Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới

Chương 35: Hắc Long Chiến Giáp Và Thiên Sát Cuồng Long Chưởng



Triệu Minh lấy từ hệ thống ra một giọt chất lỏng màu đen xịt, lập tức một tiếng long ngâm vang vọng khắp Gia Tốc Trì, hư ảnh dữ tợn long hình hiện ra, nó không phải Kim long, cũng không phải Bạch long hay Thanh long mà nó là một đầu vô cùng dũng mãnh bá khí Hắc Long. Hắc Long nhìn về Triệu Minh gầm giọng

" Nhân loại, ngươi muốn luyện hoá bổn thần?"

" Đúng vậy! Có gì không ổn" Triệu Minh không bị phong thái bá đạo của nó làm cho khiếp sợ mà hiên ngang trả lời

" Haha! Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời! Ngươi có biết ta là ai chưa mà tự tin đến như vậy?" Hắc Long cười khinh bỉ nói

" Không biết! Mạnh lắm à, mạnh cỡ Nghịch Long không?" Triệu Minh cười châm chọc. Hắn cũng chả sợ đầu Hắc Long này, nó có thể khi xưa rất mạnh đấy, bất quá bây giờ chẳng phải cũng chỉ là giọt máu thôi hay sao

Nghe được lời này của Triệu Minh, Hắc Long vô cùng ngạc nhiên khen ngợi

" Ồ! Tiểu tử cũng khá đấy, ngay cả Nghịch Long mà ngươi cũng biết"

" Thường thôi! Chẳng có gì đáng khen ngợi cả" Triệu Minh lười biếng trả lời

Hắn cảm thấy nghi hoặc tên Hắc Long này có phải giống cái không sao nói nhiều vậy. Chả thấy được chút nào phong phạm của Long tộc cả

" Ngươi đã biết đến Nghịch Long, vậy chắc ngươi biết được phía trên của Nghịch Long là gì chứ" Hắc Long giọng điệu kiêu ngạo nói

" Không biết! Chẳng lẽ là ngươi à" Triệu Minh bình thản trả lời

" Đúng vậy! Long tộc chúng ta xưa nay đều là giống loài vô cùng mạnh mẽ, trong tộc chân long thì nhiều vô số kể, còn nghịch long thì lại hiếm vô cùng, bất kể một đầu nghịch long nào sinh ra đều khuấy đảo phong vân, chấn nhiếp quần hùng. Sự anh dũng bá khí của nó khiến cho tất cả giống loài đều sợ hãi, thần phục" Hắc Long không ngừng giảng giải về sự lợi hại của tộc nó, chân long thì thế nào? Nghịch long lợi hại ra sao? Nghịch long đánh với chân long thì con nào thắng ôi ôi nói nhiều vô cùng khiến Triệu Minh cảm thấy buồn ngủ không thôi. Cuối cùng hắn cũng không thể kiên nhẫn nghe con Hắc Long này chém gió nữa mà ngắt lời

" Ta nói nè, rốt cuộc ngươi là ai, cứ nói đại ra đi, sao cũng đều là Long nhưng ngươi lại nói nhiều như vậy"

Mà nghe được lời này của Triệu Minh, Hắc Long vô cùng tức giận

" Ngươi! Cái tên này! Ngươi có biết ta đã ở trạng thái này bao lâu rồi không? Lâu lâu gặp được nhân loại, nói nhiều chút không được à"

" Rồi rồi được được, bây giờ ngươi nói được chưa" Triệu Minh lạnh nhạt nói

Hắc Long thấy thái độ của Triệu Minh thì vô cùng khó chịu, nhưng nó vẫn nói tiếp

" Hàng triệu chân long sinh ra mới may mắn có được một đầu nghịch long, mà nghịch long sau này muốn tiến hoá để mạnh mẽ hơn thì phải trải qua một kiếp nạn vô cùng đáng sợ, kiếp nạn này giống như là do vũ trụ cố tình sắp đặt nhằm ngăn cản sự hùng mạnh lên của Long tộc vậy. Vì thế từ xưa đến nay, không có một đầu nghịch long nào có thể vượt qua được kiếp nạn đó trừ một đầu Hắc Long, mà đầu Hắc Long này chính là ta"

