Đừng Để Ý Đến Chồng Chưa Cưới Của Em

Chương 39: Đại tiểu thư tập đoàn Rose



Lần đầu tiên anh lên tiếng nhờ hắn,anh biết bây giờ chỉ có hắn mới có thể giúp được anh thôi,anh không tin tưởng ai khác ngoài hắn được nữa,Long là người ở bên cạnh nó quá nguy hiểm,dễ bị phát hiện 

-Hôm nay mày lại lên tiếng nhờ tao sao? 

-Tao muốn mày bảo vệ Thiên Anh giúp tao có được không? 

Câu nói của anh làm hắn cảm thấy bất an,hắn như hoàn toàn tỉnh rượu,hắn đang chờ câu nói tiếp theo của anh 

-Bà ta đã cho người theo dõi Thiên Anh rồi,tao sợ là nó sẽ gặp nguy hiểm 

-Rốt cuộc là có chuyện gì mày kể nhanh cho tao nghe xem nào?

Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng cho nó khi nghe những lời anh vừa nói 

-Tao nhờ Jin điều tra và biết được bà ta đang có âm mưu muốn chiếm công ty bố tao,tao nghĩ bà ta sợ Thiên Anh cho người điều tra nên đã sai người theo dõi nó,cái đó tao không quan tâm cái tao sợ nhất là bà ta đang có một âm mưu gì khác nữa với Thiên Anh 

-Được rồi tao sẽ bảo vệ cô ấy 

-Tao chỉ biết nhờ mày thôi,tao sợ nói cho Long biết sẽ bị bại lộ thân phận của tao,hơn nữa nó và Long đang vui vẻ như thế tao cũng không muốn làm phiền hai đứa chúng nó 

-Thế mày không nghĩ đang làm phiền tao sao? 

-Với mày thì khác,mày rảnh quá mà nên mới đến đây uống rượu 

-Chứ mày nghĩ tao sẽ chấp nhận được ngay khi nhìn thấy hai đứa kia nắm tay nhau à? -Hắn như đang giận dỗi với anh nó vậy 

-Thì thế,có người chỉ biết đứng đằng sau âm thầm bảo vệ thôi nên tao mới nhờ mày đấy 

-Coi như mày giỏi dám lợi dụng tình cảm của tao được lắm 

-Xin lỗi mày nhiều nhá tự nhiên lôi mày vào mấy chuyện không đâu như thế này 

-Đừng có nghĩ thế,tao với Thiên Anh gần đây quan hệ cũng tốt mà yên tâm đi,dù sao không làm người yêu cũng có thể làm anh trai mà 

-Anh trai nó chỉ có một mình tao thôi nhé,đừng có mơ giữa ban ngày nữa 

-Mày không định nói cho Thiên Anh biết chuyện mày là bang chủ sao? 

Nghe câu hỏi của hắn,anh vẻ mặt trầm xuống,anh muốn nói với nó lắm nhưng bây giờ chưa phải thời điểm 

-Tao sẽ nói cho nó biết lúc nào thích hợp,còn bây giờ tao nghĩ là chưa đến lúc,tao sợ bà ta biết thân phận của tao sẽ có hại cho Thiên Anh hơn 

-Ừ tùy mày,tao chỉ giúp được đến đâu thì giúp thôi,tao không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện nhà mày tao sợ sau này không quên được nó 

-Yên tâm sau này tao sẽ chọn cho mày một người chồng tốt à quên một cô vợ xinh đẹp,giỏi giang 

-Mày đang muốn ăn đấm đúng không? -Hắn giơ tay lên định đấm anh 

-Bình tĩnh tao có ý gì đâu,mà sao mày mua váy không đưa cho Thiên Anh mang về đây làm gì? 

-Ai nói là mua cho em mày chứ? 

-Vậy hả? -Anh nó cười nhìn hắn nguy hiểm -Thế mày mua cho ai thế? 

-Tao mua về cho mẹ tao được chưa 

Nói đến đây anh mới chợt nhớ ra,rất nhiều năm rồi anh đã định hỏi hắn nhưng không dám,hôm nay anh mới có cơ hội hỏi hắn 

-Mày vẫn chờ mẹ mày quay về đúng không? 

