Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới

Chương 19: Trận Chiến Của Các Vị Thần



Lưu Thủy Vô Tình Kiếm Tông từ xưa đến nay được biết đến với cái tên thiên hạ đệ nhất kiếm tông. Nơi đây đào tạo ra không biết bao nhiêu nhân tài kiếm đạo.

Mà tu sĩ tu kiếm đến cảnh giới Linh thánh, Linh thần...thì họ còn được gọi với cái tên khác đó là Kiếm Thánh, Kiếm Thần.

Tu sĩ kiếm thánh trong lịch sử tông môn cũng có ít hoặc nhiều ví dụ như Yến Như Sương nàng là một kiếm thánh hàng thật giá thật.

Nhưng đây chỉ là cách xưng hô ngày nay, bởi vì khi xưa cấp bậc Kiếm Thần không phải là Thần thực sự. Họ chỉ lĩnh ngộ được một phần tỷ khí chất của thần mà thôi.

Theo cổ tịch ghi chép, thì từ xưa đến nay chỉ có một người duy nhất thật sự là kiếm Thần. Đó là tổ sư sáng lập ra tông môn, là thiên hạ đệ nhất thần kiếm, một mình một kiếm quát tháo phong vân, chấn nhiếp quần hùng, người người quy phục.

Mà vị thần kiếm này không biết bây giờ còn sống hay là đã chết. Có người nói rằng tổ sư theo thời gian, tuổi thọ cạn kiệt mà chết, cũng có ý kiến cho rằng ngài đã rời khỏi hỗn độn đại lục mà truy tìm tầng thứ cao hơn của kiếm đạo. Ôi đủ thứ giả thiết lung tung không biết cái nào là thật, cái nào là giả.

Mà hôm nay Triệu Minh đang tiến vào Thuận Thiên Các. Nơi mà vị tổ sư kia để lại thanh kiếm năm xưa. Nghe nói thanh kiếm này vô cùng lợi hại, nhưng lợi hại đến mức nào thì không ai biết được.

Hiện nay nó đang ngủ say, nhưng trên thanh kiếm này không ngừng toả ra kiếm ý, lợi dụng việc đó Yến Như Sương đề xuất để cho các đệ tử nội môn vào đó lĩnh ngộ. Vì nàng bản thân đã là lục tầng kiếm ý nên nàng biết được kiếm ý hữu dụng với kiếm tu như thế nào.

Lúc đầu, quyết định này bị vô số trưởng lão phản đối, vì họ cho rằng làm như thế sẽ bất kính với tổ tiên. Nhưng sau khi Thượng Quan Uyển Nhi thành công lĩnh ngộ được tam tầng kiếm ý thì họ lại lươn lẹo mà bảo rằng, tổ tiên sẽ cảm thấy tự hào vì khi chết rồi mà vẫn còn có thể giúp đỡ được con cháu của mình.

Sau đó vô số con cháu của các trưởng lão ùng ùng kéo vào Thuận Thiên Các, vì thế làm cho kiếm ý ngày càng loãng.

Để giải quyết tình trạng này, Yến Như Sương đã đề ra phí vào cửa. Phí vào cửa là 1000 kiếm tệ/ 1 ngày mới kiểm soát được.

Bỏ ra 10000 kiếm tệ cho chấp sự quản lý Thuận Thiên Các đổi lấy mười ngày lĩnh ngộ, Triệu Minh ung dung tiến vào.

Rất nhanh, đập vào mắt Triệu Minh là một thanh kiếm màu đen tuyền trên đó có khắc hai chữ “ Thuận Thiên”. Hắn thấy danh từ này vô cùng quen thuộc, nhưng không nhớ là đã đọc ở đâu, đang suy nghĩ bâng quơ bỗng nhiên âm thanh hệ thống vang lên

“ Keng! Hệ thống giải khai phong ấn

Phát động nhiệm vụ chính tuyến: Thống nhất Bách Việt”

Mà Lisa lúc này đã xuất hiện trên vai hắn, nàng nét mặt đang vô cùng vận vẹo như đang tiếp thu một lượng lớn tri thức truyền vào. Thời gian trôi qua, khi Lisa trở lại bình thường thì hắn mới hỏi

“ Có chuyện gì vậy, còn hệ thống phong ấn lại là việc gì”

“ Thật ra hệ thống trước nay đều bị phong ấn, đến cả trí nhớ của ta cũng như vậy. Bây giờ phong ấn được giải khai nên ta cũng vừa mới nhớ lại.” Lisa nhẹ giọng trả lời, nàng lại nói tiếp

“ Thanh kiếm trước mắt của ký chủ là Thuận Thiên Kiếm, mà nó có mối quan hệ sâu xa với hệ thống, nên khi ký chủ gặp được nó, phong ấn hệ thống mới được giải trừ”



Triệu minh gật đầu, lại hỏi

“ Nhưng vừa rồi tình trạng của ngươi là như thế nào?”

