Đừng Để Ý Đến Chồng Chưa Cưới Của Em

Chương 29: Tao thích mày



-Thế nào,ngạc nhiên chưa? -Nhi tiến lại chỗ Thiên Bảo đang đứng cùng hắn 

-Sao em lại ở đây? -Thiên Bảo lấy lại bình tĩnh lên tiếng 

-Em sẽ ám anh đến bao giờ em có người yêu mới thì thôi,mà anh biết lớp 11A1 ở đâu không? Em tìm nãy giờ không thấy 

Thiên Bảo chỉ lên phía trên,Nhi nhìn theo hướng chỉ ngẩng lên mỉm cười với Thiên Bảo 

-Em biết rồi,em vào lớp trước đây nhé,Thiên Anh học lớp này đúng không? 

-Ừ bye em 

Thiên Bảo phải chuồn nhanh chứ đứng đây lúc nữa chắc anh phát điên với Nhi mất 

-Ủa ai đấy? Tao chưa gặp bao giờ -Hắn thấy người con gái này có vẻ rất thân với Thiên Bảo,chưa từng thấy Bảo nói chuyện với ai mà kiểu trẻ con như thế này 

-Mày không cần biết đâu sẽ rắc rối lắm nếu mày biết cô ấy là ai 

-Không phải là người yêu mày đó chứ -Bảo đang đi thì dừng lại bởi câu nói không thể sai vào đâu được -Tao nói đúng chứ gì 

-Một nửa,người yêu nhưng cũ 

-Haha vậy có định nối lại tình xưa không? Tao thấy cô ấy cũng xinh đó chứ nhìn cách ăn mặc chắc con nhà giàu có 

-Ok cảm ơn ý tốt của mày nhưng tao với cô ấy chỉ làm bạn được thôi,tao thích người khác rồi 

-Cái gì? -Hắn ngạc nhiên trước câu nói phía sau của Bảo,biết mình vừa nói điều không nên nói nên anh phi nhanh về lớp 

Hắn biết thế nào Thiên Bảo cũng chốn tránh nên hắn đi theo bắt Thiên Bảo nói ra cho bằng được 

-Nói đi là ai? Tao có biết không? 

Mặc kệ những lời nói của hắn,Thiên Bảo quyết không khai 

-Mày mà không nói là tao sẽ nói cho cả trường này biết mày đang thích một người con gái đó 

-Cái gì? -Cả lớp nghe hắn nói mà chỉ muốn chết thôi 

-Mày không nói thì cả trường này cũng biết rồi,mà tao có bảo là tao thích con gái đâu? -Anh nhẻo miệng cười quay sang chỗ hắn " Tao sẽ cho mày phải hối hận vì đã tiết lộ bí mật của tao " 

-Không lẽ mày thích con trai 

-Ừ tao thích mày đấy 

Cả lớp cười ồ lên chưa bao giờ họ thấy hai hotboy lạnh lùng của hộ dễ thương như hôm nay 

-Vậy định bao giờ bọn tao có thiệp mời -Tuấn tiến lại gần chỗ hai bọn hắn đang đứng 

-Mày muốn chết hả Tuấn? -Hắn giơ tay lên định đánh Tuấn thì Phương từ đâu đi vào 

-Đứa nào định đánh chồng chị đây? 

-Chồng? -Một lần nữa cả lớp ồ lên vì cách gọi của Phương -Không lẽ tin đồn sáng nay là thật à? 

-Vợ! Hai đứa nó nhận thích nhau -Tuấn vừa nói vừa chỉ tay vào hắn và Thiên Bảo 

-Vợ? -Một lần nữa lớp lại ồ lên -Vậy là một hotboy lớp mình đã có chủ rồi 

Phương tiến gần hơn đến chỗ Thiên Bảo và hắn,đặt tay lên vai Thiên Bảo 

-Làm gì vậy? -Thiên Bảo hất tay Phương ra -Mày không đẹp đây đừng nghĩ quyến rũ được tao nhé 

-Quyến rũ? Mày nghĩ tao thèm thích một đứa đi thích một đứa con trai khác à,tao thật sự thất vọng vì mày đó Thiên Bảo 

-Mày đang nói cái quái gì vậy Phương? 

