Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới

Chương 20: Tiêu Tùng- Truyền Nhân Của Đấu Phá Thế Giới



Về phía Triệu Minh khi thấy một luồng kiếm khí kia bắn tới, hắn nhanh hắn nhanh chóng thi triển Phượng Vũ Sáo Ảnh lui về phía sau tránh né.

“ Ngươi người này, rõ ràng là ngươi kiếm chuyện trước, lúc nãy nhưng ngươi đè lên người ta a” Triệu Minh sau khi tránh một kích kia giải thích

“ Ầm” luồn kiếm khí đánh hụt Triệu Minh va vào hai cây cột gỗ đem nó chém làm đôi. Mà mái nhà của Thuận Thiên Các không còn sự chống đỡ của cột gỗ mà ầm ầm ngã xuống.

“ Dâm tặc! Người còn lươn lẹo! Hôm nay ta không dạy cho ngươi một bài học ta không phải là Thượng Quan Uyển Nhi” Dứt lời nàng đem thanh thất sát kiếm hoá thành bảy thanh kiếm bảy màu: Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm ,tím

Mà Triệu Minh thấy chiêu này làm gì chịu đứng yên chờ nàng thi triến. Hắn lấy ra thanh Tru Tiên Kiếm vận dụng ngự kiếm thuật gia trì thêm Phượng Vũ Sáo Ảnh bay lên mái nhà khi nãy bị sập, nhanh chóng phi ra ngoài

Mà thấy một cảnh này, thiếu nữ vô cùng tức giận. Nàng nhưng chưa thi triển hoàn toàn Thất Sát Diệt Tam Thiên, hắn đã bỏ chạy. Mà nhìn phương thức phi hành của hắn vô cùng kỳ quái, nhưng cũng rất đẹp mắt a, nàng thầm nghĩ

“ Phi, ta đang nghĩ cái gì vậy, hắn nhưng là một cái Dâm tặc a, phải giết hắn trừ hại” Thiếu nữ lấy lại bình tĩnh âm thầm nhắc nhở mình

“ Dâm tặc đứng lại, ngươi xuống đây cho ta, nếu không ta sẽ giết ngươi” nàng nhanh chóng chạy theo, vừa chạy vừa ngước cổ lên bầu trời mà đe doạ

“ Hừ! Ngươi tưởng ta là trẻ lên ba à, xuống dưới ta mới thật sự bị ngươi chém chết” Triệu Minh vừa bay vừa nhìn thiếu nữ nói

“ Chéo..chéo... chéo” Thiếu nữ hướng về Triệu minh mà chém ra vô số luồn kiếm khí.

Nhưng toàn bộ đều bị Triệu Minh dễ dàng tránh được.

Mà lúc này toàn thể nội viện đang xôn xao bàn tán.

“Hắn là ai vậy”

“ Không biết nữ, nhưng đại sư tỷ gọi hắn là dâm tặc a”

“ Hả, chẳng lẽ đại sư tỷ, nữ thần của chúng ta bị tên kia làm gì rồi “

“ A, chắc đúng như vậy rồi, nhìn đại sư tỷ đuổi giết hắn như vậy chắc chín phần mười là vậy rồi”

“ Nhưng nhìn hắn ngự kiếm phi hành trông thật là soái a” Một thiếu nữ hai mắt nhìn chằm chằm nói

Mà lúc này trong đám đông, nghe được lời nay, có một thanh niên vô cùng phẫn nộ, hai bàn tay hắn siết chặt



“ Tiêu Tùng! Không phải ngươi nói đại sư tỷ nhưng là thích ngươi sao, sau hôm nay ta thấy tóc ngươi xanh vây haha?” Một tên đệ tử nhìn Tiêu Tùng cười châm chọc

“ Ha ha, đúng vậy! Hôm nay ta nhưng nhìn ngươi cao lên a” một tên đệ tử cười phụ hoạ

Nghe được những lời này Tiêu Tùng không thể kiềm chế được bản thân quát lên

“ Các ngươi câm miệng cho ta!”

