Thông tin truyện

Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn

Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 9.5/10 từ 2 lượt
Mở đầu câu chuyện là một tình tiết khá bình thường khi Phí Nguyên (bạn công) bảo vệ người bạn thân từ bé mà đánh nhau với bạn học nên phải chuyển trường. Người bị đánh là Khưu Lạc Dân – bạn chí cốt của em Lộ Kha Đồng (em thụ). Phí Nguyên chuyển đến lớp và ngồi ngay sau Lộ Lộ đang bị ốm phải nghỉ học. Thế rồi câu chuyện của bạn bàn trên bàn dưới cứ thế bắt đầu. Lộ Lộ sau khi biết Khưu nhi bạn em bị đánh và biết tên đánh bạn là đứa ngồi ngay sau mình thì bắt đầu có kế hoạch cưa cẩm bạn ý để sau đó đá.


Lộ Lộ là con của ngài thị trưởng, được nuôi dạy trong môi trường vật chất sung túc, ba tuy hay mắng nhưng rất cưng chiều ẻm nên lớn lên như công chúa hạt đậu vậy: vừa dễ thương, vừa nhoi nhoi, vừa rạng rỡ như ánh mặt trời. Lộ Lộ nhảy lớp nên mới 15 tuổi, nhỏ tuổi nhất lớp nên cũng được các bạn trong lớp cưng chiều nữa.


Lộ Lộ từ đầu chỉ có ý định lợi dụng Phí Nguyên nhưng cái ý định này chưa diễn ra được mấy ngày thì em ý thực sự đổ bạn Phí luôn. Thế là quá trình theo đuổi của em Lộ bẻ cong bạn Phí bắt đầu. Tác giả miêu tả cái quá trình theo đuổi và tình cảm của hai người dễ thương vô cùng làm mình đọc mà chỉ muốn nhao về cấp 3 để yêu thôi. Phí Nguyên đi xe bus em ý cũng đi làm vé tháng xe bus, chỉ tiếc chưa sử dụng được bạn Phí lại chuyển qua đi xe máy. Phí Nguyên đi xe máy em ý cũng ăn vạ đòi đi xe đạp đến trường để rồi lúc về người đi làn xe máy người đi làn xe đạp cách nhau một khoảng cây xanh khiến em buồn hết sức.


Phí Nguyên mua cho em phao bơi, em giữ như tín vật đính ước: ở nhà thì ôm đi ngủ, lúc định ra nước ngoài cũng ôm theo. Cãi nhau với Phí Nguyên em lấy hoa cỏ trong nhà đến trước cửa nhà Phí Nguyên xếp hoa thành hình trái tim làm bố mẹ chồng tương lai của em tưởng thằng nhóc đi bán hoa. Phí Nguyên thích Lộ Lộ lâu rồi nhưng thấy tính tình em nó cứ loi choi trẻ con nên cứ làm mặt lạnh để mặc em Lộ theo đuổi rõ lâu để chắc chắn tình cảm của em nó. Tình cảm của cả 2 phát triển ngọt ngào, cũng có khúc chiết đau khổ nhưng chỉ một vài chương à. Từ đại học rồi đến lúc đi làm: Phí Nguyên trưởng thành còn em Lộ thì cảm giác vẫn nhoi nhoi chả thay đổi gì.

Bình luận truyện