Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới

Chương 30: Thần Thông Tiên Tri Thuật



Tên: Nguyệt Thiền - Truyền nhân Đan Thần Bách Việt

Tu vi: Linh Đế Đỉnh Phong

Đan đạo: Cửu Phẩm Luyện Đan Sư

Linh căn: Hỏa linh căn

Dị hoả: Thiên Xà Thánh Hoả

Công pháp: Mãng Xà Hoả Ảnh

Pháp bảo: Xà Đỉnh

Hảo cảm: 89/100

Nhìn dòng thông tin này, Triệu Minh cũng rất bất ngờ, lúc trước hắn cũng có hoài nghi Nguyệt Thiền là truyền nhân của Đan Thần, nhưng hắn đã bỏ qua vì tiếp xúc đã rất lâu với Nguyệt Thiền rồi nhưng vẫn không thấy hệ thống thông báo. Bỗng dưng hôm nay âm thanh hệ thống lại vang lên, làm cho Triệu Minh vô cùng khó hiểu.

Còn Lisa vẫn như thường lệ, đang nhận tin tức mới từ hệ thống truyền vào, nhưng lần này khác với lần trước, nàng lần này dễ dàng mà tiếp nhận một cách nhanh chóng mà không phải chịu đau đớn gì

" Lisa! Ta có vài câu hỏi muốn hỏi nàng?"

Triệu Minh thấy Lisa đã kết thúc quá trình tiếp nhận mới nói

" Có chuyện gì? Ký chủ cứ nói, Lisa biết gì sẽ nói đó tuyệt đối không dấu diếm?"

" Được! Ta muốn biết nguyên lý nhận ra truyền nhân của các vị Thần mà hệ thống đang dùng" Triệu Minh hỏi

" A cái này ký chủ quên rồi sao? Lúc trước Lisa đã nói lý do rồi á?" Lisa ngạc nhiên nhìn Triệu Minh đáp, nàng nhưng đã nói với hắn từ khi hắn gặp vị truyền nhân thứ nhất rồi mà.

Lúc này Triệu Minh mới nhớ lại, hắn vỗ đầu một cái cười bất đắc dĩ nói

" A ta quên mất, là ta phải gặp được món bảo vật mà vị Thần đó để lại, thì hệ thống mới xác nhận được đúng không"

" Đúng vậy á! Lần trước là Thuận Thiên Kiếm lần này là Hải Thượng Đan Đạo Tâm Đắc" Lisa gật đầu nói

" À Lisa! Nàng nhắc đến Thuận Thiên Kiếm ta mới nhớ là ta quên hỏi nàng cách nào lấy được nó? Ta nhưng chán cây Tru Tiên Kiếm này lắm rồi" Triệu Minh hỏi, hắn nhưng đã thèm thanh Thuận Thiên Kiếm kia kìa, với lại Thuận Thiên Đại Trận nhưng là Siêu Việt Thần Cấp Trận Pháp chứ chẳng chơi. Hàng của Bách Việt mà ra thì ba cái Tru Tiên Trận gì gì đó chẳng khác nào hàng shoppe cả.

" Ta cũng không rõ lắm, nhưng theo thông tin mà ta có được thì cách lấy được thanh Thuận Thiên Kiếm này gồm có 4 câu: Tứ kiếm tề tụ, Thuận Thiên xuất thế, Nghịch đảo phong vân, Tiên Thần khiếp sợ. Nên nếu ta đoán không sai thì tứ kiếm kia có lẽ ám chỉ Tru Tiên Tứ Kiếm, thế nên ký chủ phải tập hợp đủ 4 thanh kiếm này thì mới cơ may đánh thức được Thuận Thiên Kiếm" Lisa nghiêm túc giải thích