Dứt lời đầu hắc long bỗng nhiên hoá thành một hư ảnh nữ tử vô cùng diễm lệ, một bộ hắc sắc long bào được khoác nhẹ lên thân, dáng người thon thả yểu điệu nhẹ nhàng, vòng eo nhỏ nhắn yêu kiều được quấn lấy một đai lưng thanh nhã, bộ ngực căng đầy vểnh cao, đôi chân dài miên man, thẳng tắp. Từng tấc da thịt trắng nõn ngọc ngà được ẩn dấu sau mép váy dài huyền ảo

Nhìn lên gương mặt nữ tử phúc chốc Triệu Minh như đã bị nàng câu hồn đoạt phách

Bởi vì nàng quá đẹp, một nét đẹp khuynh quốc khuynh thành, hoạ quốc ương dân. Tóc như ngân hà,mũi như châu sa, môi như anh đào, cổ như bạch ngọc, nàng nhẹ nhàng tiến đến ngồi bên cạnh Triệu Minh, từ thân nàng toả ra hương hoa thơm ngát bay vào mũi Triệu Minh làm hắn như say như mộng



Nữ tử thấy Triệu Minh nhìn nàng đắm đuối thì mỉm cười đắc ý nói

"Thế nào! Đẹp không! "

Nghe vậy Triệu Minh không tự chủ gật đầu

Thấy vậy nữ tử đưa tay lên miệng, che lại nụ cười duyên dáng

Mà lúc này, Triệu Minh mới lấy lại bình tĩnh, hắn vỗ vỗ đầu vài cái, cười khổ

" Định lực riết rồi kém thiệt"

" Ngươi không ngờ là nữ tử a!" Nhìn thiếu nữ Triệu Minh nói

Nàng nhìn Triệu Minh, ngước cao gương mặt cùng bộ ngực lên thách thức

" Làm sao? Không được à"

" Được! Mà sao người lại ra bộ dáng này, huyết mạch cũng hoá hình được à" Triệu Minh thắc mắc hỏi

" Huyết mạch bình thường tất nhiên không, nhưng ta thì khác, ta đã vượt qua đại kiếp, nên mỗi tế bào trên người ta đều cất chứa sinh mệnh và linh hồn vô cùng nồng đậm. Vì thế cho dù ta chỉ còn một giọt máu thì nó vẫn chứa toàn vẹn ký ức của ta khi còn sống" Nữ tử chậm rãi trả lờ

i

" Nhưng ta vẫn sẽ luyện hoá ngươi cho dù ngươi có xinh đẹp đi nữa. Đối với ngươi ta chỉ đơn thuần thưởng thức mà không có tình cảm, vì thế ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua cơ hội luyện hoá lần này" Triệu Minh lạnh lùng nói

" Không sao! Ta đã chờ được luyện hoá lâu rồi"

"Là sao?" Triêu Minh khó hiểu

Thấy biểu hiện này của Triệu Minh, nữ tử nhẹ nhàng giải thích

" Ta tuy vẫn còn linh trí nhưng vẫn chỉ là một giọt máu không sống lại được, nhưng cho ngươi luyện hóa thì khác, sau khi ngươi luyện hoá, ta sẽ ở trong người của ngươi, chờ đến khi tìm được một thân xác thích hợp ta sẽ nhập vào và sống lại"

" Nhưng ta tại sao phải giúp ngươi" Triệu Minh cười cười nói

" Ngươi phải giúp ta! Nếu không ta...nếu không ta sẽ ...Ngươi giúp ta đi mà, ta đã đợi ở đây tỷ tỷ năm rồi, ta không muốn chờ đợi thêm nữa" Nữ tử bộ dạng đáng thương nói

" Thôi đi! Đừng làm ra bộ dáng đó nữa, ngươi còn trẻ gì, cũng tỷ tỷ năm hoặc hơn rồi" Triệu Minh không khách khí nói

" Ngươi...Ngươi... Rốt cuộc có giúp không?"

