Đừng Để Ý Đến Chồng Chưa Cưới Của Em

Chương 40: Chị em tốt



Tưởng ai hóa ra là Minh Thư tiểu thư à? -Giọng nói này không ai khác là của Lan 

-Có chuyện gì không? -Thư đang rửa tay thì Mai và Lan bước vào 

-Chỉ thấy tội nghiệp cho cô thôi,nếu hôm qua không có con kia thì có phải Queen năm nay đã thuộc về cô rồi không? 

-Các người nghĩ tôi muốn làm Queen như các người lắm sao? -Thư quay sang nhìn bọn họ 

-Ok chắc gì cô đã không thích,tôi không nghĩ cô đủ lương thiện để quan tâm đến nó trong khi nó ghét cô như vậy đâu 

-Chuyện của tôi có cần cô quan tâm không? -Thư lúc hiền thì rất hiền nhưng cô cũng đâu có vừa,cô không biết bọn họ muốn làm gì nữa 

-Chỉ cảm thấy tội nghiệp cho cô thôi,làm bao nhiêu chuyện cho nó như thế mà vẫn bị nó ghét,vẫn bị mang tiếng con gái của mẹ kế 

-Cô..... -Mỗi lần nghe thấy câu nói ấy,trái tim cô như thắt lại 

-Tôi muốn cô về phe tôi đánh gục nó 

Nó đang chờ câu trả lời của Thư xem cô sẽ nói như thế nào,nó đứng lặng hồi lâu ngaoif cửa nghe từng lời cô nói nước mắt nó bắt đầu rơi 

-Các người muốn lợi dụng chuyện này để tôi làm hại chị ấy đúng không?? Vậy tôi nói cho các người biết các người thua rồi,tôi có thể phản bội tất cả mọi người nhưng sẽ không bao giờ phản bội chị ấy,các người nghe rõ chưa 

-Cô thật sự chưa từng ghét nó sao? Cô chưa từng thấy tổn thương khi bị mọi người gọi như vậy sao? 

-Với tôi chị ấy luôn là một người tốt chưa bao giờ tôi ghét chị ấy,bây giờ và cả sau này nữa,còn tôi bị mọi người như thế là cái giá tôi phải trả cho chị ấy thôi,chính mẹ tôi là người đã cướp đi cái gia đình hạnh phúc mà chị ấy đang có,mẹ tôi không trả được cho chị ấy thì tôi làm con phải trả cho chị ấy thôi,các người đừng hòng dụ dỗ tôi làm hại chị ấy 

-Cô đúng là quá lương thiện nên mới nghĩ như thế,còn với cô ta cô mãi mãi chỉ là đứa con của mẹ kế thôi 

-Lương thiện thì tôi không dám nhận nhưng cũng không khốn nạn như các người,các người tưởng làm vậy chị ấy sẽ thất bại dưới tay các người sao? Các người cứ chờ đấy mà xem chị ấy sẽ xử lý các người như thế nào -Nói xong Thư bước ra ngoài Lan kéo lại 

-Cô tưởng thích nói gì thì nói rồi bỏ đi sao? Mấy đứa xử lý nó cho chị 

Thư bị kéo lại mấy người kia đang định tiến lại đánh thì cánh cửa bị chân nó đá ra ai cũng rất bất ngờ về sự có mặt của nó 

-Tại sao....Tại sao...Cô lại ở đây? -Lan lo sợ lùi về phía sau nhìn nó 

-Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng,đến em gái tôi cô cũng muốn động vào,cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? 

" Em gái " Thư nghe nó gọi mình như thế rất ngạc nhiên,đây là lần đầu tiên nó gọi cô,cô chỉ mong có một ngày nó gọi cô là em nhưng không ngờ nó lại gọi cô là em gái thế này,Thư nghe xong cảm động lắm nước mắt cô không hiểu tại sao cứ thế rơi nữa 

-Cô....Cô...Cô muốn làm gì? -Nó càng ngày càng tiến gần đến chỗ Lan hơn 

-Tôi đã cảnh cáo cô rồi đừng có động đến những người xung quanh tôi,cô nhắm vào tôi thì cứ tôi mà làm hại,tôi cũng không hèn hạ đến mức độ mà phải đi nhờ người khác đâu nên là muốn hạ gục tôi cô đừng có dùng thủ đoạn hèn hạ nếu không sẽ không bao giờ thắng nổi tôi đâu 

Nó nói xong kéo Thư đi,Lan bây giờ vẫn còn cảm thấy toát mồ hôi về những câu nói vừa rồi của nó,nó kéo Thư đến phía sau trường rồi bỏ tay cô ra 

-Về lớp đi,lần sau gặp bọn họ coi như không nhìn thấy đi 

Nó nói xong rồi bước đi,Thư chạy đến ôm lấy nó 

-Em cảm ơn chị nhiều lắm,cuối cùng em cũng được nghe chị gọi em là em gái rồi,dù chỉ một lần này thôi em cũng thấy vui rồi,em xin lỗi vì không giúp gì được cho chị 

-Lúc đấy hết cách nên tôi đành sử dụng như thế thôi,nếu cô không thích thì thôi vậy 

-Không em rất thích,em muốn ngày nào cũng được chị gọi như thế này 

Nó cười quay người lại nhìn Thư 

-Ngốc thế,em mãi là em gái của chị mà,từ lần sau không được như thế nữa nhá,bọn chúng nói gì kệ đi miễn là em không nghĩ thế là được,mà em nghĩ chị xấu xa cũng không sao 