Lúc trước khi vào nội môn hắn cứ ngỡ bản thân sẽ toả sáng rực rỡ, được vạn người kính ngưỡng. Nhưng kết quả thế nào, kiếm tệ mà hắn dày công thu được lại bị người khác lấy mất. Trở thành diện hộ nghèo của nội viện

Khi ấy vô tình gặp được Đại sư tỷ, nét đẹp của nàng hoàn toàn chinh phục trái tim hắn và làm hắn cảm thấy bản thân đã gặp được một nửa của đời mình.

Định tạo cho nàng một ấn tượng tốt, thì ngay cả đơn giản là lấy giúp nàng lớp da Cửu Vỹ Yêu Hồ, hắn cũng bị người ta trên tay cướp mất. Đôi lúc hắn cảm thấy bản thân mình giống như một tên shipper, mà đi ship đồ cho người khác vậy. Lần này thấy nàng đang đuổi giết một người, hắn nhưng xác định cơ hội thể hiện bản thân mình đã đến.

Mặc cho mọi người bàn tán lung tung, hắn cũng chả thèm quan tâm, nữ thần của hắn là người như thế nào, tâm cao, khí ngạo, lại là cường giả Linh Vương Đỉnh Phong thì chỉ một Linh Tướng thì làm gì được

Rất nhanh một đôi cánh màu tím xuất hiện sau lưng hắn hướng về phía Triệu Minh đuổi theo.

Mà toàn trường lúc này lại một lần nữa kinh ngạc, thậm chí có người còn dụi dụi con mắt thử xem mình có nhìn lầm không nữa

“ Hắn chẳng phải chỉ là Linh Vương thôi sao, tại sao lại có thể hoá cánh, ai có thể giải thích cho ta chuyện gì đang xảy ra hay không?”

Mà nhìn thấy cảnh này, Triệu Minh cũng đồng loại vô cùng ngạc nhiên

Đây nhưng là Phi Hành Đấu Kỹ của đấu phá vị diện đây mà, tại sao nó lại xuất hiện ở nơi này nhỉ?

Chẳng lẽ hắn cũng có hệ thống, không thể nào

“ Ký chủ đừng quên, Hỗn Độn Đại Lục khi ấy đã xảy ra chuyện gì?” Âm thanh Lisa vang lên

“ Ý nàng là chúng Thần chi chiến” Triệu Minh như một đứa trẻ vừa giải ra một bài Hoá khó hưng phấn đáp.

“ Đúng vậy, việc Ưng chi Dực xuất hiện ở nơi này khẳng định một điều...” Nói đến đây Lisa nhìn về phía Triệu Minh

“ Chúng Thần Chi Chiến có sự nhúng tay của vị đến từ Đấu Phá thế giới” Triệu Minh nhìn Lisa vô cùng tức giận đáp

Từ khi phong ấn hệ thống giải trừ, biết được tổ tiên nơi này cũng khá tương đồng với tổ tiên ở đất nước mà kiếp trước hắn sống, dù không biết vì sao lại như vậy. Nhưng nó đã dấy lên tinh thần dân tộc của Triệu Minh.



Vì thế khi biết tên Tiêu Tùng này đúng là có liên quan với thế giới kia, kẻ thù khiến tộc Bách Việt năm ấy bị chia năm xẻ bảy. Triệu Minh vô cùng phẫn nộ, sát ý trong lòng hắn đã nhóm lên.

Tánh mạng tên này hắn lấy chắc rồi, Triệu Minh lấy ánh mắt như đang nhìn người chết mà nhìn về phía Tiêu Tùng. Hắn sẽ cho tên này được chết đúng như ý nghĩa của tên hắn.

Về phía Tiêu Tùng thấy được ánh mắt kinh ngạc cùng sự sợ hãi của mọi người nhìn về phía mình thì vô cùng đắc ý. Phải biết đôi cánh này nhưng là công pháp truyền đời của gia Tộc hắn, Tiêu tộc.