Nàng tức giận quát, tên này đúng là không phải đàn ông, nàng đã gượng ép làm ra bộ dáng như vậy mà hắn không biết chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc cả



" Ha ha! Lộ nguyên hình rồi à" Triệu Minh cười nói

Hắc long lúc này một tay chống nạnh, một tay chỉ về mặt Triệu Minh hậm hực

" Hừ bổn cô nương chọn ngươi là ngươi may mắn, người đừng có ở đó mà làm giá"

Triệu Minh gạt tay thiếu nữ rồi từ từ tiến về phía nàng tức giận nói

" May mắn của ta? Haha! Vậy ta xin không nhận phần may mắn này vậy"

Mà nữ tử thì theo bước tiến của Triệu Minh càng nàng ngày càng lùi lại

" Ngươi...ngươi...ngươi...tên điên này"

Triệu Minh hắn nhưng trên người còn mang đại thù của gia tộc, mẹ hắn còn đang đợi hắn tìm, hắn cũng không rảnh đâu mà quan tâm đến nữ nhân này

" Luyện hoá ngươi thì chắc chắn ta sẽ luyện hoá, nhưng linh trí thì" Nói đến đây Triệu Minh ngừng lại nhìn thiếu nữ một cái rồi nói tiếp

" Linh trí thì một là tiêu diệt hay là ngươi phải để ta thả vào một tia ấn ký"

" Được! Ta chọn cái hai" Thiếu nữ không do dự trả lời, nàng nghĩ đợi sao khi nàng trở về thời kỳ đỉnh phong thì chỉ một phong ấn nhỏ nhoi thì làm gì được nàng

Nhưng nàng không biết trước đó Triệu Minh đã liên hệ với Lisa

" Lisa! Có cách nào khống chế cô ta không? Nữ tử này sống lâu như vậy, chắc chắn vô cùng xảo nguyệt, nếu không khống chế được ả, ta sẽ không dám luyện hoá" Triệu Minh hỏi đều này không phải hắn nhát gan, mà hắn không muốn trước khi trả được thù, tìm được mẫu thân thì tính mạng đã bị người ta gặt hái

" Hệ thống hiện tại có bán một tấm siêu cấp Thần phù tên nó là Thần Ấn, khi bị tấm phù này thả vào người cho dù là thần cấp mạnh nhất cũng không sao giải được, ký chủ chỉ cần một ý niệm là có thể giết chết" Lisa thông báo

Rất nhanh trên tay Triệu Minh xuất hiện một tấm phù lục màu đen kịt, trên nó là những đường văn huyền ảo, mà nếu có Phù sư Thần cấp ở đây sẽ nhận ra nó, nó là Thần Văn

Đem Thần Ấn hắn mua được từ hệ thống với giá 100000 thả vào người Hắc Long. Sau đó chỉ thấy một luồng văn tự màu vàng sáng lên đem cơ thể Hắc Long bao phủ, rồi nó từ từ tiến vào cơ thể nàng mà biến mất

Mà phía Hắc Long thì bây giờ vô cùng lo lắng vì nàng không cảm ứng được vị trí của phong ấn trong cơ thể mình. Bất quá nàng cho rằng điều này là do thực lực nàng chưa hồi phục.

Ba ngày trôi qua Triệu Minh đã thành công đem một phần ba huyết mạch Long thần mà luyện hoá, bởi vì được sự đồng thuận của Hắc Long nên quá trình luyện hoá vô cùng dễ dàng. Sau khi luyện hoá một phần ba huyết mạch Long Thần, Triệu Minh có được hai tuyệt kỹ. Hai tuyệt kỹ đó lần lượt là:

Hắc Long Chiến Giáp và Thiên Sát Cuồng Long Chưởng