" À ra là vậy, còn có một điều nữa mà ta vẫn luôn thắc mắc, tại sao nàng nói Hệ Thống là do chúng Thần tạo ra, nhưng ta thấy nó lại có chứa cả công pháp của bọn đó vậy?" Triệu Minh hỏi, vấn đề này không những hắn thắc mắc mà hắn nghĩ ai trong trường hợp này cũng cảm thấy có sự kỳ quái. Hắn không phải kì thị những công pháp này, công pháp chỉ là vật vô chánh vô tà, chỉ có những người vận dụng mới quyết định hướng đi của nó. Mà kẻ thù của hắn là những kẻ tấn công Bách Việt năm xưa, chú không phải những công pháp vô tri này

" A! Chuyện này à! Ta hiện nay cũng biết được một phần thôi do phong ấn chưa giải hết. Vốn dĩ hệ thống là do linh hồn của các vị Thần sau khi chết, bằng một phương thức đặc biệt nào đó mà tạo thành, mà trận chiến đó kẻ địch có không ít thần cấp a. Linh hồn họ bị hút vào đây dĩ nhiên công pháp của họ cũng bị hệ thống thu luôn, dù gì cũng là chiến lợi phẩm mà không thu cũng phí"

Nghe Lisa nói vậy Triệu Minh cũng gật đầu đồng ý. Sau khi ngươi giết đối thủ thấy đối thủ có đồ chẳng lẽ ngươi không "loot" à

Hiện nay Triệu Minh đã có Tru Tiên Kiếm,

Lục tiên kiếm thì nằm trong tay đại trưởng lão, nhưng mà theo như những gì Triệu Minh quan sát thì có vẻ lão không biết công dụng thật sự của nó.



Nên sau này hắn sẽ dùng Thiên cấp công pháp mà dụ lão đổi vậy. Bây giờ chỉ còn 2 cây kia nữa thôi, suy nghĩ mình sắp lấy được thanh kiếm ngon, trên khuôn mặt Triệu Minh nở ra một nụ cười đắc ý

Mà Nguyệt Thiền nảy giờ quan sát biểu hiện đặc sắc của hắn thì vô cùng lo lắng

" Tiểu Minh ngươi có bị làm sao không?

Nói xong nàng lấy ra một quyển sách quăng cho Triệu Minh rồi nói

" Đây là cuốn sách mà ta may mắn có được từ một truyền thừa của một vị luyện đan sư thời thượng cổ, bất quá ta nghĩ tiền bối ấy nhất định là một vị luyện đan sư vô cùng lợi hại. Vì đơn giản ta chỉ học theo cách mà cuốn sách này chỉ dạy mà chỉ mất có 10 năm là ta đã có thể trở thành Cửu Phẩm Luyện Đan Sư rồi. Việc này đủ thấy được người có thể viết ra cuốn sách này lợi hại đến mức nào.

À đúng rồi cái gốc Cửu Sắc Liên Hoa ta cũng từ cuốn sách này mà biết được" Nguyệt Thiền nói

" Lợi hại như vậy!" Triệu Minh nuốt một ngụm nước bọt kinh sợ mà thốt lên. Chỉ mất mười năm mà đã trở thành Cửu Phẩm Luyện Dược Sư, đúng là không hổ danh là Đan Thần a.

" Lisa! Trận chiến khi ấy, vị Đan Thần kia thế nào ?" Triệu Minh rất mong ngóng về sự truyền kỳ của vị thiên hạ đệ nhất luyện đan sư này

Mà đáp lại lời hắn, chỉ thấy Lisa lúc này vô cùng tự hào nói

"Ngày ấy khi đó không chỉ là Đan Thần của Bách Việt Tộc, mà còn là Thần giới Đệ Nhất Luyện Đan Sư, người có thiên phú luyện đan mạnh nhất. Nghe nói ngài có thể luyện ra một viên đan dược vô cùng khủng bố tên của nó là Hoá Thần Đan. Mà người phục dụng viên đan dược này vào bất kể tu vi mạnh yếu đều sẽ có nữa tiếng đồng hồ bùng phát ra tu vi của một vị Thần cấp"

" Lisa! thôi thôi nàng đừng kể nữa" Triệu Minh khoác tay ngăn cản Lisa, bởi vì nếu nghe Lisa nói một hồi đạo tâm hắn chắc vỡ nát mất

Hắn bây giờ nhưng tu vi chỉ có Linh Tôn thôi đó. Mà chỉ bằng một viên đan dược đã sở hữu được một vị thần cấp trong nữa tiếng.

