Ê Nhóc! Em Thích Thằng Nào?

Chương 5: Lần đầu đi bar?



Nó bị Phong nhấc bổng lên và vác lên phòng.- Còn cô *nhìn ả vừa đánh nó* Cút.

- Nh..ư..ng..e..m! Ả lắp bắp

- Còn ko mau biến? Nhìn mà ngứa cả mắt. Vũ lạnh nhạt lên tiếng sau quá trình "câm như hến".

- Các cô chỉ có nhiệm vụ "giải sầu" cho chúng tôi, xong thì biến. T.A nói rồi đẩy 2 người bên cạnh ra.

- Người tốt thì nhiều mà người biết điều thì ít. K.A nói rồi đi lên phòng.

- Phắn hết đi! Thiên cũng bỏ đi.

* Tối. 8h:59p:58s*

Nó đang ngồi đọc cái gì đó (Cái gì sẽ biết sau) trên máy điện thoại

- Hù. Một bàn tay chạm vào vai nó

- AAAAAAAAAAAAAAA! CÓ MA.

Thế là tất cả m.n từ già trẻ trai gái đều đi chảy hội..à nhầm đi xuống nhà.

- Là tôi! Ma ở đâu ra. Vũ ngồi phịch xuống ghế.

- Trả lời câu này:

1. Anh có bị điên ko?

2. Anh có phải là người ko? Trả lời chung cả hai câu bằng một từ "có"hoặc "ko".

- Có.

- Vậy anh bị điên?

- Thì ko.

- Vậy ạnh ko phải là người?

- TROLL nhau à?

- Ừ.

Hahhahaha...haahaha.. Cả lũ gồm Thiên cười sặc sụa.

- Haahahaa..Thốn vãi. T.A vừa cười vừa nói.

- L.A đi bar ko? Phong hỏi.

- Đi bar? Nó ngơ ngác nhìn anh nhưng trong lòng.."Sây ấu dề, yes, yes, cuối cùng cũng đc đi bar quẩy một bữa, lét gâu, hú hú"

- Chắc nhóc ko đi đâu, Cổ hủ mà. Nam chọc vào.

- Này thằng trẻ nghé kia, mi nói ai cổ hủ còn nữa, ta bao nhiu tuổi rồi mà mi gọi ta = nhóc.

- Thê cuối cùng có đi ko? Thiên nhíu mày.

- Ko đi ở nhà cho ma nó bắt. K.A dọa nạt.

- E đi E đi, đợi e lên thay đồ đã.

- Đồ bánh bèo làm gì có ma ở trên đời chứ? Vũ bịt mồm khẽ cười "Cái gì, Dám nói lão nương bánh bèo, được, để xem mi có sợ ko?"

Sau 15p chuẩn bị, nó bước xuống nhà, mấy anh nhìn nó mà máu mũi cứ thi nhau chảy. Nó mặc crop top sát nách màu trắng, short bò đen để lộ đôi chân dài trắng nõn, khoác ngoài cái áo khoác da ko kéo khóa, tóc nâu quế để thả uốn hơi xoăn nhẹ, chân mang đôi guốc trắng buộc dây.

- Lam Anh hôm nay xinh thế. T.A nói.

- Quen nhau được mấy hôm mà nói thế?

- Ờ thì......

- Tôi tưởng cô là đồ hai lúa! Thiên nhìn nó đầy châm chọc.

- Anh..anh nhớ mặt tôi đấy. Nó hậm hực.

- Hổng có rảnh.

- Stop! We don"t talk any more. K.A dang hai tay chặn chiến tranh bùng nổ.

- CÚT! Đồng thanh tập 1

- Kinh đồng thanh cơ đấy. Nam nói.

- NGẬM! Đồng thanh tập 2.

- Thôi đi. Phong chen vào.

- IM! Đồng thanh tập 3.

- Ai cho anh/cô nói theo tôi. Đồng thanh tập 4

- Dừng. Vũ hô

- HỪ! Đồng thanh tập 5

- H nhóc này đi xe ai, tao xin kiếu nha. Nam giơ hai tay như đầu hàng.

- XE TAO! Phong và T.A đồng thanh.

- Mọe, hôm nay là ngày đồng thanh tập thể à? K.A nói.

- Ko nói nhiều, lên xe tao cho đỡ dành dật. Vũ bá đạo nói rồi kéo nó đi lun khiến một số người nào đó mặt đen như cái đít chảo, người tỏa đầy sát khí.

* Bar King*

RẦM..Phong đạp tung cái cửa thay cho việc chút giận.

- Oa! Ken kìa (Thiên đấy)

- Đẹp trai quá.

- Mấy anh ấy đi cùng con nhỏ nào kia?

- Hồ ly (thế bộ bà hổng phải hồ ly chắc?)

Nam nhìn nó với ánh mắt trái tim ( <3) còn nữ nhìn nó với ánh mắt viên đạn. Nhìn thấy vậy, T.A khó chịu vô cùng mà thốt lên:

- Vào phòng đi.

- Ko ở ngoài đi. Nó gân cổ lên.

- Tại sao? K.A hỏi

- Đây nhá, ở trong phòng có mỗi mình tôi với 6 thằng con trai đóng cửa, phòng kín, cách âm, ko sợ mới là lạ. Nó thản nhiên kể hết ra khiến trên mặt 6 người nam nhân nào đó chảy dài những vạch đen.

- Đầu óc đen tối. Thiên nói rồi ngồi vào 1 góc khuất của bar.

- Ít ra vẫn hơn cái đầu ko còn 1 tí mảng sáng nào của anh.

Từ trong một cậu con trai chừng 17 bước ra

- Hôm nay mấy anh ko vào Vip à?

- Ko, Trâm vs Vy đâu? Vũ hỏi.

- Đang ra, các anh uống gì?

- Như cũ. Nam nói.

- Còn c..ô. Mặc dù gặp lần đầu nhưng cậu sẽ vẫn nghĩ là gái bar ngồi cùng mấy ảnh.

- *Chỉ vào mặt mình* Trông tôi già đến mức gọi bằng cô luôn à? *Quay sang chỗ các anh* Này, bạn í gọi tôi bằng cô, mà hình như các anh lớn hơn bạn í 1 hay 2 tuổi gì đấy vậy các anh là cháu của tôi đúng ko?

- PHụt. Tụi hăn tí sặc nước bọt (T/g: Nước bọt mà cx sặc được á?).

- E hèm..Phong ho mấy cái ra hiệu cho cậu kia giải quyết tình huống.

- A! Tôi xin lỗi vậy bạn uống gì?

- Gimlet. Thiên nạnh nùng lên tiếng.

- H anh là cháu tôi hay là mẹ tôi? Nó nhìn Thiên đầy căm phẫn. Nó muốn Vodka chứ có phải Cocktail đâu. Còn về phía "khán giả trường quay" gần đó thì ngạc nhiên hết sức đây là lần đầu tiên có đứa dám nói đạik Thiên như thế, mà lại là con gái nữa chứ.

- Aa! Anh hai, các anh...