Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới

Chương 104: Đọc Tâm Thuật  T



Thấy vậy Triệu Minh ngạc nhiên hỏi,

"Nàng tại sao còn ở đây?"

Nữ tử này không ai khác chính là Nữ Hoàng của Hải Tộc. Không biết vì duyên cớ gì mà nàng ta lại không rời khỏi.

Nữ Hoàng nhìn hắn hồi lâu, sau đó mở miệng,

"Tiểu tử, gọi ta là tỷ tỷ"

Nói xong nàng quay người, nhẹ nhàng ngồi xuống, thư thái nhấp một tách trà.

"Tỷ tỷ?" Triệu Minh ngữ sắc ngạc nhiên.

"Thế nào? Có ý kiến? Nếu xét về tuổi tác, ta có thể làm mẫu thân ngươi, cho ngươi gọi tỷ tỷ đã là lời cho ngươi lắm rồi " Nữ Hoàng đạm nhiên nói.

Triệu Minh nghe được lời này thì khóe miệng co giật, hắn nhưng đang đóng vai cao cao tại thượng a.

Tự nhiên đùng phát bị người khác cho làm tiểu đệ, điều này khiến hắn có chút không quen.

"Nơi đây là tu chân giới, thực lực vi tôn, ai mạnh người đó lớn hơn. Cho dù cô có là bà nội ta thì cũng không ngoại lệ" Triệu Minh giọng điệu bỗng trở nên cứng rắn.

"Haha" Nữ Hoàng nghe lời này của hắn thì bậc cười, sau đó đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Triệu Minh,

" Ngươi cho rằng ngươi mạnh hơn ta?"

Triệu Minh nghe được lời này thì trong lòng có chút chột dạ, nhưng ngoài mặt thì hắn không để lộ ra một chút sơ hở nào.

Hắn lấy ra ba chiếc nhẫn sau đó hướng về phía nữ hoàng cười nói,

" Nàng có biết ba chiếc nhẫn này là của ai không?"

Thấy Nữ Hoàng vẫn không trả lời, Triệu Minh ung dung nói tiếp,

" Là của ba tên Cực Hạn Linh Thần, thực lực họ cũng giống như nàng và đã bị ta lấy mạng"

Nhìn tên này vẫn không ngừng khoa trương thực lực, Nữ Hoàng lắc đầu, cười nói

" Ngươi không cần diễn nữa. Ta công nhận ngươi diễn xuất rất tốt, nếu ta là một người bình thường giống như những tên kia, nói không chừng ta cũng sẽ bị ngươi qua mặt. Nhưng đáng tiếc ta không phải là bọn họ."

Nói đến đây, từ trên tay Nữ Hoàng bỗng nhiên xuất hiện một miếng lệnh bài, mà từ trên miếng lệnh bài này, một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ nhạt nhạt toả ra.

Cảm nhận được loại lực lượng này, cả người Triệu Minh chấn động. Hắn không ngờ nữ nhân này lại sở hữu được thứ này.

Thấy biểu cảm này của Triệu Minh, Nữ Hoàng mỉm cười, nhẹ nhàng tiến đến trước mặt hắn, đắc ý hỏi,

" Thế nào? Ngạc nhiên?"

Triệu Minh thở dài, " Nàng từ đâu mà có thứ này?"

" Ngươi quên Hải Tộc bọn ta cung phụng ai à?"

" Là Nữ Thần Biển đã để lại cho nàng?"

Nữ Hoàng gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu, nàng dịu dàng vuốt ve chiếc lệnh bài một hồi lâu sau đó mới lên tiếng

" Đây chính là di vật mà mẫu thân ta để lại"

Thấy thần sắc Nữ Hoàng bỗng nhiên trở nên buồn bã, Triệu Minh chỉ đành phải cất tiếng an ủi,

" Nàng đừng quá đau buồn, ít nhất mẫu thân nàng trước lúc mất cũng có để lại..."

"Oành"

Triệu Minh chưa kịp dứt lời đã bị Nữ Hoàng một chưởng hung hăng nên vào lồng ngực, vì một chưởng này xuất ra quá nhanh và quá bất ngờ khiến Triệu Minh không kịp trở tay.

Kết quả là bị đánh cho bay ra gần trăm trượng, miệng phun ra một ngụm máu.

