Đúng Thời Điểm

Chương 47: Thích



47, thích

🙈🙉🙊••••••••••••••••🙊🙉🙈••••

Có lẽ đây là đêm giao thừa ấm áp nhất Dịch Trần Lương từng trải qua.

Vân Hoà Dụ cùng Đường Ý trong bếp vừa nói chuyện vừa nấu ăn. Mùi dầu chiên, hương rau xào từ bếp bay ra cả nhà. Trên TV điểm lại tin tức rồi phát tiểu phẩm, thỉnh thoảng từ TV truyền ra một tràng cười lớn. Nhà nhà đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài tiếng pháo nổ cùng pháo hoa bùm bụp không ngừng

Vân Phương mặc một cái áo len đỏ mỏng, làm nổi bật làn da trắng nõn lộ ra ngoài. Mặt mày tuấn tú, khí chất trầm tĩnh ngồi trên sô pha cụp mắt nhìn bàn cờ.

Dịch Trần Lương vì đến làm khách nên đã cố ý mặc một thân quần áo mới. Áo len đen cổ tròn cùng với áo sơ mi màu xanh đen, làm cậu trông trầm ổn hơn thường ngày. Mày kiếm mắt sáng, anh tuấn đẹp trai, đôi mắt khi nhìn về phía Vân Phương luôn không che giấu được ý cười.

Đường Ý xuyên qua cửa sổ nhìn đến vừa lòng, nhỏ giọng thì thầm với Vân Hoà Dụ, "Tiểu Dịch chắc chắn thích con trai mình!"

Vân Hoà Dụ đại khái vẫn có chút khó tiếp thu việc con dâu mình là một thằng nhóc nhưng khi nhìn hai người ngồi kia chơi cờ lại cảm thấy hết sức hòa hợp, "Ôi, bọn trẻ bây giờ…"

Dịch Trần Lương lại tiếp tục thua, đưa tay cầm quân đen lên, "Đổi màu đi."

"Có đổi thì cũng thua thôi." Vân Phương nhặt quân trắng, cười nói, "Cậu chơi cờ dở tệ."



"Tao mới vừa học mà." Dịch Trần Lương không phục, "Chơi lại."

Vì thế Vân Phương một bên vừa dạy vừa hạ cờ chơi với cậu một trận.

"Đường Đường, Tiểu Dịch, đừng chơi nữa, dọn bàn chuẩn bị ăn cơm." Đường Ý từ trong bếp nói vọng ra.

Dịch Trần Lương vẫn thua tiếp nhìn Vân Phương cười nói: "Dọn dẹp đứng lên đi Đường Đường à."

Vân Phương duỗi tay đánh một cái lên đầu cậu, nhỏ giọng nói, "Không biết lớn nhỏ."

Thời điểm ăn cơm tay Vân Hoà Dụ vung lên, "Hôm nay ăn tết, hai đứa uống chút đi nào."

Đường Ý cười hỏi Dịch Trần Lương: "Đường Đường lâu lâu cũng cùng ba nó uống, Tiểu Dịch có uống được rượu không? Nếu không được thì hai ta uống nước ngọt cũng được."

- ---

Hãy sống tốt là đủ – đừng quan tâm người khác nghĩ gì về bạn.

Mỗi người sinh ra đều phải tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Nếu bạn chỉ mải mê sống để vừa lòng người khác, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được chính mình. Đã được ban cho cuộc đời này, hãy cố gắng sống sao cho không phí p.h.ạ.m thời gian, sống và gạt bỏ những t.h.ị. p.h.i của thế giới bên ngoài.

Bạn bị người khác c.h.ê cười vì họ cho rằng bạn thấp kém, không cùng chung thế giới và đẳng cấp với họ. Nhưng họ đâu biết được rằng mỗi người đều có một cá tính riêng, chẳng ai giống ai, và nếu có giống thì sẽ bị đánh đồng mãi mãi. Bạn là bạn và không ai có thể thay thế bạn, hãy tin rằng họ đang sống dập khuôn mất đi cái tôi cá nhân chứ không phải do bạn.