Vậy các ngươi thử tưởng tượng xem nếu có một trăm, một vạn người phục dụng, thì chẳng phải sẽ có một trăm, một vạn vị thần hay sao? Haizz hắn còn quá yếu a, không đủ đẳng cấp để nghe sự tích oai hùng của các vị Thần Bách Việt Tộc này.

" Lisa! Mở ra chợ đen ta muốn muốn mua công pháp"

Điểm tích lũy hiện tại của Triệu Minh hiện tại là 30000

"Vâng! Vừa đúng hôm nay là ngày Black Friday theo như lịch của hệ thống, nên có một số công pháp sẽ được giảm giá, ký chủ nhanh vào săn ngay đi, qua ngày hôm sau sẽ không còn cái giá này đâu" Lisa nhắc nhở

" Phốc"

Nghe được lời này, Triệu Minh không nhịn được phì cười, cái hệ thống này cũng hiện đại phết, còn bề đặt Black Friday đồ nữa.

Rất nhanh chóng Triệu Minh đã lao vào điên cuồng tìm kiếm

Vuốt...vuốt ...cái này không êm...cái này không tốt....cái này cùi bắp quá

Rất nhanh hắn đã khoá chặt mục tiêu của mình vào một bộ Thần Cấp duy nhất ngày hôm nay và cũng từ trước đến giờ. Tên của nó là Lạc Ấn

Lạc Ấn hôm nay nó được bán với giá 29999 điểm tích lũy còn giá gốc của nó cũng rẻ thôi dư ra một số 9 là 299999 điểm tích lũy

Mà lisa thấy được bộ công pháp này thì không ngưng thúc dục hắn mua. Nực cười có ngu mới không mua

Thành công mua được Lạc Ấn hay còn gọi là Lạc Tỷ Ấn

Hắn được biết đây là công pháp Thành Danh của Lạc Thần năm xưa, Lạc thần này không phải là Lạc Thần Chân Mật đâu nhé mà là Lạc trong chim Lạc, chim Hồng. Chiêu thức này có hai phương thức thi triển, một là phong ấn, hai là tấn công trực diện.



Khi thi triển phương thức phong ấn sẽ phóng ra hàng tỷ cái lạc ấn nhỏ hướng về kẻ thù mà phóng tới. Chỉ cần dính một trong một tỷ cái ấn này thì đều có tác dụng tối đa. Đem tu vi kẻ thù phong ấn hạ xuống bốn đại cảnh giới trong vòng nữa tiếng, khi đó nếu không có thủ đoạn bỏ trốn thì hắn đã như cá nằm chết thớt mà đợi ngươi làm thịt

Còn về phương thức tấn công trực diện là nó sẽ phóng lớn thành một tôn đại ấn khổng lồ nặng đến nghìn tỷ ký, đem kẻ thù mà nện, nện cho hân ra bã. Điều đặc biệt là bằng vào một phương thức đặt thù nào đó mà kẻ thi triển chỉ tốn sức rất nhỏ, là có thể điều khiển cái ấn này một cách nhẹ nhàng, dễ dàng và không có thời gian chết.