Ngay lập tức hắn lòm còm bò dậy, tức giận mắng

" Cô bị điên à, tự nhiên đánh ta"

" Hừ! Mẫu thân ngươi mới chết á" Nhìn bộ dạng thê thảm của hắn, nữ hoàng hừ lạnh,

" Đáng đời, ai kêu ngươi trù mẫu thân ta"

Triệu Minh lúc này tức muốn điên rồi,

" Cô bảo đó là di vật mẫu thân cô để lại nên ta mới tưởng là mẫu thân cô mất"

" Bộ di vật là phải người mất mới để lại được à. Mẫu thân ta nhưng chỉ tạm thời hôn mê chứ chưa có mất ngươi hiểu không?" Nữ Hoàng giọng điệu giân dữ

" Rồi rồi mẫu thân cô chưa mất, là ta sai được chưa" Triệu Minh khổ sở nói, nữ nhân này đúng là hung dữ, hèn gì nữ nhi cô ta sinh ra tính khí y chang như thế.

" Hừ, coi như ngươi biết điều" Nữ Hoàng liếc hắn một cái sau đó hỏi,

" Tiểu tử nhà ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, sanh thần bát tự là gì?"

"Cô hỏi để làm gì?" Triệu Minh bực mình nói, nữ nhân này ngay cả Thần Lực cũng có. Thì chắc cũng biết hắn lần trước là dùng Thần Lực để giết ba tên kia. Nên hiện tại không để hắn vào mắt.

" Ta hỏi thì ngươi cứ trả lời, đừng nhiều lời như thế, có tin ta đem chuyện ngươi bịp bợm nói cho tất cả mọi người nơi đây biết không?" Nữ Hoàng hăm doạ.

Triệu Minh lúc này thì lấy làm kỳ quái, nữ nhân này hiện tại tự nhiên hỏi ngày sanh bát tự của hắn làm gì chứ.

Hiện giờ hắn Thần Lực mất hết, đánh cũng không đánh lại cô ta, nên đành chịu chút thiệt thòi vậy.

" Bát tự thuần dương: Giờ Thìn, ngày Thìn, tháng Thìn năm Thìn. Thế nào có số làm vua không?" Triệu Minh mỉm cười hỏi

" Làm vua?" Nữ Hoàng cười lạnh, sau đó tiến đến đạp hắn một phát,

" Đúng là dóc láo riết quen"

Nói xong nàng bất ngờ bức hắn một cọng tóc.

" Cô lấy tóc ta làm gì?" Triệu Minh tức giận quát

Nữ Hoàng cũng không có trả lời hắn, mà từ trong người lấy ra một chiếc mai rùa trong vô cùng cũ kĩ.

" Ồ cô cũng biết món này nữa à?" Triệu Minh lấy làm hứng thú, bói toán tiên tri hắn cũng biết a, nhưng không có rườm rà giống như nữ nhân này.

" Ngươi có im không, đừng có mà làm phiền ta" Nữ Hoàng liếc hắn một cái sau đó lại tiếp tục công việc.

Chỉ thấy nàng tiếp tục lấy từ trong người lấy ra 5 cái đồng xu, sau đó bỏ vào mai rùa.

Nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay cho chảy ra một giọt máu, đem cọng tóc của Triệu Minh thấm vào giọt máu này.

Nữ Hoàng khẽ niệm khẩu quyết, ngay lập tức cọng tóc của Triệu Minh rung lên nhẹ nhẹ sau đó hóa thành chất lỏng.

Chất lỏng này hoà quyện cùng giọt máu kia tạo thành hình thái cực hai màu đen đỏ.

" Thu" m thanh Nữ Hoàng vang lên.

Ngay lập tức từ trong mai rùa một luồng ánh sáng hoàng kim bắn ra, sau đó đem hình thái cực này hút vào.

Mai rùa hấp thụ hình thái cực này lập tức sáng lên, từ từ bay lên không trung không ngừng xoay chuyển.

Nữ Hoàng lúc này hai mắt nàng nhắm nghiền, tinh thần thì đang tập trung cao độ.

Thời gian trôi qua mồ hôi trên trán nàng chảy ra càng nhiều, theo đó là đôi mày liễu đang từ từ thu lại, sắc mặt trở nên vặn vẹo.

Triệu Minh một bên quan sát thì vô cùng lo lắng.

