Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới

Chương 5: Thiếu Nữ Thần Bí Và Thiếu Niên May Mắn



"Lisa! Mở giao diện hệ thống lên nào"

"Vâng"

Ký Chủ: Triệu Minh

Tu vi: Linh Tướng Trung Kỳ

Huyết mạch : Long Thần chưa luyện hoá

Công Pháp: Thiên Hoả Trảo, Hỗn Độn Thôn Thiên Quyết, Long Phụng Xum Vầy

Thân Pháp: Phượng Vũ Sáu Ảnh

Pháp Bảo: Long Tinh Cầu

Điểm tích lũy: 19400 điểm

Điểm danh tiếng: 0

Chợ đen hệ thống

Vật phẩm ngoài: Hoả long Uyển Phong, Mảnh tàn đồ, Tứ Phẩm đan dược

Nhìn một lượt qua hệ thống, ánh mắt ngừng lại tại điểm tích lũy

" Lisa! Tại sao điểm tích lũy tăng lên nhiêu như z"

" Điểm tích lũy lần này tăng lên nhiều do ký chủ giết chết ma thú mà có được"

" Ma thú cấp 1: 10 điểm

Cấp 2: 100 điểm



Cấp 3: 1000 điểm

Cấp 4 10000 điểm

Lần này ký chủ giết tổng cộng 40 đầu ma thú cấp 1, 20 đầu ma thú cấp 2, 7 đầu ma thú cấp 3, 1 đầu ma thú cấp 4"

Gật đầu Triệu Minh nói:

" Mở chợ đen hệ thống "

Giao diện chợ đen mở ra, trên đó có vô số loại công pháp đa dạng đủ mọi loại thuộc tính từ huyền cấp cho đến Thiên cấp với những giá khác nhau. Ngoài ra còn có Pháp bảo, thân pháp, phù lục, trận pháp... rất phong phú."

Xem qua hàng loạt các công pháp Triệu Minh nhanh chóng dừng lại bộ công pháp " Nhất Kiếm Trảm Thiên Địa". Đây là bộ Thiên giai công pháp duy nhất được bán trong chợ đen với 2 thuộc tính được bán với giá 19000 điểm tích lũy. Người luyện kiếm pháp đòi hỏi trong cơ thể phải có 2 thuộc tính hoả và lôi. Khi thi triển kiếm pháp chỉ cần một kiếm duy nhất, một kiếm phá vạn pháp, không gì địch nổi, không gì ngăn cản được. Nếu người có tu vi càng cao thi triển, thì càng phát huy ra uy lực càng mạnh thậm chí có thể trảm rách cả thiên không.

"Ực" Triệu Minh nuốt một ngụm nước bọt

" Công pháp này quá bá đạo rồi, nhưng giá của nó thì hơi chát a"

" Hihi! Tiền nào của nấy mà ký chủ" Lisa cười nói

Cắn răng hắn hắn bấm chọn mua. Một luồng khổng lồ phù văn huyền ảo từ công pháp đi vào trong não hắn, làm hắn vô cùng khó chịu. Rất nhanh hắn đã nắm vững cách thi triển Nhất Kiếm Trảm Thiên Địa.

"À mà Lisa! Nhiệm vụ á! Ta cứ đi vô định như vầy thì sao tìm được Băng nhi mà hoàn thành nhiệm vụ" Triệu Minh thắc mắt

" Cái này cũng phải xem vận khí của ký chủ nữa?. Đó là nhiệm vụ của hệ thống ký chủ đã chấp nhận thực hiện thì phải tự thân vận động thôi"

"Thôi rồi! Thiệt khổ! Thôi mặt kệ theo ý trời đi"

Trên đường đi Triệu Minh không ngừng vận dụng Phượng Vũ Sáu Ảnh và luyện tập Nhất Kiếm Trảm Thiên Địa cho thuần thục. Và những ma thú xấu số đã là công cụ để hắn mài kiếm.