Có một điều mà ai cũng phải đồng tình rằng lời nói có tính s.á.t. t.h.ư.ơ.n.g cao hơn hành động. Nếu bạn nghe được một vài lời bâng quơ không vừa lòng, bạn sẽ càng bị t.ổ.n. t.h.ư.ơ.n.g cao hơn là những gì bạn nhìn thấy. Không ai sống thay bạn ngay cả những người mà bạn tin tưởng, thương yêu nhất.

Chỉ có bạn mới có quyền chịu trách nhiệm với cuộc đời mình vì vậy đừng bao giờ đặt vận mệnh của mình vào người khác. Buồn đến mấy cũng có lúc sẽ hết, đứng lên và nhìn lại n.ỗ.i. đ.a.u đó chúng ta mới có thể trưởng thành được.

Miệng là của người khác họ có quyền được nói, ngược lại tai là của mình, nghe cái gì là do mình chọn lọc. Thay vì nghe những lời c.h.ê. b.a.i. đ.a.u. l.ò.n.g, hãy chọn lọc những điều tốt đẹp để mà lắng nghe và hành động. Chúng ta sinh ra là để hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này, không phải sinh ra do ý muốn của ai. Đừng để bản thân quá thiệt thòi vì suy nghĩ cho người khác quá nhiều. Có những việc mình càng giải thích thì nó càng sai, vậy chẳng có lý do gì mình phải nói ra nhiều làm chi cho m.ệ.t. Truyện Cổ Đại

Mình biết và tin tưởng và bản thân là đủ.



Đây là một trong những ký năng giao tiếp quan trọng của cuộc đời. Đôi khi có những t.a.i. h.ọ.a do chính sự vội vàng và vô tâm trong câu nói mà khiến ta gặp h.ọ.a. Trước khi nói hãy học cách suy nghĩ thật chín chắn và kỹ càng, đừng để “cái miệng làm h.ạ.i cái thân”.

S.a.i. l.ầ.m lớn nhất của con người là không bao giờ kiềm chế cảm xúc, họ sống quá bản năng, có những việc chỉ vì đôi chút bốc đồng mà làm hỏng đại sự. Chỉ cần con người có quan hệ với nhau thì dù thân thiết cũng sẽ có lúc c.ã.i. v.ã đó là quy luật, vì vậy đừng để sự tức giận lấn át lý trí, chỉ khi có mâu thuẫn chúng ta mới có bài học và sự phát triển.

Đừng bao giờ cho phép bản thân sống vì miệng đời. Bởi có lẽ chẳng ai thật lòng từ đầu đến cuối, khi bạn có tất cả thì bạn là thần tượng của họ, họ cho bạn nghe những lời hay ý đẹp, khi bạn không còn gì thì bạn cũng chỉ là kẻ tầm thường trong câu chuyện của họ mà thôi.

(sưu tầm)

TOP NHỮNG CHÒM SAO THÍCH CHƠI TRÒ MỜ ÁM, NHẬP NHẰNG TRONG TÌNH YÊU?

______

1. Song Tử

Song Tử là một chòm sao đặc biệt, trời sinh đã mang nhiều sức hút khó cưỡng, tính tình lại tốt, vừa hài hước vừa hoạt bát nên có rất nhiều người không tự chủ được mà yêu thích chòm sao này. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, Song Tử lại là những người ham vui, chỉ thích chơi trò mờ ám mà rất ít khi thật sự động lòng. Đối với những người ái mộ mình, họ chỉ mang tâm thái chơi đùa cho vui thôi, không bao giờ ở lại vì ai cả đâu.