Hắn không có lo lắng cho Nữ Hoàng mà hắn lo rằng cô ta bói ra hắn là người xuyên việt.

Lúc này Triệu Minh thật sự muốn một chưởng đánh chết cô ta, nhưng nghĩ đến Hải Linh Lung nên hắn đành thu lại cái ý nghĩ này.

Còn về ngày sanh bát tự hắn làm gì biết chứ, hắn trước giờ có hỏi mẫu thân hắn đâu mà biết.

Còn ngày sanh ở địa cầu thì Triệu Minh sinh vào đúng giao thừa a.

Mà đúng lúc này,

"Phốc" Nữ Hoàng phun ra một ngụm máu, toàn thân vô lực ngã xuống, mà mai rùa kia đột ngột nổ tung.

Triệu Minh thấy cảnh này thì nhanh chóng tiến đến đỡ lấy nàng.

" Cô có sao không?" Triệu Minh lo lắng hỏi, dù gì thì đây cũng là mẫu thân của Hải Linh Lung nên hắn cũng không mặc kệ được.

"Ngươi là Mệnh Cách Chí…" Nữ Hoàng chưa nói hết câu thì đã ngất đi.

" Nè...Ê...nói gì không nghe được gì hết" Triệu Minh lay gọi, nhưng mãi mà nàng vẫn không tỉnh dậy, bất đắc dĩ hắn đành bế nàng về phòng.

Sau khi thu xếp cho nàng ổn thoả, Triệu Minh lúc này mới ra ngoài.

Hắn nhanh chóng bay về một hòn đảo phụ cận Nhân Ngư Tộc.

Chỉ thấy nơi này lúc này có một lão già cùng bốn tên cường giả đang bị chế trụ.

Bốn tên cường giả này vô cùng quen thuộc, hắn chính là những kẻ đã tham gia cuộc hội nghị tại Nhân Ngư Tộc lúc trước.

Triệu Minh trong vài hơi thở thì đã đến được nơi đây.

Thấy Triệu Minh tiến đến, lão già vội tiến đến hành lễ

" Đại nhân ngài đã đến"

Triệu Minh gật đầu, nhìn về bốn tên đang bị định trụ kia,

" Đại trưởng lão, đã bắt hết những người ta nghi ngờ"

Đại Trưởng Lão cười thán phục

" Đại nhân đúng là thần cơ diệu toán, những kẻ này quả nhiên là gian tế mà bọn Hán Linh Nhất Tộc cài vào"

Triệu Minh gật đầu hài lòng,

" Đã sưu hồn hết bọn chúng? Có phát hiện gì thêm không?"

" Bẩm đại nhân, bốn tên này là chính là kẻ cầm đầu của bốn thế lực phụ thuộc Long Cung, nhưng thực chất lại là gián điệp của Hán Linh Nhất Tộc "

" Long Cung? Sùng Hạo hắn có biết điều này?" Triệu Minh gõ gõ vào trán suy nghĩ, sau đó lại hỏi tiếp,

" Ngoài bốn tên này ra, vùng Đông Hải này còn có bao nhiêu thế lực đứng về phía bọn Hán Linh Nhất Tộc"

" Bẩm đại nhân, còn hơn 10 thế lực lớn nhỏ nữa a" Đại Trưởng Lão nhanh chóng trả lời.

" Vậy thì thu gom chúng hết đi" Triệu Minh lạnh lùng ra lệnh.

" Vâng! Thưa đại nhân" Đại Trưởng Lão xoay người rời đi, nhưng đi được một đoạn đường lão lại quay lại.

" Đại Trưởng Lão còn có chuyện gì à"

" Đại nhân, lão phu già rồi nên gặp chuyện gì kỳ lạ là trong lòng vô cùng hiếu kỳ? Nếu không tìm hiểu được thì trong lòng sẽ bức rức không thôi"

Triệu Minh mỉm cười, " Đại Trưởng Lão là muốn hỏi vì sao ta biết những tên này là gián điệp?"