-Mẹ tao đang ở nhà mà cần gì phải quay về -Hắn biết anh nó đang nói đến ai nhưng hắn vẫn mỉm cười trả lời anh nó rồi quay mặt đi 

-Mày đừng có giả vờ nữa,đã rất nhiều năm rồi nếu bà ấy muốn về thì đã về từ rất lâu rồi đâu phải đến giờ vẫn chưa về chứ,tao biết bố mày chỉ muốn tốt cho mày nên mới không nói cho mày biết thôi 

-Tao hiểu bố tao mà,ông ấy lúc nào cũng tốt với tao hết,dù tao có ngang ngạnh thế nào đi chăng nữa 

-Chúng ta hãy tự hào vì có một người bố như họ 

Sáng hôm sau đến trường,vừa bước vào cổng hắn đã thấy Long với nó nắm tay nhau rồi,hắn không bất ngờ vì hắn biết sẽ có ngày như thế này,hắn bước đến chỗ hai người họ 

-Hai người dạo này tỉnh cảm thế,nhìn đau hết cả mắt 

-Mày đang ghen tỵ đúng không? -Long nhìn sang hắn vẻ mặt đắc ý,cố ý muốn xem hắn phản ứng như thế nào 

-Mày thấy mặt tao có quan tâm đến những lời mày nói không? Mày mà không giữ vợ cẩn thận là tao sẽ cướp đó -Hắn nhìn Long không để ý nó đang bên cạnh 

Hôm nay nó không còn dùng lớp mặt nạ như trước đây nữa,bây giờ nó đã quay về làm Nguyễn Hoàng Thiên Anh con gái của Nguyễn Hoàng Thiên và là tiểu thư của tập đoàn Rose đi đến đâu cũng có người nhìn 

-Hai người này có thôi đi không,em sẽ không yêu ai hết 

-Anh là chồng em đấy,em dám nói thế sao? 

-Mày ở lại bình an nhé,tao đi trước đây -Hắn nhìn thấy phía sau mình,phía trước mình,tất cả nam sinh đang tiến về phía nó nên phải tìm cách thoát trước để lại chỗ này cho Long xử lý,ai kêu Long thích chọc nó cơ 

Long nhìn thấy hắn đi trước,lại nhìn thấy đống nam sinh này nữa không khỏi bực tức,quay sang nó 

-Biết thế hôm qua anh không biến em thành một cô công chúa xinh đẹp như thế 

-Em nói rồi mà,anh không nghe cơ,em có nhiều cách khiến bọn chúng tức điên lên mà 

-Từ mai em dùng lại lớp mặt nạ trước đây được không? 

-Hôm nay còn chưa xong nói gì đến ngày mai,giờ sao thoát được bọn này đây 

Long với nó đang đứng nghĩ không ngờ bọn họ còn nhanh hơn cả suy nghĩ của hai người này,bao quanh họ là rất nhiều nam sinh 

-Thiên Anh ơi! Em có người yêu chưa cho anh làm quen được không? -Một trong số đó lên tiếng hỏi nó,nó chưa kịp lên tiếng trả lời đã có câu hỏi tiếp theo rồi 

-Em là tiểu thư tập đoàn Rose vậy mà bọn anh không biết nữa chứ,em đúng là có tài hóa trang thật đấy 

-Em là người phụ nữ xinh nhất mà anh từng gặp đấy 

-Anh không biết là em lại xinh như thế này 

-Cho anh xin số điện thoại của em được không? 

Rất nhiều những câu hỏi được đặt ra,nó cảm thấy rất bực mình đang định lên tiếng thì Long hét lên 

-Các người có thấy tôi ở đây không? 

-Cậu ở đây thì kệ cậu chứ,tôi đâu có hỏi cậu đâu,nếu cậu thấy phiền thì rời khỏi đây đi 

-Cậu không biết tôi là ai đúng không? Vậy được cậu về chuẩn bị xem công ty cậu như thế nào nhé 

-Công ty nhà tôi từ lâu tôi đã không quan tâm rồi,tùy cậu thôi 

-Vậy được cậu biết cô ấy với tôi có quan hệ gì không? Tôi là... 

Long chưa kịp nói nó đã ngồi xuống bắt đầu kêu 

-Á! Á! Đau quá 

Long thấy thế liền quay sang xem nó bị sao vẻ mặt anh lo lắng nhìn nó 

-Em không sao chứ? 

-Em không biết em chỉ thấy đau bụng thôi,chắc sáng nay ăn phải cái gì rồi 

-Vậy để anh đưa em vào phòng y tế nhé 

Long nói xong cõng nó đến phòng ý tế còn mấy người bọn họ đứng ngây ra đó rồi trở về lớp của mình,nó thấy mấy người bọn họ đi rồi nên kêu Long cho xuống 

-Được rồi,anh về lớp trước đi,em không sao đâu 

-Vừa nãy là em giả vờ à? -Anh nhìn nó ánh mắt nghi ngở nhưng rồi nở nụ cười -Đúng là vợ anh chuyện gì cũng có thể nghĩ ra 

-Em mà lại,thôi anh về lớp đi,em đi rửa tay chút rồi vào lớp sau 

-Ừ vậy hẹn em sau giờ học nhé 

Nó tạm biệt Long rồi bước đến nhà vệ sinh nữ,nó đang định bước vào thì nghe thấy tiếng Lan nó dừng lại