Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 41



Sau hồi hồi đôi co,A - Long ném cái quyển sách,đươc tên kia xem như là bảo vật xuống vực

- Tên kia oán độc nhìn A - Long

- A - Long nhún nhún vai đáp! Ngươi có thể nhảy xuống bắt lấy nó,tôn cấp hình như biết bay mà

- Hoặc là giết chêt ta rồi tìm bí kíp,A- Long trào phúng nhìn tên kia

- Ngươi muốn cầm thứ trên tay ta,uy hiếp ta rồi giết người diệt khẩu,ta không để ngươi toại ý đâu

- Còn tên trưởng lão Huyết Ma Tông,lòng trăm mối tơ vò

- Nhảy Xuống hay không,đây là thứ tông chủ nhiều năm tìm kiếm,giờ rơi vào tay mình,nếu có thể tìm ra bí mật trong đó thì Mình có thể đi ngang trong cái đại lục này

- Hắn nổi điên lên rống một tiếng đánh một chưởng vào lưng Yến Vô Song vừa hét

- Hắn nên là Ma Khang,hắn là tên lòng dạ hẹp hòi có chết cũng muốn kéo người theo

- Tiểu Tử ta mà chết cũng không để ngươi vừa ý,ta sẽ giết nữ nhân ngươi trước

- A - Long biết nếu Yến Vô Song bị một chưởng của hắn thì chết là cái chắc

- Hắn liền sử dụng bí kỹ Dịch Chuyển Không Gian,hoán đổi vị trí giữa hắn và Yến Vô Song

- Phanh..... Môt tiếng một chưởng của Ma Khang,đánh vào lồng ngực của A - Long

- Rắc rắc rắc tiếng xương gãy vang lên,miệng A - Long trào ra đầy máu tươi

- Cuối cùng thì hắn cũng được nếm mùi vị một kích toàn lực của Tôn çấp

- Hắn cũng muôn luỡng bại câu thương với Ma Khang

- Hắn vung tay lấy trong trữ vật không gian,ra một con dao găm đâm thẳng về cổ họng của hắn

- Phập một tiếng,máu của Ma Khang phun ra đầy mặt A - Long

- Nhưng hắn không thấy vây liền buông,đánh rắn phải đánh dập đầu,không thả hổ về rừng ắt sinh họa

- Hắn vung mạnh tay sang ngang đầu của hắn rớt xuống đất,ánh mắt không thể tin nhìn A - Long

- Làm sao có thể,tên này sĩ cấp còn không tới,một quyền toàn lực của mình có thể đánh nát cả một tảng đá lớn,làm sao co thể

- Rất may cho A - Long,hắn không biết rằng công pháp luyện thể của hắn đã cứu hắn một mạng

- Tầng 1 / Luyện Cốt

- Tầng 2 / Luyện Tủy

- Tầng 3 / Luyện Huyết

- Tầng 4 / Luyện Gân

- Tầng 5 / Luyện Bì

- Tầng 6 / Hóa Hình

- A - Long bây giờ là luyện cốt tầng một,trong lúc hắn chém bay đầu của Ma Khang

- Thì một đạo bóng hình trong suốt,hình dáng y như trẻ con từ đầu của Ma Khang bay ra,nhập vào đầu của A - Long

- A-Long cẩn thận,Yến Vô Song kêu lên thất thanh,nhưng đã muộn Hồn Anh của Ma Khang đã chui vào bên trongA - Long lòng hừ lạnh,muốn đoạt xá ta,không dễ đâuHắn sử dụng Hỗn Độn Thần Ćách,tạo nên một vòng xóay trong đầu,nghiền nát thôn phệ sạch sẽ linh hồn của Ma KhangKhi linh hồn của Ma Khang bi hủy diệt hoàn toànYến Vô Song cũng phun một ngụm máu,thất khiếu từ từ chảy ra,ngã qụy duới đấtVô Song! A- Long hét lớn chạy tới Yến Vô SongHắn ôm nàng vào lòng gào thét kêu nàng tỉnh lạiHắn mặc kệ có Phượng Kinh Lôi đang bị khống chế ở đó không xaHắn lần đầu tiên sử dụng Võ Hồn. Hư ảnh Phượng Hoàng xuất hiện sau lưngMột làn hắc Hỏa trào ra từ người hắn, bao phủ hắn và Yến Vô SongDuới sư kinh ngạc của Phượng Kinh Lôi,lòng hắn hét lớn,Niết Bàn Thiên HỏaKhông thể nào,dù là tuấn kiệt tài giỏi nhất của Phượng Gia trong 10 đời gần đây cũng không có Niết Bàn Thiên Hỏa được,Hắn rất muốn hỏi người thanh niên đeo mặt nạ này là ai,nhưng hắn bị khống chế,không thể nói chuyệnA - Long ôm Yến Vô Song vào lòng Niết Bàn Thiên Hỏa Đốt cháy vạn vật không,có loại nuớc nào có thể dập tắtLòng hắn rối như tơ vò,cố gắng dùng mọi cách để cứu nàng,hắn quá xem thường Ma KhangHắn lục lọi ký ức của Ma Khang,tìm xem có cách nào cứu nàng khôngKhi lục tới đoạn ký ức khi Ma Khang bắt được Yến Vô SongMa Khang đã dùng trớ chú cài trong người nàng,nếu hắn chết nàng cũng phải chết theo hắnHắn sử dụng tinh thần lực,câu thông với hồn Anh của nàng,nhưng linh hồn nàng giờ chỉ còn mỏng man,như làn sương mờDùng niết bàn chi huyết của hắn,truyền vô cho nàng,nhưng máu của nàng đã bị thối rữa cùng với nội tạngHắn đang muốn,hy sinh cảnh giới thiên mệnh cảnh,lấy một phần linh hồn hăn ra,làm chất nuôi dưỡng linh hồn nàngTrước lúc gặp nàng nàng mới chỉ Võ xuất,nhưng từ khi nàng làm nữ nhân của hắn,hắn không tiếc dùng thiên tài địa bảo giúp nàng tiến lên đẳng cấp Võ VươngDù mới gặp nàng vài lần,và có chút quan hệ vợ chồng với nàngNhưng hắn luôn có cảm giác đã gặp nàng từ rất lâu rồi,hắn cảm thấy hắn thiếu nợ nàng rất nhiều,hắn không muốn nàng phải chịu bất kỳ điều gìHắn tiếp tục sử dụng linh lực,đấu khí,ma pháp cuối cùng tạo thành một vòng xoáy,hắn làm điều mà hắn trước giờ chưa từng làm,hắn làm theo bản năngKích Hoạt Thần Thông / Thời Gian Luân HồiTất cả mọi thứ như đọng lại. Nhật nguyệt như chậm lại, Xuân hạ thu đông như ngưng kết bên trong vòng xoáy lửa nàyHắn đã sử dụng được Lĩnh Vực / Thời GianMọi thứ như ngừng lại 1 giờ gi bên ngoài bằng một giây bên trong đâyKhi hắn thấy nàng đã ćó chuyển biến tốt hơn,hắn đang chuẩn bị hủy đi một phần linh hồn mình,thì một bàn tay nhỏ nhắn,mềm mại có phần lạnh lẽo vang lên,ngăn hành động tiếp theo của hắnA - Long Đừng làm vậy!!