Mà lúc này bỗng nhiên hắn nghe được một âm thanh thánh thoát....là một giọng hát của một thiếu nữ " Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ, quần quanh bao năm không buông mặt hồ, thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ. Riêng mình dịu êm thơ rất thơ" bị giọng hát của thiếu nữa thu hút, Triệu Minh theo âm thanh giọng hát mà đi đến. Men theo sườn núi rẻ trái 3 lần, rẻ phải 4 lần, đi thẳng 5 lần, hắn đi đến nỗi quên cả lối về, hướng về phía trước là một thung lũng mà đi, xung quanh thung lũng được bao quanh bởi 4 ngọn núi sừng sững và rừng cây rậm rạp rất kín đáo. Hắn tiếp cận đến thung lũng ngày một gần mà âm thanh thì càng lúc càng rõ, lúc này đã đến lúc điệp khúc " Khi anh qua thung lũng ....và bóng đêm..." làm hắn giật cả mình đứng lại chăm chú nhìn xung quanh đến lúc không thấy ai hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Nấp sao một tảng đá, trước mắt hắn lúc này là một cảnh sắc tuyệt mỹ đến từng căng ti mét làm hắn chảy cả máu mũi.

Lấy tay lau máu mũi, tiếp tục quan sát, một thân thể hoàn mỹ, hoàn mỹ đến cực điểm, rõ đến từng điểm ảnh, khuôn mặt tinh xảo được khắc họa vô cùng tỉ mỉ, mái tóc dài óng ả, làn da trắng như pha lê, mắt to, mũi huỳnh, đôi môi đỏ như lửa, ngũ quan nàng tinh xảo đến cực điểm. Mà thu hút hắn nhất vào lúc này là đôi nhũ phong trắng muốt, tròn trịa, căng đét vểnh cao, trên đó còn đọng lại từng giọt nước long lanh càng làm cho tà hỏa dưới hạ thân của Triệu Minh bộc phát dữ dội, trung tâm là 2 chấm đỏ hồng làm cho mọi nam nhân trên thế gian này ước ao nếm thử. Phía dưới nữa là một đôi kiều đồn to căng tròn trịa, nó vểnh cao lên như muốn thách thức định luật tự nhiên. Mà phía trên là vòng eo nhỏ nhắn, nó kết hợp với đôi nhũ phong, kều đồn tạo nên một chữ S hoàn mỹ. Đôi chân dài thon thẳng tấp mà giữa hai đùi ngọc là một động thiên huyền ảo câu dẫn nam nhân khám phá. Mà cửa vào động vô cùng chặt hẹp chỉ bằng cộng chỉ trên cửa động ấy là một đám cỏ tươi màu đen tràn đầy sức sống. Lúc này đây nàng đang lấy chiếc quần lót m à mặt vào mọi cử động của nàng đều làm cho Triệu Minh càng tiêu hao máu huyết. lấy tay lau máu mũi đây có lẽ làn lần thứ 5 rồi. "Giết người, đúng là muốn giết người mà" Triệu minh lẩm bẩm, nhưng hắn đã quên rằng người tu luyện rất nhạy cảm với âm thanh dù hắn âm thanh hắn phát ra vô cùng nhỏ nhưng cũng đủ để thiếu nữ kia phát hiện.



"Là ai " Thiếu nữ bay lên không trung lấy tốc độ chớp nhoáng đem y phục màu thanh lam mặt vào trên tay trường kiếm 7 màu bén vung lên. Một đường kiếm khí sắc bén hướng về phía Triệu Minh đánh tới

" Thôi xong! bị phát hiện rồi" Triệu Minh tự than mình xui xẻo

Hắn nhanh chóng lùi về phía sau tránh đi luồn kiếm khí, chỉ thấy kiếm khí va chạm vào tản đá cắt tàn đá ra làm đôi một cách dễ dàng, sao đó lại liên tiếp chém đứt tận 10 cây đại thụ.