Khi ấy hắn phải nỗ lực vô số mới có thể đem các huynh đệ mình đánh bại, được sự công nhận của gia gia Tiêu Tán, phụ thân Tiêu Điều, hắn mới nhận được loại công pháp nghịch thiên này.

Mà hôm nay, nó đã không khiến hắn phải thất vọng. Lấy tốc độ đôi cánh, rất nhanh Tiêu Tùng đã rút ngắn được khoảng cách với Triệu Minh, cuối cùng cũng đã thành công chặn đầu. Điều này làm Tiêu Tùng vô cùng kiêu ngạo hắn hướng ánh mắt nhìn xuống đại sư tỷ cười cười nói

“ Sư tỷ ngươi đừng lo, rất nhanh ta sẽ đem tên này giết giúp sư tỷ”

Hắn rất tự tin, vì hắn nghĩ hắn nhưng đã là Linh Vương Trung Kỳ, đối phó một tên Linh Tướng viên mãn thì sẽ không khó gì.

Nghe được Tiêu Tùng nói, thiếu nữ vô cùng khó chịu. Tên này nhưng là đã mém chút hại nàng mất đi tấm da Cửu Vỹ Yêu Hồ kia. Nên đối với hắn nàng vô cùng chán ghét. Bây giờ hắn kiếm đâu ra được bộ cánh thì đã kiêu ngạo như vậy, phải biết nàng chỉ cần đột phá linh Hoàng cũng sẽ có thể linh lực hoá cánh mà thôi.

“ Tiêu Tùng! Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm! Ngươi mau tránh ra” Thiếu nữ tức giận hướng về Tiêu Tùng quát. Nàng nhưng là không muốn hắn nhúng tay vào chuyện của nàng đâu.

“ Kà kà Đại sư tỷ nhưng tỷ đâu thể phi hành a, nhưng hôm nay đệ thì khác có đôi cánh này, lấy mạng tên này không thành vấn đề, để hắn biết chọc vào người mà Tiêu Tùng ta theo đuổi sẽ có hậu quả như thế nào” Không quên chớp lấy thời cơ, hắn oai phong lẫm liệt hướng về toàn trường đe doạ

Mà thiếu nữ nghe được lời này thì muốn buồn nôn. Vừa đến một tên Dâm tặc bây giờ lại gặp thêm một tên vô sỉ khiến nàng tức muốn nổ phổi.

Nhưng nàng cũng chẳng ngăn cản bọn hắn để làm gì, vì sao? Hai kẻ thù đánh nhau ngươi cầu còn không được, ngu gì mà đi ngăn cản. Thiếu nữ suy tính để cho Tiêu Tùng đem tên kia bào mòn một chút linh lực, còn mình thì ở bên đâm lén?

Chứ việc Tiêu Tùng có thể đánh bại tên dâm tặc đó, “Hừ” giết nàng, nàng cũng không tin. Hắn nhưng khi đó mới đột phá Linh Tướng, một chiêu kia đã đủ để so sánh với cường giả Linh Hoàng.

Còn bây giờ sao? Hắn đã là Linh Tướng đỉnh phong, nếu thi triển chiêu đó, dám chừng Linh Hoàng cũng không thể đỡ nổi

Một bên yên lặng quan sát một một màn này Triệu Minh chỉ biết cười khổ. Hắn nhưng rất lười a, định lặng lẽ ban đêm thần không biết, quỷ không hay đem tên Tiêu Tùng này mà giết quách, nhưng tên này lại dám đem mình mà trang cái bức. Hắn khẽ thở dài, kẻ yếu còn có thể mạnh lên được, nhưng kẻ chán sống thì ngươi chỉ đành bất lực mà ban cho hắn cái chết

Đành thôi! Nhưng trước khi giết hắn, Triệu Minh muốn đem đạo tâm của hắn mà làm cho bất ổn, rồi giết cũng không muộn.