Những người thuộc cung Song Tử đều thích theo đuổi cảm giác mới lạ. Và khi yêu đương, Song Tử cũng sẽ như vậy. Khi yêu lâu, các Song Tử thường mất đi cảm giác mới lạ, từ đó họ sẽ bắt đầu cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị. Song Tử là người đa tình, gặp ai cũng có thể động lòng nhưng lại sợ sẽ khiến người khác thất vọng. Vì thế, khi bắt đầu một mối quan hệ tình cảm nào đó, họ lựa chọn không chân thành và nghiêm túc ngay từ lúc bắt đầu. Ở cạnh người ta với suy nghĩ “chỉ chơi đùa thôi”, vừa không cần phải chịu trách nhiệm vừa có thể thỏa mãn bản thân.

2. Thiên Bình

Từ trước đến nay Thiên Bình luôn được mệnh danh là “chiếc điều hòa trung tâm”. Vì có EQ cao nên đối với bất cứ ai, Thiên Bình cũng luôn ấm áp, dịu dàng như mùa xuân, khiến người ta thấy vô cùng dễ chịu. Trong chuyện tình cảm, rõ ràng Thiên Bình là người đã có người yêu, nhưng họ vẫn không thể cự tuyệt những lời đường mật của người khác, và cũng rất hưởng thụ cảm giác được yêu. Họ thích chơi trò mờ ám, nhập nhằng, không chủ động, không cự tuyệt, không đón nhận, tán tỉnh xong rồi thì chạy khiến người ta vừa bất lực vừa bực mình.

Con người Thiên Bình vừa hoa tâm vừa đa tình, chỉ cần là người Thiên Bình vừa mắt là đều có thể trở thành đối tượng để họ chơi trò mờ ám này.

3. Song Ngư

Không thể phủ nhận một điều là những người thuộc chòm sao này, dù là nam hay nữ, đều rất được mọi người xung quanh chú ý và yêu thích. Họ dịu dàng, chu đáo, biết chăm sóc người khác, dễ khiến người khác thấy rung động và cũng có nhiều người thích thầm luôn. Nhưng các Song Ngư thường không biết từ chối nên rất hay rơi vào tình trạng “trên tình bạn, dưới tình yêu”, nhập nhằng trong các mối quan hệ tình cảm.

Những người thuộc cung Song Ngư luôn khao khát có được tình yêu, coi tình yêu giống như sự sống của mình. Nếu không có tình yêu thì cuộc sống của họ sẽ trở nên vô cùng tẻ nhạt và vô vị. Nhưng đồng thời, họ cũng là những người rất lương thiện, không nỡ làm ai tổn thương. Đối với sự chủ động của người khác, cho dù Song Ngư không thích thì họ cũng sẽ không từ chối thẳng thừng.



Tuy nhiên, phải nói thật lòng là sâu trong thâm tâm Song Ngư cũng rất tận hưởng sự mơ hồ, không rõ ràng này. Lý do là vì chơi trò mờ ám như vậy, không những không bị áp lực mà còn có cảm giác được quan tâm, theo đuổi. Và cảm giác này khiến Song Ngư vô cùng mê đắm, thậm chí còn không tự thoát ra được.

- Miao-

____---___

"Nhưng tao không có." Dịch Trần Lượng ấm ức bĩu môi. Cậu nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ điều gì nhưng đã tự thấy vui vẻ, "Nhưng mà tao có mày."

Vân Phương biết lời cậu nói đều là rượu nói nhưng vẫn rất nghiêm túc lắng nghe.

Dịch Trần Lương mở mắt ra, cảm xúc trong mắt nặng trĩu và buồn bã, "Nhưng đời trước mày sống 35 năm lẻ loi một mình…"

Ánh mắt Vân Phương dịu dàng dừng trên mặt cậu, "Không sao cả, đời này tôi có cậu mà."...

- ----------------------

Các bạn iu biết phải kiếm truyện ở đâu rồi nhỉ? (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

Quên thì quay lại chương 1 xem nhé!!!!!