Với sức sát thương này hắn phỏng đoán thiếu nữa kia tu vi khoảng " Linh vương". Lúc này hắn không biết phải làm thế nào cho thỏa đáng nữa, cũng không biết làm sao mà ngụy biện

" Dâm tặc, chịu chết đi...Thất Sát Diệt Tam Thiên" dứt lời chỉ thấy phía trước thiếu nữ thanh thất sát kiếm bỗng nhiên hóa ra 7 thanh kiếm với 7 màu sắc khác nhau lần lượt là : Đỏ, cam, vàng ,Lục , Lam , chàm , Tím. Mà phía trên mỗi thanh kiếm khí ấn chứa một lực lượng thần bí vô cùng đáng sợ mang theo sức mạnh khủng khiếp về cả công kích, sát phạt lẫn áp chế. Mà đối diện với loại lực lượng này, Triệu Minh cảm thấy toàn thân như khóa chặt. Hắn cảm thấy hiện tại lực lượng cao nhất mà hắn có thể phát huy là Linh tướng sơ kỳ.

"Kiếm ý, không ngờ cô ta có thể lĩnh hội được sự tinh túy của kiếm pháp đến trình độ này" Lúc này Lisa xuất hiện trên vai nói

" Hóa ra đây là kiếm ý trong truyền thuyết à ?" Triệu Minh có vẻ không bất ngờ đáp lại

" Ký chủ biết nó" Lisa ngạc nhiên nhìn về phía Triệu Minh hỏi

" Uhm, biết đôi chút". Kiếp trước hắn là một tên nghiện tiểu thuyết tiên hiệp, nên đối với hắn, kiếm ý chẳng có gì là lạ. Hắn còn biết trên cả kiếm ý còn có kiếm vực nữa là. Tuy vậy, nhưng đây là lần đầu hắn tiếp xúc thật sự với loại lực lượng này, hắn mới cảm thấy sự đáng sợ của nó. Đúng là người trong cuộc mới biết người trong kẹt mà.

Mà lúc này đây 7 thanh kiếm mang theo lực lường phô thiên cái địa hướng về hắn đâm tới . Để xuất ra sát chiêu này đủ để thấy nàng ta quyết tâm lấy mạng hắn đến như thế nào.

Trên tay Triệu Minh lúc này không biết lúc nào đã xuất hiện thanh thất tinh kiếm, hai bàn tay hắn cầm kiếm theo kiểu sumurai hướng thanh kiếm múa thành một vòng cung hướng lên Thiên không, cùng lúc điên cuồng truyền linh khí bản thân vào thanh kiếm. Sau lưng hắn lúc này là một hư ảnh khổng lồ giống với hắn như đúc, trên tay cầm một thanh kiếm không ngừng theo hắn truyền linh khí vào mà lớn lên đến khi linh khí hắn gần hết thì thanh kiếm lúc này đã lớn đến nổi chỉ còn thấy cán kiếm mà thôi còn Triệu Minh lúc này kích thước không bằng hạt bụi. Nhưng sao đó thanh kiếm khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ nén lại đến cực điểm như thanh kiếm ban đầu. Nhưng lúc này nó lại mang một nguồn năng lượng to lớn sánh ngang với một kích toàn lực của Linh Hoàng. Một chiêu này đã hầu như rút khô kiệt linh khí của hắn.

" Nhất Kiếm Trảm Thiên Nhai"

Hai luồn kiếm khí như 2 tia sáng khủng bố nhanh như chớp va chạm vào nhau. Chúng không ngừng giằng co lẫn nhau không ai chịu thua cuối cùng kết thúc bằng vụ nổ kinh hoàng, sức nóng phô thiên cái địa tỏa ra đốt cháy cả khu rừng xung quanh bán kính 100 dặm, mặt mặt hồ lúc này nước đã bốc hơi hoàn toàn, vô số sinh vật dưới nước dưới sức nóng của vụ nổ mà hóa thành tro bụi. Lúc này cả Triệu Minh và thiếu nữ như diều đứt dây, trên không trung bị chấn bay mỗi người về một phía mà Triệu Minh bây giờ hoàn toàn hôn mê bất tỉnh mà thanh Thất Tinh Kiếm của hắn vì không chịu nỗi năng lượng của một chiêu kia đã có dấu hiệu rạn nứt. Khác với Triệu Minh, tuy thiếu nữ kia cũng bị thương đến không còn dậy nổi, nhưng trên tay nàng lúc này là một tấm phù chú. Trong nháy mắt bóng dáng thiếu nữ biến mất vô thanh vô tức mà tấm phù chú kia cũng hoàn toàn bị nàng bóp nát.