Đừng Tưởng Em Trang Điểm Thì Anh Sẽ Không Nhận Ra

Chương 6



6.

Mỗi năm, trường S và trường A đều sẽ tổ chức một buổi liên hoan chung. Danh nghĩa là để thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai giường, lý do thực bên trong là thi xem trường nào mới có tài thực sự.

Ví dụ như năm nay, trường A ngoài tổ chức ca hát nhảy múa ra còn thêm cả đóng kịch, nội dung bất ngờ là khúc “Việt Nhân Ca” của Châu Tấn trong phim Dạ Yến [21].

Đối với trường A mỹ nữ như mây mà nói, chọn nữ diễn viên đóng “Việt Nhân Ca” có thể nói là dễ như bỡn, thậm chí còn tổ chức các hạng mục thi đấu, bầu chọn, PK, v.v., mang tinh thần cầu tiến đã tốt còn tốt hơn nữa, mục đích để chọn ra đoá hoa bá vương [22] tuyệt diệu nhất (……)

Đặt lên bàn cân so sánh với cánh đàn ông, bên diễn viên nam nhạt nhẽo thê lương hơn hẳn, ngay cả Cương Tử, kẻ sở hữu nhan sắc miễn cưỡng lắm mới không làm ô nhiễm trái đất cũng lọt vào danh sách đối tượng đề cử trọng điểm cần bảo vệ, nói chi là bạn học Mai Nhân danh xứng kỳ thực [23] của chúng ta. [23] Danh xứng kỳ thực chỉ danh tiếng xứng đáng với thực lực, ý chỉ Mai Nhân đúng là xinh đẹp như danh. Thời điểm Hác Cung tới vừa khéo thấy Mai Nhân đang luyện tập, cũng không rõ thuê đâu ra bộ trang phục cổ đại màu trắng. Mỗi lần Mai Nhân giơ tay, tay áo rộng lớn liền trượt lên tới khuỷu tay. 

Thấy Hác Cung, Mai Nhân hưng phấn lắm, anh vẫy vẫy tay áo rộng, sau đó vén bộ đồ rộng thùng thình đó chạy về phía hắn.

“Cậu tới rồi!” Mai Nhân vén hẳn tay áo lên vai, làm anh trông cứ như sở hữu bờ vai lực lưỡng lắm. 

Hác Cung đánh giá anh một phen, mỉm cười nói: “Không tồi, cậu mặc đẹp lắm.”

Mai Nhân được khen nên thẹn thà thẹn thùng, anh chuyển chủ đề hỏi Hác Cung: “Còn cậu, cậu diễn tiết mục gì?”

“Tôi á….” Hác Cung khoái chí cười rộ lên: “Tôi kể chuyện cười lạnh.” [24][24] Truyện cười lạnh: hiểu nôm na là truyện kể ra không phải để người nghe bật cười khanh khách mà là để họ ôm mặt poker face hoặc câu chuyện mang ý ngạn ngôn chế giễu… Mai Nhân ngây ra như phỗng, hổng hiểu gì.

Hác Cung hưng phấn tiếp tục nói: “Ví dụ như, biết làm thế nào để chim sẻ [ma tước 麻雀] ngậm mỏ [闭嘴 bì chuỷ] không?”

Mai Nhân ngẫm nghĩ, ngượng nghịu e dè nói: “……□□ (ma bì 麻闭)?”

Hác Cung: “……”

Mai Nhân mê mang nhìn hắn: “Không đúng ư….”

Hác Cung bình tĩnh day thái dương: “Tôi thấy là so với đáp án của cậu, cái của tôi còn kém xa lắm.” 

Mai Nhân: “……”

* Đại loại là so với đáp án của anh Cung thì câu trả lời của Mai Nhân còn làm người ta ôm mặt hơn… Chú giải 6:

[21] Dạ Yến là một bộ phim rất buồn T.T 

Dạ yến (夜宴) là một phim cổ trang tình cảm, hành động của đạo diễn Phùng Tiểu Cương với sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng Chương Tử Di, Châu Tấn, Ngô Ngạn Tổ, Cát Ưu, Mã Tinh Võ, Hoàng Hiểu Minh năm 2006.

