó bỗng nhiên vì thế mà đập rất nhanh. Thấy nó đứng yên không nói gì cả, mặt thì đổ bừng Nam ngưng cười

-Mình không cố ý đâu,tại muốn trêu cậu chút, ai ngờ mình thật sự xin lỗi- Nam vội vã sửa lỗi của mình

Nó vẫn đứng im không động đậy làm Nam thật sự rất lo

-Mình về trước - nó nói mà thậm chí không nhìn vào Nam vội chạy đi dưới cơn mưa rào mùa hạ ngoài kia chưa ngớt, mà trái tim nó thật sự rung động