Ê Nhóc! Em Thích Thằng Nào?

Chương 3: Ai là heo?



"Vì có bạn bảo tên nhân vật truyện mình viết hơi giống vs tên nhân vật truyện khác nên mình đã sửa lại và thêm một số chi tiết mới vào 2 chap đầu, nếu có thời gian, mong mọi người xem lại nhé"* Biệt thự D.O.D*- Oáp...Hơ..On..ỏ..ia..âu..ồi! Nam vừa ngáp vừa hỏi mấy chàng ( Mất hình tượng quá anh ây!)_Nguyên văn cả câu" Con nhỏ kia đâu rồi?"

- Chết rồi! Thiên buông 1 câu làm cả lũ há hốc mồm, đồng thanh:

- HẢ!!

- Hôm nay khuyến mãi Viettel! Hắn nói thêm khiến mấy anh kia tí sỉu.

- Thằng điên! Thằng Nam "cu teo" đang hỏi con L.A cơ mà! T.A vừa mắng hắn vừa ám chỉ đến "ai đó".

- Mày bảo đứa nào "cu teo". Tao 100% chính hiệu đấy nhá! Nam cười ko thể nào "hiền" hơn vs T.A.

- Đâu tao thấy mấy chị xinh "giai" ở trường hay gọi mày là "cu te", "cu tửng" nên tao mới bắt chiếc thôi. Có j đâu nà!

- Mày...Phong mang cho tao con dao chặt gà ra đây...Để tao CẮT. Nam sát khí đùng đùng nhìn T.A. Anh liền cười mắc "kiu" nhìn lại:

- Hề hề! Bạn bè vs nhau ai lại làm thế ( Câu này nghe quen quen!), có j từ từ nói, hay tao đền mày vé đi xem "Baby Boss" ha! Nam vẫn tiếp tục bước đến chỗ T.A khiến anh nằm bẹp dí trên ghế sô pha:

- Vs 1 xuất combo nữa! Bỗng Nam đứng khựng lại, ngước mắt lên nhìn T.A và cười hở 10 cái răng: Ok em yêu. (T/g nghe xong đoạn hội thoại muốn đi tự tử quá!)

- Ui! Làm tao suýt mất hồn, tí thì hồn lìa khỏi xác! T.A vuốt ngực.

- Thôi, lên gọi nó xuống đây đê! Vũ nhìn Khánh Anh.

- Ta..o..th..àn.h..ô-si.n..củ..a..m..ày..từ..b..ao..h..t..hế? K.A vừa nhai bim bim vừa ns! (T/g: Lợn hay sao mà lúc nào cx thấy ăn?K.A: Mình đói thì mình ăn thôi!T/g: đồ dạ dày ko đáy!)

- Để đấy tao lên cho! Phong nói rồi vứt quyển sách dạy nấu ăn ở bàn, lên phòng gọi nó.

....

- Đâu rồi? Vũ nhìn Phong đang chảy mồ hôi!- Tìm mãi chả thấy đâu! Trong phòng ko có, tụi mày tản ra tìm đi! Thế là chả thằng nào bảo con nào, cả 5 người còn lại đều đứng dậy đi tìm nó đến tận 6h tối.

- Phù! Mệt quá! Tụi mày tìm đc chưa? Tinh Anh vừa thở dốc, vừa nói.

- Mắt mày bị đui à mà còn hỏi! Thiên vặn lại làm cho anh xị mặt.

- Con nhỏ này trốn ở đâu..mà..hộc hộc..kĩ thế! Con này cho vào"động mê cung Hạ Long" là thể nào cũng phải huy động toàn bộ lực lượng an ninh đi tìm cho coi! Nam đứng tay dựa vào 1 cái cột nhà gần đó.

( 1 nơi nào đó: "Hắt xi! Tổ tông nhà thằng nào ns xấu bà")

- Tìm kĩ chưa? Phong hỏi lại.

- Còn 1 chỗ! Nơi..đó. K.A khựng lại 2s sau lời nói của mình.

- Ko thể nào! Đến đó ngay. Vũ nói rồi dẫn đầu đàn đến khu vườn đằng sau nhà, nơi đã bị các anh phong tỏa.

...

- Kia kìa! Tinh Anh vừa chỉ về phía chỗ xích đu màu trắng khá to, nơi nó đang nằm ngủ.

- Đúng rồi. Cả lũ chạy sau anh.

-Xinh vãi! Vũ nhìn nó mà suýt nhỏ nước dãi. (Êu! bẩn)

- Ko ngờ cô ta bỏ khẩu trang ra xinh thật! Thế mà tao cứ tưởng là 1 con chi ca vâu nào đó! Nam gãi cằm. (FC FAN của Lam Anh:*sốc. đổ rầm rầm lên nhau*)

- Thế h ngồi ngắm cô ta đến Tết âm lịch à? Thiên hỏi lằm mấy anh tụi hết cả hứng ngắm gái.

- Đứa nào có gan gọi cô ta dậy đi, tao sợ lại bị quyển sách nào đó "đỗ" ngay tại đầu lắm! Tinh Anh cố tình nói to để hắn nghe thấy xong bị hắn liếc 1 cái. Hắn ghé sát vào tai nó, vặn volumn to hết mức có thể:

- NÀY HEO! DẬY.

Nó từ từ mở mắt (nghe cứ như trong chuyện bạch tuyết í) và nhìn hắn sau đó ngồi dậy, dụi mắt trông đáng iu lắm á!

- Ở đây có hai con heo! Anh gọi con nào? Nó hỏi hắn với ánh mắt vô (số) tội.

- Còn ai vào đây nữa!

- Vậy theo anh, thế nào mới được gọi là heo?

- Thì cứ ngủ nhìu, ăn n...khoan đã ko phải cô đang ám chỉ tôi à?

- Đồ chậm hiểu! Nó nói xong đứng dậy bỏ đi. Còn hắn thì tay đã nắm thành nắm đấm, siết chặt, tụi anh thấy thế thì cũng chuồn lẹ vì các cụ có câu: "Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết" mà.

"What? Cái con nhỏ đó dám, IQ của ta 300/300 đó! Được lắm, quân tử mười năm trả thù chưa muộn" Kết thúc dòng tư tưởng, anh dùng chân "kick" một cú vào thân cây gần đo rồi bỏ đi (T/g: Các cụ nói cấm có sai, đúng là giận cá chém thớt mà còn đây là giận gái đá cây mới sợ nữa chứ!Thiên: HẢ! Ta cho mi nói lại, xem có thành giận truyện chém t/g ko?T/g: Dạ em đâu giám, truyện em viết hay thế này, đời em còn dài nữa, mong anh lượng thứ! Thiên: *hất mặt bỏ đi*. T/g: *bĩu môi* Đợi đấy, sau này ta sẽ bảo Lam tỷ tỷ ngược chết ngươi! Xí!)

Còn về phía nó thì đang ngồi trên phòng xem ti vi, bỗng có tiếng nhạc vang lên.