[22] Hoa bá vương là hoa thanh long, nhưng mình để tên là bá vương vì mục đích ngữ cảnh và văn vẻ. 6.5

Thế là đợi tới khi kết thúc luyện tập, hai người cùng đi tới nhà ăn, truyện cười lạnh của Hác Cung đã trở thành chủ đề thảo luận mới trên đường đi của họ.

Ví dụ như Hác Cung sẽ hỏi Mai Nhân: “Biết ai phát minh ra Tử Vi [25] đoán mệnh không?” 

Mai Nhân không chắc chắn đáp: “Hạ Vũ Hà?” [26][26] Hạ Vũ Hà 夏雨荷 là mẹ của nhân vật Hạ Tử Vy trong Hoàn Châu Cách CáchHác Cung đùa giỡn nhìn anh: “Người bình thường đều đoán là Tử Vy Cách Cách, Hạ Tử Vy ấy, sao cậu lại đoán là mẹ nàng ấy?”

Mai Nhân nghiêm túc giải thích rằng: “Tử Vy là do mẹ cô ấy Hạ Vũ Hà sinh ra mà.”

Hác Cung: “….Thế thì liên quan gì?”

Mai Nhân vô tội nhìn hắn, Hác Cung và y mắt đối mắt trong chốc lát, hắn đành đầu hàng: “Được rồi, hai người ấy có liên quan.” 

Thế là trong khoảnh khắc Hác Cung đầu hàng, đám ‘thảo nê mã’ trong nội tâm của Mai Nhân lại tề tựu, hoan hoan hỉ hỉ tới mức lệ rơi đầy mặt. Rốt cuộc thì anh phát hiện ra ở khoản truyện cười lạnh, lần đầu tiên trí thông minh của anh có xu thế vượt qua Hác Cung….

Đương nhiên trí óc lệch lạc của Mai Nhân hoàn toàn không ý thức được rằng, điểm mấu chốt trong việc đối phương đầu hàng là vì hắn không ở chung hành tinh với Mai Nhân…. 

Trong thời gian cả bữa tối, từ đầu tới cuối Mai Nhân luôn ở trạng thái ‘phởn tới bay lên giời’, trong lòng không ngừng tưởng tượng ra khung cảnh sau:

Trên thảo nguyên Gobi rộng lớn [nơi sống của thảo nê mã], trời xanh mây trắng, cỏ xanh dập dờn, anh chạy đằng trướng, đám thảo nê mã nhỏ của anh chạy đằng sau, anh vừa chạy vừa vui vẻ cười: “Mau đuổi anh nè ~ đuổi anh nè ~ “ (……) 

“Phải rồi.” Hác Cung đẩy canh xương về trước mặt anh: “Sắp tới sinh nhật tôi rồi.”

Mai Nhân vẫn đang high, còn chưa hạ phàm, bức tranh trong đầu trong chốc lát biến từ anh chạy một mình sang anh nắm tay Hác Cung chạy cùng nhau (……)

“Sao cậu không nói sớm?!” Mai Nhân vô cùng kích động: “Bao giờ? Cậu thấy tôi còn chuẩn bị kịp không… Mau nói cậu thích gì đê?”

Hác Cung vẫn là dáng vẻ ‘thờ ơ lạnh nhạt’, chỉ hơi híp híp mắt nhìn Mai Nhân: “Cái gì cũng được à?”

Mai Nhân lập tức vỗ ngực đảm bảo: “Chỉ cần cậu muốn, chỉ cần tôi có!”

Hác Cung hài lòng, tỉ mỉ suy nghĩ một hồi, nghiêm túc nói: “Vậy tôi muốn cùng một người trải qua sinh nhật với tôi.”

Bàn tay vỗ ngực của Mai Nhân vẫn chưa hạ xuống, ngơ ngác há nửa miệng. 

Hác Cung mỉm cười vừa dịu dàng vừa chân thành nói: “Người đẹp đi giày thể thao size 42, tôi muốn cùng trải qua sinh nhật với bạn ấy.” Chú giải 6.5:

[25] Tử vi: hay Tử Vi Đẩu Số, là một hình thức bói toán vận mệnh con người được xây dựng trên cơ sở triết lý Kinh Dịch với các thuyết âm dương, ngũ hành, Can Chi… bằng cách lập lá số tử vi với Thiên bàn, địa bàn và các cung sao; căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính để lý giải những diễn biến xảy ra trong đời người.