-Đúng là chị quá xấu xa luôn ấy -Nó nghe câu nói của Thư đang cười tự nhiên mặt lạnh lùng luôn,cô nhìn nó như vậy không nhịn được cười luôn 

Hắn đứng đó quan sát cũng nhìn theo,lúc thấy Long và nó tạm biệt nhau,hắn cảm thấy không an toàn khi để nó đi một mình nên đã đi theo nó 

Cả hai người cùng nhau đi về lớp khiến cho Phương,Linh và Nhi ngạc nhiên 

-Uây hai người này hôm nay nắm tay nhau cơ à? -Phương đi vòng quanh hai người bọn họ vẫn không tin nổi 

-Người ta là chị em mà nắm tay có sao đâu -Nó tiến về ghế của mình ngồi như chưa hề có chuyện gì vậy,ba người kia biết không dụ dỗ được nó nên quay sang hỏi Thư

-Hai người sao lại có thể làm lành được như thế? 

Thư chỉ cười không nói gì hết,đi về chỗ của mình.Lan và Mai lúc này cũng vào lớp bọn nó nhìn mà thấy ghét 

-Có những đứa đã xấu lại còn thích làm Thiên Nga -Nhi nhìn thấy hai bọn họ là thấy bực mình khi mà bọn họ dám cho người truy đuổi cô 

Nghe xong câu nói của Nhi bọn chúng càng bực hơn tiến về chỗ của mình đá bàn,đá ghế các kiểu,bọn con trai trong lớp nhìn hai đứa họ mà thấy ghét 

-Trên đời này ấy nhiều đứa biết trời không nắng nhưng nó lại cứ thích chói chang là sao nhỉ? -Phương thấy hành động của hai cô nàng này làm cô thấy bực mình 

-Ê mày hình như câu này ở trong Em chưa 18 đúng không? -Nhi đang đứng nghe thấy câu của Phương quay sang như bị cuốn hút bởi câu nói đó vậy 

-Ừ sao biết,đi xem rồi à? -Phương qua sang nhìn Nhi vẻ mặt chờ đợi là cô chưa đi xem 

-Chưa đi xem nhưng mà hôm trước trên Facebook có thấy đăng hay tối nay đi xem đi -Nhi đưa ra ý kiến rất giống với ý kiến của Phương đang định nói 

-Hai người định đi mảnh đúng không? -Linh đứng dậy đi về chỗ nó -Bọn họ đi mảnh kìa có nên phá đám không? 

-Có gì không chứ,phá cho tan chứ,tối nay bọn mình cũng đi -Nó cũng đã nghe qua nói phim này rất hay,cũng muốn đi xem nhưng ngại rủ mấy con người này 

-Đừng có quên em là được -Thư ngồi phía sau lên tiếng bọn nó chỉ cười còn hai người kia cảm thấy bất lực đi về chỗ 

Kết thúc buổi học,bọn nó đứng đợi nhau ở cổng trường rồi định về cùng nhau,anh nó vừa bước ra thấy nó với Thư thân thiết cũng ngạc nhiên lắm 

-Trời hôm nay có bão sao mà hai đứa em mình đi cùng nhau vậy? 

Hai cái tay đánh vào người anh nó 

-Tụi em là chị em của nhau mà -Cả hai đồng thanh nói rồi quay sang nhìn nhau cười 

-Cuối cùng thằng anh này cũng được sống những tháng ngày hạnh phúc rồi 

-Ý anh là sao? -Nó nhìn sang anh nó,ánh mắt giận dỗi 

-Sao mấy người này không về đi,hôm nay lại đứng đây hết vậy? -Anh quay sang thấy bọn nó vẫn đứng đây không như mọi ngày đứa nào cũng nhanh chóng đi với chồng của nhau không thì về nhà 

-Muốn đi xem phim -Nhi lên tiếng nói khiến cho mấy đứa con trai đứng không vững nữa 

-Hôm nay bọn này bị sao vậy,tự nhiên thích đi xem phim,tao cảm thấy có gì đó không ổn -Long quay sang chỗ hắn,vẻ mặt lo lắng nhìn bọn nó 

-Ừ ổn hay không cũng là bọn mày thôi chứ tao có đi đâu mà lo 

-Thôi được rồi mấy người muốn đi xem phim đúng không? -Thiên Bảo nhìn bọn nó hỏi lại lần nữa 

Tất cả đều gật đầu,anh bắt đầu cảm thấy muốn chạy ngay khỏi chỗ này,anh không thể đi xem phim được với bọn này chắc chắn bọn nó sẽ chọn những phim tình cảm để xem,bọn anh là những người lạnh lùng sao có thể xem mấy thể loại ấy được chứ 

-Vậy mấy đứa tự đi đi nhá,anh không đi đâu -Anh nói xong định chuồn,hắn và Long cũng lên tiếng 

-Bọn anh có việc phải đi trước rồi 

Chỉ còn mỗi mình Tuấn là không thể thoát đi đâu được 

Ba người kia định chạy đi thì nó nói to 

-Ba người cứ chạy đi,bây giờ chạy được đến tối ba người không đến mà xem biết mặt em luôn đấy 

Truyện mới của tác giả đã ra rồi nhé mọi người tìm đọc nè: " Không thể từ bỏ anh ",cảm ơn mọi người rất nhiều