-Tao tin mày,Thiên Anh tin mày,bố mày tin mày vậy tại sao mày lại phản bội lòng tin của mọi người như vầy hả Thiên Bảo -Cô vừa nói vừa như sắp khóc đến nơi rồi ấy 

-Thôi mày đừng có diễn nữa,về chỗ đi cô vào rồi kìa -Thiên Bảo đang lúng túng không hiểu Phương đang nói gì thì cô nói câu sau anh hiểu hết từ đầu tới cuối luôn 

Tuấn và Phương đi về chỗ,hắn và Thiên Bảo cũng ngồi về chỗ mình 

Long cũng không quan tâm đến mấy chuyện không đâu này nên về chỗ ngồi luôn " Phải lầm sao để cô ta hết giận đây? Con gái đúng là khó chiều thật,mà sao mình lại phải sợ cô ta giận nhỉ? Mình có làm gì sai đâu cơ chứ,kệ cô ta đi bực mình " 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở lớp nó 

Đứng trên bục giảng là một cô gái vô cùng xinh đẹp,miệng đang nở nụ cười thật tươi khiến bao nhiêu nam sinh trong lớp chết mê,chết mệt 

-Xin chào mình là Nhi mong mọi người giúp đỡ ạ 

-Được rồi,em có thể tự chọn chỗ cho mình 

-Ngồi đây này -Tiếng bọn nam sinh trong lớp thi nhau mời Nhi ngồi cạnh mình 

Cô nhìn quay cả lớp một lượt "" Sao không thấy em gái Thiên Bảo đâu nhỉ? Rõ ràng mình điều tra chuyện này rồi mà " 

-Cho mình hỏi ở lớp mình có ai tên Nguyễn Hoàng Thiên Anh không? 

Cả lớp đều hướng mặt về phía nó,nó đang đọc sách nghe thấy có người gọi tên mình nên ngẩng đầu lên 

Nhi nhìn nó một lượt " Sao không thấy giống trong ảnh tý gì vậy? " 

-Có chuyện gì sao? -Nó nhìn thấy một người lạ hoắc nó chưa được nhìn thấy bao giờ lại gọi tên nó 

-Mình muốn ngồi chỗ bạn có được không? -Nhi tiến đến gần chỗ nó nhẹ nhàng lên tiếng đề nghị 

-Chỗ này có người ngồi rồi 

Nó vừa nói xong thì Linh xuất hiện ngoài cửa 

-Cô ơi em đến muộn -Linh vừa thở,vừa lên tiếng nói 

-Vào chỗ đi em lần sau rút kinh nghiệm 

Linh gật đầu rồi đi về chỗ mình thì thấy Nhi đang đứng ở đó 

-Xin chào,chúng ta đã từng gặp nhau -Nhi nhìn thấy Linh mỉm cười chào với cô 

-Hihi cậu vẫn nhớ mình à? 

-Ừ nhớ chứ sao không,một người tôi cho là đặc biệt 

-Cảm ơn nhé,mà cậu mới chuyển đến sao? 

-Ừ,hôm nay,cậu ngồi chỗ này à? -Thấy Linh bỏ cặp xuống ghế bên cạnh nó cô cũng hiểu người lúc nãy mà nó nhắc đến là ai 

-Ừ cậu tìm được chỗ chưa? 

-Tớ muốn ngồi chỗ cậu,không biết liệu có được không? 

Linh nhìn nó,rồi mỉm cười quay lại nhìn cô 

-Được thôi cậu ngồi đây đi,tớ xuống chỗ Minh Thư ngồi 

-Vậy cảm ơn cậu nhé 

Nó nghe suốt từ nãy tới giờ vẫn không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì nữa " Rốt cuộc cô ta là ai?" 

Giờ ra chơi cô giáo còn chưa đi ra khỏi lớp mà đã thấy xuất hiện 3 hotboy của trường đứng trước cửa lớp rồi.Nhi nhìn thấy Thiên Bảo cô liền vẫy tay về phía anh,anh chỉ lắc đầu nhìn cô thôi.Nó nhìn thấy hành động của Nhi và cả những cử chỉ khó hiểu trên gương mặt của anh nó nữa,càng làm tăng trí tò mò của nó,nó nhìn về phía Long thấy Long đang nhìn mình,cả hai người bốn mắt nhìn nhau rồi quay đi 

-Chúng ta kết thúc bài ở đây nhé 

Tiếng cô giáo vừa cất lên Nhi đã chạy đến chỗ Thiên Bảo 

-Lần này mày xong rồi Bảo à -Hắn ghé sát tai nói nhỏ với Thiên Bảo 

-Đúng là không thể làm bạn với người yêu cũ mà -Thiên Bảo mệt mỏi nhìn hắn rồi lại nhìn Nhi 

-Em nhớ anh quá trời quá đất luôn 

Nhi đang định ôm Thiên Bảo thì anh đã nhanh trí đẩy cô ra 

-Anh không muốn mọi người hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta 

-Ok được rồi chỉ định đùa anh chút thôi mà 

Nó,Minh Thư và Linh cũng thu xếp sách vở gọn gàng rồi đi ra ngoài 

-Đúng là những đứa xấu thường hay chơi với nhau -Mai và Lan lướt qua bọn họ không quên để lại câu châm biếm mỉa mai 

Cô nhìn thấy hai người bọn họ và nghĩ lại những việc bọn họ đã làm với cô không khỏi căm giận,cô đang định tiến đến chỗ hai người đó thì ai đó đã kéo cô lại