Đại Trưởng Lão thấy Triệu Minh nói trúng tim đen thì cười hề hề nói

" Đại nhân, lão phu nhưng rất muốn biết a, nhưng nếu đại nhân không muốn nói. Lão phu cũng không dám đòi hỏi nữa"

Triệu Minh lắc đầu, " Đại Trưởng Lão đừng nói vậy, lão nhưng trước giờ đối với ta rất tốt, ta xem lão như trưởng bối của mình. Chuyện này thì cũng không có gì bí mật cả"

Nói đoạn hắn chắp tay sau lưng, nhìn về phương xa rồi nói tiếp,

" Trong Thủy Thần Bí Cảnh ta được Thủy Thần truyền cho một bộ thuật pháp vô cùng diệu dụng. Nó không có tác dụng về mặt chiến đấu, nhưng nó lại giúp ta có thể phát hiện những tên nào có mưu đồ bất chính, nội tâm gian xảo. Tên của bộ thuật pháp này là Đọc Tâm Thuật, vì thế cho nên vừa rồi trên đại điện những kẻ nào có lòng phản trắc ta điều biết cả"

Đại Trưởng Lão nghe được bộ công pháp này thì trong lòng khiếp sợ, nhưng rất nhanh chóng sắc mặt lão trở nên vui mừng khôn xiết.

Triệu Minh đã cùng với Thủy Quân Dao kết thành phu phụ, nên hắn cũng được xem như cháu của lão, thấy hắn có được loại thuật pháp lợi hại thế này, lão làm sau không vui cho được.

" Đa tạ đại nhân giải thích, lão phu xin cáo lui"

Đợi cho lão già này rời khỏi lúc,

Lisa đang ngồi trên vai Triệu Minh lúc này mỉm cười châm chọc

" Hì hì, trình độ nói láo của ký chủ ngày một tăng cao a"

" Uầy thường thôi haha" Triệu Minh mỉm cười ký đầu nàng, " Không được học theo đó"

" Hứ, không thèm" Lisa chu mỏ nói

" Ừm vậy thì tốt, mà cái thứ ta để vào những quyển công pháp kia hiệu quả không đó" Triệu Minh giọng điệu bỗng nghiêm túc.

" Ký chủ yên tâm, hàng Bách Việt Chất Lượng Cao" Lisa tự tin nói.

Triệu Minh gật đầu, trong chớp mắt hắn đã vào Thiên Long Cầu,

" Baba" Thấy hắn đi vào, tiểu Lạc chạy đến ôm chằm lấy hắn.

Triệu Minh mỉm cười bế nó lên, cô nhóc này đợt kêu vào trong đây có tiểu Vy chơi thì không chịu. Đến khi vào rồi chơi thấy hợp cái ở lì trong đây không chịu ra, thiệt đúng là hết nói nổi.

" Chị Tiểu Vy con đâu rồi" Triệu Minh xoa đầu nó hỏi.

" Chị Tiểu Vy đang chăm sóc mấy con thú con kia" Tiểu Lạc má phúng phính trả lời

" Ừm" Triệu Minh gật đầu, sau đó từ từ đi đến nơi bọn thần thú kia đang ở.

Không lâu sau một đàn thú con lúc nha lúc nhúc hiện ra trước mặt hắn, bên cạnh là Tiểu Vy đang băng bó cho con đang bị thương.

Thấy Triệu Minh đến Tiểu Vy cũng nhanh chóng tiến đến ôm lấy cánh tay hắn.

" Ca, bọn thần thú bị lấy máu muội đã băng bó hết rồi. Theo như cách ca chỉ, có lẽ không bao lâu bọn chúng sẽ sinh long hoạt hổ như thường thôi" Tiểu Vy mỉm cười thông báo.

Triệu Minh gật đầu, " Cực khổ cho muội rồi"

Những công pháp hắn mua nhưng vô cùng đắt, điểm tích lũy hắn tuy nhiều nhưng vẫn thiếu, nên bất đắc dĩ Triệu Minh đành phải xin tí huyết từ đám thần thú con này mà đem bán.

Nhìn về tiểu Lạc, Triệu Minh hỏi " con muốn ra ngoài với baba hay ở đây chơi với chị Tiểu Vy"

" Hì hì, con ở đây" Tiểu Lạc cười hì hì nói.

"Nè kẹo lần trước hết chưa này ta cho con" Triệu Minh lấy từ trong giới chỉ ra hai lọ Thanh Linh Đan đưa cho Tiểu Lạc một lọ, tiểu Vy một lọ

" Cảm ơn Ca"

" Cảm ơn Baba"

Hai đứa nhóc vui mừng nhận lấy.