"Thiệt con moẹ nó bá a" Triệu Minh kinh ngạc thốt lên, thầm khen

" Đúng là không uổng với tên gọi Thần Cấp Công Pháp a"

Xong xuôi hắn bấm vào mục vòng quay may mắn mà cầu may. Từ trước đến nay, mỗi lần hắn tích lũy đủ 3 lượt quay là hắn đều tìm đến vòng quay này , nhưng tất cả đều quay hụt

Lần này hắn nhưng để dành đến tận 5 lượt hi vọng sẽ có sự khác biệt

" Quay"

Triệu Minh nhắm một mắt, mở một mắt chờ đợi

" Keng! Chúc mừng ký chủ nhận được

Tiên Tri Bảng "

" Keng! Chúc ký chủ may mắn lần sao"

" Keng! Chúc ký chủ may mắn lần sao"

" Keng! Chúc ký chủ may mắn lần sao"

" Keng! Chúc ký chủ may mắn lần sao"

Quay năm lần nhưng chỉ may mắn một lần, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để cho Triệu Minh thoả mãn, bởi vì theo như Lisa, vòng quay may mắn rất ít ra đồ, mà mỗi lần ra điều là đồ tốt

" Lisa! Tiên Tri Thuật là gì?" Triệu Minh hỏi

" Chúc mừng ký chủ, đây là Thần Thông a, là thần thông đó" Lisa kích động nói

" Thần Thông à! Nó mạnh lắm sao?"Triệu Minh thắc mắc

" Không những mạnh mà còn vô cùng đặc dị, ký chủ cứ suy nghĩ như thế này: Công pháp dù là Thần Cấp Cực Phẩm tuy quý hiếm nhưng cũng có nhiều người sở hữu. Nhưng thần thông thì khác, nó thuộc về thể loại có thể thấy nhưng không thể cầu. Trong vũ trụ rộng lớn này số người sở hữu thần thông vô cùng ít ỏi, ít đến đáng thương, mà nếu đã sở hữu thần thông thì đều là những kẻ đứng đầu vũ trụ.

Tiên Tri Thuật này giúp ký chủ tiên tri ra những sự kiện, hay những bí ẩn xảy ra trong cả tương lai lẫn quá khứ. Bất quá nó được khai thác đến mức độ nào thì tùy vào ký chủ mạnh hay yếu"

Triệu Minh rót thêm một chén trà đưa lên miệng uống một ngụm cho lấy lại bình tĩnh sau đó hắn nhanh chóng đem cuốn Hải Thượng Đan Đạo Tâm Đắc cất vào trong người rồi nói

" Cảm ơn sư bá ban sách, ta sẽ cố gắng luyện tập, ta chợt nhớ ra là có chuyện phải làm, nên về trước" Triệu Minh hướng về Nguyệt Thiền hành lễ rồi lấy lại con Cửu Vĩ Thiên Hồ cáo từ Nguyệt Thiền mà trở về phòng. Hắn nhưng nôn nóng tu luyện cái Tiên Tri Thuật và cái công Pháp Lạc Ấn này lắm rồi. Hôm nay là một ngày may mắn nhất của Triệu Minh từ trước đến giờ. Hắn tìm một nơi vắng vẻ, đem Gia Tốc Trì quăng ra, sau đó đi vào tu luyện. Ba tháng trôi qua trong gia tốc trì cuối cùng Triệu Minh cũng đã thành công đem hai món Tiên Tri Thuật và Lạc Ấn thành công luyện thành mà ngoại giới chỉ mới trôi qua chưa đến một ngày.

Đem món Tiên Tri Thuật ra vận dụng thử. Việc đầu tiên hắn muốn thử nghiệm chính là tìm xem thế lực phía sau lão già Linh Đế kia là gì? Triệu Minh nhưng rất thù dai, lão già kia mém chút nữa lấy mạng hắn, hắn đâu dễ bỏ qua được

Một lát sau, trán Triệu Minh mồ hôi đầm đìa, toàn thân suy yếu đến cực điểm nhưng cuối cùng hắn cũng đã tiên tri ra mà cười đắc ý nói

" Kẻ Săn Lùng sao?"