Hắn nhưng rất lo lắng cho Lisa, không biết từ bao giờ hắn đã đem Lisa thành thân nhân của mình. Thấy nàng thống khổ, hắn làm sao chịu được.

“ Ký chủ đừng lo vừa rồi ta tiếp nhận một số thông tin, bây giờ ta sẽ nói cho ký chủ biết”

Thế là nàng đem toàn bộ những gì mình nhớ được đem nói cho Triệu Minh. Mà qua lời kể của Lisa hắn mới biết được một sự thật mà nó làm cho hắn vô cùng kinh hãi.

HỆ THỐNG LÀ DO CHÚNG THẦN TẠO RA

Tỷ tỷ năm trước, hỗn độn đại lục không có phân chia làm Nam Việt, Đông Việt, Tây Việt, Bắc Việt như bây giờ, mà nó chỉ đơn thuần là Bách Việt Tộc. Họ là bộ tộc duy nhất sống trên đại lục này, mang huyết mạch cao quý của Long tộc và cả Tiên Tộc.

Đó là thời huy hoàng của tu chân giới. Khi ấy nơi đây tồn tại không phải là Linh khí mà là một loại khí khác, nó vô cùng siêu việt Linh khí tên nó là thần khí

Vì thế cường giả thành danh vô số, ngoài sư tổ Lưu Thủy Vô Tình Kiếm Tông, còn có Long Thần, Đao thần, Ám Thần, Chiến Thần, Sơn Thần, Thủy Thần, Xạ Thần... và vô số thần khác.

Chính vì như thế Bách Việt Tộc là một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ.

Nhưng chính sự mạnh mẽ này đã làm cho các vị Thần của những vị diện khác cảm thấy bị đe doạ. Họ liên kết lại với nhau mà đánh vào Bách việt Tộc, mà lịch sử gọi là với cái tên rất kêu: Cuộc Chiến Của Các Vị Thần

Trận chiến này quy mô cực lớn, ảnh hưởng rất lớn đối với thần giới.

Mà đối thủ của Kiếm Thần Bách Việt Tộc chính là Liễu Thần, trong trận chiến này, Liễu Thần trong tay có được tru tiên tứ kiếm, hắn bày ra Tru Tiên Đại Trận với mục đích tàn sát bách việt tộc nhân ta. Nhưng hắn không ngờ được, tru tiên đại trận mà hắn từng kiêu ngạo dễ dàng bị kiếm thần phá giải.

Mà cách trận này bị phá lại khiến cho chúng thần vô cùng không ngờ được. Bởi vì tru tiên tứ kiếm như giun, như dế mà bị Thuận Thiên kiếm chấn nhiếp. Vì sao như thế?

Theo như những gì mà chúng thần lưu lại trong hệ thống, bởi vị Thuận Thiên Kiếm là thuận theo thiên mệnh mà sinh ra, nó là thanh kiếm đại diện cho thiên mệnh, gặp thần giết thần gặp phật giết phật.

Mà trong quá trình thuận thiên hoá kiếm, có bốn thanh gỗ vô tình nhiễm phải một chút khí tức của nó mà bay đi, hoá thành bốn thanh thần kiếm mà nó được gọi với cái tên là tru tiên tứ kiếm.

Chính vì điều này nên khi tứ kiếm gặp phải thuận thiên kiếm thì giống như nhi tử gặp lại phụ thân làm sao mà dám làm trò.

Bốn thanh tứ kiếm như một đứa trẻ ngoan thoát khỏi sự khống chế của Liễu Thần mà bay đến quy phục trước dâm uy của Thuận Thiên Kiếm.

