Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới

Chương 16: Đừng Gấp! Trò Hay Còn Ở Phía Sau



Tiến vào nội viện, hỏi mới biết lão ta là Tam trưởng lão nội viện. Hắn dẫn theo Triệu Minh đi đăng ký chỗ ở, nói đại khái cho Triệu Minh về quy định của nội viện tỷ như nơi đây là gì, muốn abcxyz thì đến đâu, nói chung vô cùng chu đáo. Đến khi kể cho Triệu Minh tất tần tật về nội viện thì trời cũng sập tối. Thông qua tam trưởng lão hắn biết được ở nội viện này, mọi người trao đổi, mua bán lẫn nhau thông qua kiếm tệ với mục đích là tránh phân biệt giàu nghèo. Kiếm tệ đơn giản chỉ là một loại vòng kim tệ, trên đó có khắc một thanh kiếm mà thôi. Cầm trên tay 500 kiếm tệ mà hắn mượn được bằng cách cầm lệnh bài của Yến Như Sương Triệu Minh cười cười vô cùng xảo trá. Vì hắn còn biết được một tin tức khác, một tin tức đủ để hắn làm giàu.

Mà ở một diễn biến khác, tại đỉnh núi Lưu Thủy

“ Uyển Nhi, ngươi miễn cưỡng đột phá như vậy sẽ không mang lại kết quả tốt, chỉ hại đến thân thể mà thôi. Nói cho ngươi biết một tin, Vi sư vừa tìm cho ngươi một sư đệ. Ngươi rảnh thì đi gặp hắn một chút” Yến Như Sương lấy ra một bộ y phục cho Thượng Quan Uyển Nhi thay vừa nói

“ Sư phụ! Ngươi khi nào lại thu cho ta một sư đệ thế” Thượng Quan Uyển Nhi đem mộ y phục mặt xong rồi hỏi

“ Khi vi sư đi An Lạc Thành, thấy hắn thiên phú không tệ,nên ta thu về cho ngươi khi dễ “ Yến Như Sương cười châm chọc

“ Sư phụ! Ta khi nào giống như ngươi nói hung ác như vậy. Dù sao hắn cũng là tiểu sư đệ a, ta yêu thương hắn còn không kịp” Thượng Quan Uyển Nhi làm ra bộ dáng bị người vu khống

“ Hung ác, ngươi nào chỉ hung ác, tính khí còn lên xuống thất thường nữa là. Buồn thì đem sư huynh đánh thành đầu heo, vui thì lại đem sư đệ hành ra bã. Còn không vui, không buồn thì kiếm chuyện cho buồn hoặc vui lên để đánh tiếp” Như đi guốc trong bụng Thượng Quan Uyển Nhi, Yến Như Sương không chừa cho nàng chút nào mặt mũi

Thấy Thượng Quan Uyển Nhi không còn gì để chối nàng lại nói tiếp

“ Bất quá ta thấy sư đệ ngươi không phải thứ gì hiền lành, ngươi coi chừng bị hắn chơi lại đến chết”

“ Hừ! Vậy thì sao!? Vào tay ta thì dù là thần long cũng thành trùng đất “ không chịu thua, Thượng Quan Uyển Nhi cười quỷ dị. Bao nhiêu năm qua khi dễ đám nội viện, nàng cũng phát chán rồi, lần này nàng muốn đổi khẩu vị

Ba ngày sau, tại một góc nội viện



“ Ê ngươi hay gì chưa? Tin cực hot một ngàn lẻ một độ đây? ” Một tên người bán trà đá vỉa hè kéo một tên bán trà đường ra vẻ thần bí nói

“ Thiệt không đó cha?” Tên bán trà đường hoài nghi hỏi

“ Thiệt đến không thể giả hơn” Tên bán trà đá ra vẻ tin cậy

“ Đâu nói nghe thử” Hắn ra dáng ta đây không cần nghe, nói thì nghe không nói thì thôi

Mà thấy cảnh này tên bán trà đá cũng lười so đo với hắn

“ Ngươi hẳn là biết hôm qua là ngày khảo hạch của đệ tử ngoại môn?”

“ Ừ biết! Nhưng nghe nói đã xảy ra chuyện gì đó mà các Trưởng Lão giám sát đã phong bế tin tức. Chẳng lẽ ngươi biêt? Tên bán trà đường kích động hỏi, vì hắn thường ngày hay đi hóng hớt Drama khắp nơi, sau đó đem bán cho khách hàng mà kiếm tiền. Lần này hắn đánh hơi được drama để hít

“ Đúng vạiiii! ngươi muốn biết” Tên bán trà đá khoanh tay đắc ý hỏi

“ Muốn” Tên bán trà đường gật đầu lia lịa

“ Muốn biết thì mua ủng hộ ta 50 ly trà đá đi, ta kể cho nghe”

“ Nực cười! Thế gian làm gì có chuyện kẻ bán trà đường lại đi mua trà đá uống”



Dúi vào tay tên bán trà đá 5 kiếm tệ rồi bảo

“Nói lẹ”

“ Ok luôn” tên trà đá mừng như điên đồng ý

“ Trong một lần đưa nước cho nhi tử của một vị trưởng lão mà vô tình nghe được. Ngươi đã biết sau khi kết thúc khảo hạch, để tử ngoại viện phải trải qua một lần ăn hành của đệ tử nội viện để dạy cho chúng biết núi cao còn có núi cao hơn. Mà học phí là kiếm tệ của đám tân sinh này”

“Ừa chuyện này ta đã biết, rồi sao nữa?”

“ Lần này đám nội viện sắp chút nữa chẳng còn mặt mũi mà nhìn đời. Vị họ bị một tên thiên tài dẫn dắt đám ngoại viện đánh cho ba má nhìn không ra và lạnh lùng cướp đi toàn bộ số kiếm tệ mà đám nội viên bao năm tích lũy. Tên hắn ta không rõ nhưng hình như họ Tiêu”

“ Vậy thì mặt mũi mất sạch con mẹ nó rồi, còn đâu nữa” Tên bán trà đường hít một hơi khí lạnh, hắn thề phải đem tin này bán giá thật cao.

“ Đừng gấp! Trò hay còn ở phía sau”