Xong xuôi Triệu Minh định rời khỏi thì bỗng nhiên hắn nghĩ ra điều gì đó.

" Lisa! Nàng kiểm tra trong hệ thống thử xem có pháp bảo nào có thể chuyển hoá Linh Khí thành Thần Khí được không vậy?"

Sau một lúc âm thanh Lisa vang lên,

" Đã tìm thấy, Hoá Thần Điện giá 500 nghìn điểm tích lũy đám ứng được yêu cầu của Ký Chủ"

" Sao rẻ vậy? " Triệu Minh lấy làm thắc mắc, theo suy nghĩ của hắn thì thứ này phải đắt mới phải chứ.

" Ký chủ, Thần giới chả ai dùng cái pháp bảo này cả, vì đã có sẵn Thần Thánh chi Khí rồi? Vì thế nó rẻ là điều đương nhiên " Lisa vội vàng giải thích.

" Mà ký chủ mua cái thứ này làm chi vậy?" Lisa thắc mắc

Triệu Minh mỉm cười, " Chừng nữa nàng sẽ biết"

Dứt lời hắn đem Hoá Thần Điện bao phủ đám Thần Thú này.

Sau đó đem Tụ Linh Trận để vào bên trong

Cuối cùng là đem Gia Tốc Thiên Trì bao lấy tất cả.

Xong xuôi mọi chuyện Triệu Minh mới rời khỏi.

-------------------------------------------

Bên ngoài cách Nhân Ngư Tộc hơn một ngàn dặm,

" Sùng Hạo, ngươi đây là có ý gì?" Bạch Long Vĩ hai mắt rét lạnh, tên này tự nhiên bay ra cản đường hắn.

" Vĩ nhi, phụ thân ngươi thế nào rồi" Sùng Hạo giọng điệu quan tâm hỏi.

" Haha" Bạch Long Vĩ cười lớn, sau đó nhìn Sùng Hạo bằng một cặp mắt chán ghét,

" Ngươi còn biết đến cha ta, Sùng Hạo ơi là Sùng Hạo. Năm xưa Long Cung vốn dĩ là do cha ta cai quản, ngươi lại lấy cớ cha ta là Bạch Long nên kích động tộc nhân làm phản, sau đó còn đánh cho cha ta trọng thương nghiêm trọng. Bây giờ ngươi còn ở đây diễn mèo khóc chuột"

" Vĩ nhi, ta năm xưa nhưng là bất đắc dĩ a" Sùng Hạo thở dài nói

" Bất đắc dĩ? Buồn cười, kéo quân làm phản mà bất đắc dĩ, Gia Gia trước khi qua đời rõ ràng là truyền ngôi vị tộc trưởng lại cho phụ thân ta, ngươi lại không theo di huấn mà ngang nhiên cướp lấy"

Dứt lời Bạch Long Vĩ cũng chả thèm để ý đến Sùng Hạo mà nhanh chóng rời đi.

Long Cung,

" Phụ thân, sau người lại dễ dàng quy phục tên khốn đó như thế?" Sùng Sở Sở một bên bực bội trách cứ.

" Haha Sở Sở, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Con không thấy tên đó có thể dễ dàng lấy mạng ba Cực Hạn Linh Thần hay sao?" Vừa nói, Sùng Hạo vừa lấy ra một giọt máu,

"Đây là…" Sùng Sở Sở hai mắt lấp lánh

" Đây là máu của tên tiểu tử kia, Long Thần Huyết Mạch" Sùng Hạo trả lời

" Hắn vậy mà cho cha cái thứ này?" Sùng Sở Sở ngạc nhiên hỏi, trong lòng nàng lúc này vô cùng kích động.

Sùng Hạo gật đầu, " Ta cũng không ngờ hắn lại hào phóng đến vậy. Lần này có được Long Thần Huyết Mạch, việc đột phá Linh Thần Cảnh của con sẽ dễ như trở bàn tay"

" Sở Sở, nhờ tên kia mà ta mới biết được một bí mật động trời" Sùng Hạo đắc ý nói

" Ồ bí mật gì?" Sùng Sở Sở hiếu kỳ, bí mật mà có thể làm cho phụ thân nàng vui mừng đến như thế thì chắc chắc không thể xem thường.

" Sở sở, tổ tiên chúng ra nhưng thân phận rất lớn a?" Sùng Hạo vẻ mặt tự hào nói.