Có được tru tiên tứ kiếm, Kiếm Thần nhanh chóng bày ra Thuận Thiên Đại Trận. Thuận Thiên Đại Trận là một siêu việt thần cấp trận pháp. Nó lấy Thuận Thiên Kiếm làm mắt trận, tứ kiếm trấn bốn cửa đông, tây, nam, bắc. Liễu thần cùng đường đành phải tự mình xông trận nhưng trong nháy mắt đã mất mạng.



Kết quả Kiếm Thần nhờ vào Thuận Thiên Đại Trận mà tàn sát toàn bộ thế lực của Liễu thần không còn một móng

Đây chỉ là một góc của chiến năm ấy, do Triệu Minh chỉ mới tìm được Thuận Thiên Kiếm nên phong ấn của hệ thống chỉ giải khai thông tin về Kiếm Thần mà thôi.

Và vấn đề của hắn hiện tại là làm sao lấy được nó. Đương nhiên cũng không thể thiếu là làm sao cho nó nhận chủ.

Triệu Minh ánh mắt như sói đói nhìn con mồi nhìn về Thuận Thiên Kiếm

Chuẩn bị ngồi xuống cạnh Thuận Thiên Kiếm mà lĩnh ngộ kiếm ý thì hắn cảm thấy sau lưng xuất hiện một luồng kiếm khí vô cùng lạnh lẽo tiến đến.

Nhanh chóng xoay người tránh đi một kiếm này làm cho thiếu nữ đâm vào thanh Thuận Thiên Kiếm.

Hậu quả là một lực phản chấn vô cùng mạnh mẽ đem thiếu nữ chấn bay đập vào người Triệu Minh, cả hai lăn lộn vô số vòng rồi mới dừng lại.

Nhưng lúc này hai tay của Triệu Minh đang nắm vào đôi nhũ hoa mềm mại của thiếu nữ mà môi của thiếu nữ cũng đang cùng Triệu Minh dính chặt, nàng nằm trên hắn nằm dưới.

Mà tư thế này làm cho côn thịt của hắn vùng lên dữ dội đâm vào tiểu huyệt của thiếu nữ. Thời gian như đọng lại… cả hai như chết trân. Hắn thề là hắn không có cố tình, tất cả chỉ là tai nạn.

“ Tên khốn! Dâm tặc!!! Ta giết ngươi” Thiếu nữ đỏ mặt, nhanh chóng ngồi dậy, một luồng kiếm khí hướng về Triệu Minh đâm tới. Vừa rồi nàng cảm nhận được vật gì cứng cứng cạ vào hạ thân, mà tay của hắn lại bóp vào đôi nhũ hoa làm nàng xấu hổ muốn chết.

Đính chính cho các bạn đọc truyện để tránh hiểu lầm: Quốc gia đầu tiên của người việt là Xích Quỷ nha. Còn Bách Việt chỉ là tập hợp nhiều vương triều sau khi Xích Quỷ bị tan rã. Nhưng vì nếu mình ghi "Xích Quỷ Tộc" thì nó không quen thuộc, và không gần gũi với người Việt. Đa phần các bạn nghe qua Bách Việt nhiều hơn, nó gần gũi và dễ nghe hơn và người đọc dễ hiểu hơn. Mình ví dụ nhé

1. Triệu Minh lãnh đạo Bách Việt Tộc nhân đánh vào vũ trụ, tìm cho một dãy ngân hà mà xưng hùng xưng bá

2. Triệu Minh lãnh đạo Xích Quỷ Tộc nhân đánh vào vũ trụ, tìm cho một dãy ngân hà mà xưng hùng xưng bá.

Các bạn có thấy cái một nó chí hơn không? Nó liên quan đến người Việt nhiều hơn?

Nên mình vẫn ghi là Bách Việt Tộc nhé, nhưng các bạn phải biết Xích Quỷ mới là quốc gia, còn Bách Việt chỉ là tên gọi chung của các vương triều sau khi Xích Quỷ tan rã.

Tóm lại mình xin nhấn mạnh đây là chuyện hư cấu nên đừng muốn nó chính xác 100% nha, mình chỉ tưởng tượng viết ra trong trong thời gian rảnh thôi, không đủ thời gian để đi tìm tư liệu chính xác nhất, mong các bạn thông cảm kkk. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ

Ps: “ Mình sẽ không đề tên các vị thần vì sợ truyện bị chết. Các bạn có thể bình luận suy đoán của mình:

Liễu thần là ai?

Kiếm thần là ai?